1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vào nhà báo cáo phát.
    Hôm qua về nhà mới đọc cái báo cáo chi tiêu.
    Túm lại là chẳng quan tâm đến số tiền tiêu hết bao nhiêu.
    Tuy nhiên có chút giải thích về số tiền K. thu hôm ọp trước khi đi, ko anh em lại bảo tui thụt quỹ thì chít. . Đề nghị mọi người check mail nhé!
  2. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này đi Thác Bản Dốc thì bao h ọp và đóng tiền ý mọi người nhờ
  3. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    he he, lemnhem máu đi vụ này roài à? đừng có bảo lại dập dòm nhé
  4. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này em không trốn được rùi các bác ơi...
    Trung thu ngắm trăng Bản Giốc thì còn gì bằng. Lần này em ko đi được nhưng nếu mọi ng vẫn quyết định đi thì để em làm chủ trì rùi em ngồi nhà ngóng vậy
    Đầu tháng 10 làm phát ngắm lúa thì em sẽ có mẹt
    @catcara: Đề nghị mèo cat up ảnh ăn chơi nhảy múa lên ngay
    @chị Khánh: Đề nghị chị thụt quỹ viết bài tiếp để anh em còn bồi thêm vài chưởng vào cho phong phú.
  5. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em k đi có đc đến ném đá k thế . Vụ này em ở nhà thui, còn Quan Lạn hay ngắm lúa chín thì chắc là chiến đc tuốt. Giả vờ làm con ngoan tí chơi
    Cơ mà mọi ng lên lịch đi BG phát là vụ report cho Bắc Mê là cũng xịt luôn nhể . Bác Chính đăng kí viết mất tích đâu òi
    @yenthanh: tớ cố mấy lần rùi, nhưng mà nó tòan k cho upload thôi, thế có chim cú hok
    Được catcara64 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 08/09/2008
  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Đi tìm tiếng kèn môi sau bờ rào đá?

    Ngày 2 (tiếp)
    ? Từ Yên Minh, chúng tôi rẽ hướng Đồng Văn thẳng tiến. Cơm no rượu say khiến tay lái các xế càng thêm vững. he he. Lại tiếp tục phi theo những con đường vòng vèo bên sườn núi, chúng tôi cứ leo cao dần, cao dần. Trời đã ngả chiều. Nắng vàng rực rỡ trải dài trên những mảng xanh của núi, của rừng. Đã thấy đâu đó dấu hiệu của Đồng Văn với đá, đá và đá? Các núi đá đen sừng sững nối tiếp nhau. Những tưởng những ngọn núi toàn đá với đá ấy chẳng thể đem đến sức sống cho bất kỳ loài nào. Thế mà, những cây ngô vẫn oai dũng mọc lên, vẫn cho những bắp to vàng? Thời điểm chúng tôi đến Hà Giang, ngô đã qua mùa, chỉ còn là những cây ngô đã khô trắng?
    Theo lịch trình, chúng tôi tìm đến cửa khẩu Phố Bảng. Tại Phố Bảng còn có một con phố cổ với đâu đó dấu tích những kiến trúc của người Tàu: mái nhà được lợp bằng lớp ngói cong, tường nhà phần lớn được đắp bằng đất vàng au, có nhà lại được ghép bằng gỗ, trước cửa nhà nào cũng dán giấy bùa chắn ma vào nhà? Phố cũ lại níu chân chúng tôi dừng xe, khám phá, chụp ảnh.
    Tiếp tục lên xe, chúng tôi phi thẳng đến cửa khẩu Phó Bảng. Trước khi lách xe qua rào chắn, anh lính bảo vệ tại bốt cảnh báo với chúng tôi: đừng có lớ xớ đi sang địa phận nước bạn nếu ko là ăn đạn đấy. hic. Nghe cũng hãi nhỉ
    ! Đến cửa khẩu, chẳng hiểu các xế nhà ta nghe dặn dò kiểu gì, lại cho xe phóng vọt qua vạch, thẳng sang địa bàn nước bạn, dựng ngay con xe tại đó mới chít chứ. Thế rồi, cởi áo, cởi quần,.. úm ba la? hóa ra áo đỏ, sao vàng đỏ rực hết cả lượt. (hehe, đoạn này đoàn bạn đi cùng đồng phục hơn đoàn ta). Túm tụm ngó nghiêng xuống vực phía bên nước bạn, thế rồi như chợt nhớ lời dặn, các xế mau chóng dắt xe về địa phận nước mình. Đoạn này, nhìn thấy áo cờ đỏ sao vàng, thấy iu nước mình thế ko biết. Cái cột mốc ranh giới giữa VN-TQ được chúng tôi thi nhau đứng tạo dáng, chụp hình kỷ niệm. Bên kia, mấy anh Tung Kủa cũng đang ngó ngiêng sang. Ko biết họ có đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái ko nhỉ? Dù sao thì cũng chai cheng luôn!!!!!!!!
