1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chát với anh Thăng (nhà **** học - Pù Luông), anh í cũng máu vụ Bản Giốc, bảo là sẽ có cả ôm nữa đấy. Thế là có thêm 1 cặp cũng lemnhem roài.
  2. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Úi cha! ai viết đoạn Đồng Văn - Mèo Vạc thì viết đê, chờ mãi; viết nhanh đến đoạn Bắc Mê - Na Hang để tui còn post ảnh chớ
    LW
  3. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cho em kể nốt đoạn này đã, rùi anh Chính sẽ vào post đoạn nhậu nhẹt ở Đồng Văn.
    Cả đoàn kéo nhau chạy trốn cơn mưa của Cực Bắc Tổ Quốc? đoàn này quen đi đêm và đi trong cơn mưa rồi lên chạy rất quy củ. Trời mưa cứ tằng tằng mà đi, đường thì biến thành suối hết. Người thì cố chạy thoát ra, người thì cố lao vào. Mà tối hôm đó ở Lũng Cú lại mất điện mới vui chứ. Trời tuy chưa tối hẳn nhưng do cơn mưa kéo đến làm cho mọi vật trở lên nhạt nhòa mờ ảo. Vẫn như những cơn mưa rừng khác, kéo đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Cả đoàn chạy được một lúc chưa ra đến ngã ba thì trời đã ngừng mưa, không biết trong Lũng Cú có còn mưa không. Có rất nhiều đường để lên Lũng Cú, lúc lên mọi người đi đường từ Yên Minh lên sau khi đi Phó Bảng, còn đường về là 1 ngã ba rẽ thẳng sang Đồng Văn. Đường này hình như cơn mưa đã đi qua lên đường cũng dễ đi, đêm thì tối đường ngoằn ngèo. Lúc trời mưa thì còn tập trung nhìn đường chứ đến lúc hết mưa lại chủ quan, thấy đường dễ đi lại bám theo đoàn lên hai chị em tôi cứ mải buôn chuyện. Đang lúc chuyện hay thì ? Roẹt ?xè xeeeeee. Thế là xong, xòe rùi. Cả hai chị em bỏ của chạy lấy người lên thấy mỗi cái xe bị đổ. May quá lại có bác Longwave đằng sau chạy con Cào cào có cái đèn pha sáng choang soi cho để hai chị em dựng xe dậy. nhìn lại con đường thì trời ơi toàn là đất bùn nhão nhoét chắc do đất trên núi rơi xuống và gặp cơn mưa chiều đi qua. Cũng chỉ có một đoạn ngắn tí thôi nhưng do chủ quan ko quan sát đường lên mới thế, kết quả là để lại trên mặt đất một vết xước kéo dài do cái để chân xe quẹt xuống. OK no problem, lại lên xe chạy tiếp nhưng xong rùi, cái để chân nghẹo ra sau kẹt vào chân số lùi và kết quả xe chỉ chạy được số 2 .. phù ?o thế vẫn còn may chán? tại con đường phía trước toàn dốc là dốc, hêt dốc lên lại dốc xuống. Bác Long đi đằng sau hộ tống với con đèn 2 pha sáng choang. Được 1 đoạn lại thấy đường bùn, và có 1 bác ô tô xin vượt. Thế là a Longwave chạy lên trước và hứa hẹn ?o anh lên bảo đoàn dừng lại chờ? thằng em hí hửng để ôm xuống đi bộ rồi vượt qua đoạn đường. Xe máy đi qua để lại sau lưng 1 khoảng trống đen thui, tối đen như mực thế mà chị ôm vẫn mò mẫm vượt qua vũng bùn. Chắc lúc đó chị sợ lắm nhỉ ?? tại cái đèn pin còn đang nằm trong ba lô. Bóp phanh cho cái đèn hậu sáng soi đường cho chị, rồi hai chị em tiếp tục lên đường không quên dặn phải đi cho cẩn thận. Nhìn lên thấy 5, 6 ánh đèn tụ tập phía xa xa trên đỉnh dốc, nghĩ bụng chắc bác Long bảo mọi ng chờ đây mà, thế là cứ tằng tằng số 2 lên dốc. Vừa đi vừa nhìn hướng về phía ánh đèn. Thế mà qua khúc ngoặt đã thấy mấy ánh đèn di chuyển. thôi xong mọi người đi trc bỏ chị em mình lại rùi. Hai chị em động viên nhau ?oChậm cũng được, thế nào trước sau cũng về đến nơi?. Mò mẫm trong bóng đêm cũng hoảng phết.hết leo lên lại leo xuống sau cùng cũng đến cái ngã ba tiếp theo rẽ vào Đồng Văn thấy mọi ng đang đứng chờ, lần này là chờ thật. Hỏi bác Long sao ko bảo anh em chờ?? Bác chả lời rất hồn nhiên ?oanh quên mất? =)) may mà đoạn về sau toàn đường đẹp ko vấn đề gì. Thế là cả bọn kéo nhau vào giữa thị trấn Đồng Văn, lúc đó hình như mới 7h.
