1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em ko đi. Vì thằng D nó bảo ôm lần này phải pro. Ý nó nói đểu em nên em biết thân biết phận ở nhà.
    Qua đường đá dăm mà đi sau con cào cào của anh Long thì biết mặt nhau ngay. Đã ai bị dính chưa ạ?
  2. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  3. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Long lấy được nick mới, còn thịt chua không cho em ăn với.. Anh mang cho em 5lit rượu Ngô với ợ..
    Chính thức Thông báo: 6h Tối mai CN ( 7/9 ) cả nhóm lại tụ tập ở quán rượu Bảo Lâm bên Gia Lâm ăn nhậu và share ảnh nhé .
    Kính mời toàn thể anh em Nhóm Pù Luông, Tĩnh Gia, Hà Giang ..
    Được tieuyenthanh sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 06/09/2008
  4. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    huhuh, sao không hẹn nhau trong HN hả YT ơi.. Gia Lâm xa quá, mà tớ chả biết quán đó ở góc nào
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm tiếng kèn môi sau bờ rào đá....
    Ngày 2 (thứ 7) ? Tiếp
    Bỏ lại sau lưng những dãy nhà cao tầng của thị xã Hà Giang, bỏ xa những ồn ào đô thị? chúng tôi theo những con đường rải nhựa đường khá đẹp, ngoằn nghèo chạy dọc bên các sườn núi.
    [​IMG]
    Có thể nói, thời tiết như chưa bao giờ đẹp như lúc này: mát dịu và trong lành, những tia nắng vẫn còn ở đâu xa lắm? TRời đúng là chiều lòng người. Thanks God! Màu xanh mát của cây lá, của núi rừng trài dài bát ngát trước mặt, hai bên đường đi. Đây đó dọc hai bên đường là những nếp nhà, là những dòng suối chảy róc rách, là những thác nước nhỏ như một dải lụa trắng mỏng trải từ dài phía ngọn núi xa xa?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Càng leo lên cao, khung cảnh thiên nhiên của Hà Giang như trải dài, ngút ngàn và thật đã mắt. Những con đường ngoằn nghèo cũng trở thành một vẻ đẹp thu hút chúng tôi. Những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà tranh ẩn hiện? Cảm giác đứng cao hơn cả thế giới, quan sát vạn vật dưới tầm mắt mình? Cứ leo lên một đoạn, chúng tôi lại dừng xe để cố ghi lại những hình ảnh, khoảng khắc đẹp và nên thơ đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường đến cổng trời Quản Bạ, chúng tôi đi qua chợ xã Quyết Tiến họp ngay trên đường đi. Chợ họp cả trên đồi, rực rỡ sắc màu của những chiếc khăn, dải áo, tà váy? của phụ nữ dân tộc H?Tmông trắng trong ánh nắng vàng mới lên. Dừng chân để hòa cùng dòng người tham gia phiên chợ, chúng tôi mê mẩn ?onháy?, ?otách?? cố ghi lại dấu tích: Ngày này, nơi này, đoàn 3M đã có dịp ghé qua?.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng chân tại chợ Quyết Tiến khá lâu khiến 2 xe (2 xế, 1 ôm) của chúng tôi bị đoàn khác bắt cóc. Tiếp tục dấn bước, tiếp tục gặp đâu đó trên đường là những chàng, những nàng dân tộc e ấp trong chiếc ô đủ màu lững thững trên đường tan chợ về? Mơ ước được tận mắt chứng kiến một anh dân tộc đẹp giai đang tắm tiên bên bờ suối, he he, thế nhưng, từ sáng đến giờ, qua đến tận mấy con suối mà chưa thấy bóng dáng nào lấp ló (mất công lên đây mà chẳng được ngắm. tiếc đứt ruột ha ha).
    [​IMG]
    Trùng trùng điệp điệp... Liên tiếp liên tiếp kéo dài mãi về phía chân trời là những ngọn núi đá đủ hình dạng thi nhau chĩa mãi lên trời và tạo thành tầng tầng lớp lớp là các lớp cánh cổng trời khiến mấy đứa đi mãi, đi mãi vẫn không biết đến bao giờ mới vào gian điện chính? Khoảng 11h30, sau những con đường dốc vắt ngoằn nghèo bên sườn núi, chúng tôi cũng tới được cổng trời Quản Bạ. Không khí ở Quảng Bạ trung bình là 16-18oC, chả trách sao người dân tộc ở đây lúc nào cũng aó đơn áo kép. Lại làm mấy phệt, đánh dấu địa điểm: chúng tôi thi nhau đứng tạo dáng?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ cổng trời, chúng tôi vừa đổ dốc, vừa không quên ngắm khung cảnh tuyệt tác của thiên nhiên Hà Giang. Sự hùng vĩ, vẻ đẹp đến nao lòng? đúng là chẳng tiếc công, tiếc của để leo lên đây. Trước hôm lên Hà Giang, có người bảo tôi: xem hộ xem hai ngọn núi đôi có to thêm tẹo nào ko nhé? He he. Mình thì chịu, lần đầu tiên đặt chân lên đây, lần đầu tiên được ngắm nên ko biết có to hơn hay nhỏ đi tẹo nào? Thôi thì cứ phệt ảnh mang về để bà con ngắm và phán vậy. he he.
    [​IMG]
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 05/09/2008
  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    viết nhiều quá. up ảnh show hàng, thư giãn cái.