    Lạc nhau, ăn trưa muộn nên kế hoạch dự kiến theo lịch trình vạch sẵn từ nhà: thăm Dinh vua Mèo, chào cờ tại cột cờ Lũng Cú roài mới về nghỉ ở Đồng Văn của chúng tôi bị lệch. Đã qua 4h chiều, Dinh vua Mèo đã hết giờ mở cửa. Chúng tôi liền quyết định đi Lũng Cú. Thời tiết lúc này vẫn rất đẹp? Nắng đã bị núi cao che khuất, thỉnh thoảng mới xuất hiện, để lại những vạt nắng vàng trên triền núi. Đường từ Phó Bảng sang Lũng Cú khá xa (40-50km), các xế vẫn giữ tốc độ khá đồng đều. Đột nhiên, sẹt sẹt? xì xì? Oái xe Mít bị chưởng roài. Cả bọn dừng xe, lôi đồ nghề ra sửa tại chỗ. Chính ML lâu ko được thử tay nghề, nhanh chóng xắn tay vào việc. Nhoay nhoáy, móc, bơm, xì hơi, nhoay nhoáy đánh giấy giáp vào chỗ thủng, dán keo? Chỉ khoảng mươi mười nhăm phút, công việc vá xăm đã hoàn thành, chúng tôi nhanh chóng lên xe thẳng Lũng Cú tiến đến.
    Long đại ca sẵn con xe khủng chạy trước, đợi chúng tôi ngay đoạn ngã ba rẽ lên Lũng Cú. Từ đây, 5 con xe của đoàn bám nhau rất sát. Cảnh hùng vĩ của núi với tua tủa những ngọn núi chĩa lên trời trên đường đi khiến chúng tôi nhiều lúc không khỏi dừng bước, ngắm nhìn và phệt ảnh về khoe.
    Đoạn đường đi Lũng Cú cũng là đoạn đường chúng tôi gặp khá nhiều người dân tộc đi nương về. TRời đã tắt hẳn nắng nhưng vẫn còn khá sáng. Thấy phía xa xa một khoảng trắng trời, tôi biết phía đó đang có mưa lớn. Vừa chỉ cho xế khoảng trắng ấy, chúng tôi đã bắt gặp ngay một đoàn người vừa đi, như vừa chạy mau,dự cảm về một cơn mưa lớn sắp đổ về. Quả thật, chỉ đi được một đoạn nữa, chúng tôi đã phải dừng lại, lôi áo mưa ra mặc. Cơn mưa to trắng trời, quất rát mặt. Mưa rừng, đổ ở vạt núi bên này, nhưng bên kia lại chẳng hề gì, đổ ào ạt ở khoảng này, nhưng khoảng khác lại khô ráo. Đoạn đường này, chúng tôi đi trong cơn mưa. Cũng may mà mưa rừng, chỉ một khoảng lại hết.
    Vòng vèo, leo cao chẳng biết bao nhiêu đoạn, thế mà cột cờ Lũng Cú vẫn chưa thấy đâu. TRời đã tắt nắng và tối dần. Hy vọng được nhìn thấy cột cờ giữa thanh thiên bạch nhật mất dần. ?" Đã thấy cột cờ chưa? Dường như chú tâm quan sát đường để khỏi lao xuống vực, xế cũng nóng lòng đến cho mau cột cờ. ?" Có thấy cột, nhưng mà là cột Viettel. Hic? Cột cờ Lũng Cú xa thế ko biết. TRời tối thế này thì ảnh ọt kiểu giề nữa.
    Khi chúng tôi lên được Lũng Cú cũng là lúc đoạn bạn về trở xuống. Mưa, đã thế lại gặp mưa xối xả. Mất công đến, chẳng nhẽ lại không leo để đánh dấu đã đặt chân đến cột cờ - địa đầu cực Bắc của tổ quốc, chúng tôi hì hụi leo lên. Mưa quất xối xả. Leo cao, mệt, mỏi khiến chúng tôi đứng thở dốc. Qua mấy đoạn nghỉ chân, chúng tôi cũng đặt chân lên đỉnh. Mưa gió làm cờ ướt sũng, nhưng vẫn tung bay phần phật theo gió trên đỉnh đầu chúng tôi. Cơn gió mạnh trên đỉnh, thổi mạnh vào chiếc áo mưa đang mặc khiến tôi bị đẩy đi. Sợ bị gió đẩy mạnh xô xuống chân cột cờ thì toi mạng, tôi vội núp vào cửa vào để vào trong cột cờ. Phù! Tí chít. Sợ hết hồn. Lại lạnh nữa chứ. Vào trong đó, vừa đỡ gió, vừa hoàn hồn? Quả mưa này khiến cho chiếc cờ lemnhem mang theo lại lỡ dịp tung bay lần nữa. Lem nhem kể: 2 lần trước, em mang cờ lên đỉnh FAN, định để thay cờ trên đó, nhưng thấy đoàn vừa mới thay cờ roài. Thế nên đành ôm cờ. Lần này, quá tam ba bận, tưởng chiếc cờ đó sẽ có cơ hội tung bay cũng trên một đỉnh, ai dè? số giời đã định roài. Hehe.
    Trú chân một lúc trên đỉnh cột cờ, chúng tôi lục tục kéo nhau đi xuống. Mưa vẫn xối xả dội xuống. Chúng tôi nhanh chóng lên xe, vẫn quyết tâm trở về Đồng Văn nghỉ tối. Mưa to tạo thành dòng nước lớn chạy mạnh từ sườn núi, tràn xuống đường. Xẹt, xẹt, xẹt?. Chúng tôi phóng nhanh qua dòng suối nước mới hình thành đó. Đi được một đoạn khoảng 2km, xe Mít không hiểu kiểu gì, tự dưng trôi như không phanh xuống? đoạn cua hình vuông (may mắn là đất, chứ không phải là vực. hic). Lem nhem nhảy xuống cùng Mít đẩy xe lên? phù, may thiệt là may đó? Ko ai bị sao cả, tiếp tục lên đường phóng đi.
    Cũng may, mưa rừng chỉ gây mưa đoạn này, đoạn sau lại khô ráo. Trên đường trở về, chúng tôi gặp 1-2 đoàn gì đó, đang trên đường tìm đến Lũng Cú. Họ định nghỉ đêm tại đó.
    Mưa, mệt sau cả ngày dài hành trình khiến ai cũng thấm mệt. Lúc này trời tối đen như mực, chẳng còn lòng dạ nào mà chuyện trò. May mắn là đi cùng xế vui tính, hát hò liên hồi khiến mình ngồi sau nghe cũng vui tai. (Thank sờ kiu xế nhé!). Thế nhưng, từ đoạn này về sau đó (mấy ngày sau), chúng tôi liên tục bị tra tấn? ?oriêng một góc trời?. hic. Ko bít có phải xế mình đang trong giai đoạn ?obát? love ko?!!! Hị hị.
    Thoai, bùn ngủ roài. Đoạn xe tieuyenthanh bị kẹt số ở chỗ say lầy (giống Pù Luông), tự viết đi nhé, roài viết nốt đến chỗ về Đồng Văn với công cuộc tìm nhà nghỉ nữa. hic. NGủ roài, tôi ngủ roài nhé!!!!!!!!!
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    em đề xuất tuần sau đi Quan Lạn hoặc đi đâu đấy ạ, lần này em quyết tâm xả thân nghỉ việc để đi chơi, hận vì lần này ko đi đc HG lắm rồi
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này nhà mình định đi Bản Giốc đấy. kế hoạch chạy từ chiều T6 (sau khi tan làm), đến CN về.
    Lại phệt ảnh Hà Giang phát. he he
    Phó Bảng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung ảnh cho bài viết của chị Khánh phong phú nha.
    - Cờ đỏ sao vàng của thanh niên VN lấn át trên đất TQ
    [​IMG]
    - @a Chính: Hình như đoạn này anh bảo anh thề sẽ vác cột mốc chạy sang đất TQ để tăng thêm đất cho VN hả??
    [​IMG]
    - Mấy thằng này ko biết định buôn lậu gì trên đất của mình ý..
    [​IMG]
    - Ăn chơi chán rồi đến h thì chạy mưa trối chết..
    [​IMG]
  10. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mọi người vừa lai rai hồi niệm vừa đk vụ cuối tuần luôn đê, em ủng hộ Thác Bản Giốc, điểm danh luôn 1 cặp xế ôm nhà lemnhem đang rất là máu

Chia sẻ trang này