    Chụp tại Cổng trời Quản Bạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 05/09/2008
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Theo như kiến nghị của anh em, sẽ chuỷên lịch Off từ tối thứ 7 sang tối CN, còn về thời gian và địa điểm vẫn như cũ: lúc 6h tại quán rượu Bảo Lâm - Gia Lâm ( chân cầu Chương Duơng ) - ai chưa biết chỗ thì cứ đến đó rùi anh em ra đón. ( lý do: nhà chị Phuơng thủ quỹ ở tận Cầu Đuống, lên off ẹp bên đó là hợp lý mà cảnh rất đẹp vừa ngồi nhậu vừa ngắm sông Hồng. )
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm tiếng kèn môi sau bờ rào đá?.
    Ngày 2 thứ 7 (Tiếp)
    - Chim to gọi chim nhỏ, nghe rõ trả lời? Chim to gọi chim nhỏ, nghe rõ trả lời?
    He he, do 2 xế, 1 ôm của đoàn đã bị đoàn khác bắt cóc, chúng tôi liên tục phải dùng điện thoại để liên lạc với nhau. Nhưng: khi thì nhận được tín hiệu: đang tráng chim, chuẩn bị ăn trưa; lúc thì lại: tò te tí? Càng xuống thung lũng, tín hiệu điện thoại lại càng tệ khiến chúng tôi mất đứt liên lạc?
    Chạy qua Tráng Kìm mà chẳng thấy con xe nào của đội nhà, chúng tôi quyết định chạy dọc dòng Tráng Kim về Yên Minh. Con sông màu đỏ quạch, chẳng biết đâu là đầu, đâu là cuối. Nắng đang ở trên đỉnh đầu. Đường và sông cứ ngoằn nghèo, chạy dọc theo nhau. Không khí miền núi thật yên bình? Dọc đường, chúng tôi còn bắt gặp một chú bé đang bơi theo dòng nước? Cố lên bé nhé!!!!!! Đoạn từ Quản Bạ đi Yên Minh cũng khá xa (tầm khoảng 40-50km), chúng tôi mải miết phóng, mải miết ngắm cảnh? Đây đó dọc đường đi chúng tôi cũng gặp bóng dáng con người, họ mang ra đường bán những sản vật cây nhà lá vườn, nhiều nhất vẫn là ổi.
    - Gớm! bị lạc mất 2 xế, 1 ôm, toàn giai to cao, khỏe mạnh cả mới chết chứ. He he. Mà không hiểu họ tráng chim kiểu gì mà tráng lâu thế không biết nữa. ha ha. Đường núi, đèo dốc, đi xa vào giữa buổi trưa nên chúng tôi quyết định dừng xe nghỉ chân khi ngắm được một khung cảnh đẹp. Lôi chai nước nhỏ ra tu cho đỡ khát, chúng tôi ngồi phệt xuống ven đường, định làm quả ảnh tập thể thì con máy xịn có thể chụp được lại đang theo chân ôm bị lạc đoàn. Hic. May mà đồ ăn vẫn đang ở bên xe, chúng tôi lôi tạm ra đánh chén ngon lành?
    Ra đến Yên Minh đã khoảng 2h0 chiều. Lúc này cơn đói đã cồn cào trong bụng. Định bụng tìm một quán ăn, thế nhưng đi dọc con phố, chẳng thấy hàng nào. Chính sờ gọi điện hỏi hàng ăn thì may mắn lại tìm được người nhà đang ngồi ăn gần đó. Hai xế to béo ko chịu đựng cơn đói đã xà ngay vào đoàn bạn đánh chén. Lemnhem ngồi mốc meo ở đó, đợi đoàn mình đến mới ăn cùng. Bữa cơm thật thịnh soạn với: gà luộc, thịt lợn kho trám, trứng tráng, thịt rán? nhưng độc có một món rau luộc. hic hic. Muốn nghèo mà chẳng được nghèo, toàn bắt ăn xịt thế này thì chịu seo nổi? he he.
    Ăn trưa xong, ngồi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi tiếp tục đổ đầy bình xăng, tiếp tục cuộc hành trình chinh phục Cao nguyên đá Đồng Văn.
    Vi vu giữa những khỏang không, nhìn lên thân cây cao duy nhất vươn thẳng lên giữa khe đá giữa 2 dãy núi toàn đá, hiên ngang, anh dũng mà trơ trọi. Cứ thấy chỗ này cây ấy bị gục ngã thì tại khe núi khác, một cây hiên ngang không kém cũng lại sừng sững giữa đỉnh núi trọc. Những con đường trắng toát, sạch trơn chạy vòng quanh các con núi xanh ngan ngát, đây đó cắt ngang là các con đường dân sinh zigzag đo đỏ nhỏ xíu. He, lại còn có khỏanh đất phẳng lì mạ xanh rờn nằm gọn gẽ trên sườn đá.. Những dàn bí ngô và hoa mướp vàng leo đặc kín các bờ rào đá được sắp xếp vững chắc, chỉn chu như bức tường thành vây bọc lấy các ngôi nhà chông chênh..Tiếc là máy cả bọn không có con nào pro cả huhuuh
    Thèm nghe một tiếng khèn môi, nhưng mà chắc không phải lúc nào người ta cũng thổi nên đợi mãi chả thấy đâu, Mà sao ng dân ở đây hiền lành quá vậy... Đi đâu cũng nhìn thấy những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười hiền dịu, những nếp nghĩ đơn giản.. Đi mãi, phóng tẹt, mới thấy có người đi qua, hỏi thăm đi đâu đấy, rủ qua nhà?
  9. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá, nhưng cho chữ to lên một tý, tối say say về đọc mà mắt cứ hoa cả lên, chính sờ đâu rồi nhỉ, chắc say quá rồi nên tịt luôn....xem lại tư cách đại biểu đi nhé...
    LW
  10. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em mon men sang box giáo dục giới tính thế là bị lock nick roài. Đợi mọi người viết đến đoạn Bắc Mê thì em mới chiến:D

Chia sẻ trang này