    Tiếp theo là câu chuyện tìm nhà nghỉ và trận đánh chén tưng bừng. Nhân vật chính ko ai khác đó là A Chính với bao câu chuyện kỳ bí xoay quanh. Xin mời anh lên trình bày để mọi người còn vào ném đá.
  4. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ặc, vẫn chờ đấy chứ! chỉ có điều là không nói rõ là chờ ở đâu thôi, hehe, anh cứ quen lối tư duy của chú Chinhs "chở ôm đi trong bóng tối là hay lắm" nên tạo điều kiện cho chú đấy chứ.
    LW
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hừm! Mấy anh em nhà này "tạo điều kiện" cho nhau ghê nhỉ! Để cho thằng em cận lòi đã thế còn ko đeo kính cận, vừa xòe xong, chưa hết run, mò mẫm đi trong đêm thăm thẳm mà tạo điều kiện à?
  6. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang tuần sau đi (ngày 19-9), tuần nay không đi được đâu. Bận roài
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    đúng rồi tuần sau đi đi anh Mít đặc nhờ, tuần này em cũng bận...đi làm rồi huhu
    Lem nhem giảm độ máu vào tuần sau đi e
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    he he. Tuần này tui cũng bận. Tuần sau thì OK.
    Đề nghị chuyển kế hoạch sang tuần sau đê.
    @ Chính sờ: Ko viết tiếp vụ tìm nhà nghỉ ở Đồng Văn, rồi ăn uống nhậu nhẹt đê , để tieuyenthanh còn viết cung Du Già...
    Hai a e nhà này ko biết say sưa kiểu giề, mặt mũi nhìn phởn quá đấy
    [​IMG]
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 11/09/2008
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ném trước mấy ảnh chợ Đồng Văn để câu khách cái đã nhỉ?
    Lợn cắp nách nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nụ cười sơn cước
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành làm tạm quả nhà nghỉ vậy. Chính sờ phọt nốt quả nhậu nhẹt nhé.
    Đi tìm tiếng đàn môi sau ờ rào đá...
    (tiếp)
    Vè đến Đồng Văn, ở đây hình như chả có mưa gió gì cả, trời rất quang đãng. Cả bọn vẫn nguyên áo mưa, ủng giấy đi mưa... lao vào giữa thị trấn, dừng lại để bắt đầu công cuộc tìm nhà nghỉ. Mệt mỏi sau cả ngày dài hành trình, lại dính cả mưa nữa, hic, chúng tôi phệt ngay dưới vỉa hè, trút bỏ quần áo đi mưa, ném luôn mấy đôi ủng mưa vừa rồi phải đi bộ lội qua bùn đất nên đã dính đầy bùn, ko thể cất đi tiết kiệm được nữa. he he. Long đại ca khá nhanh nhẹn trong việc lo nơi ăn chốn ở cho đoàn. Anh phóng đi mấy nơi tìm nhà nghỉ. Hic. Nhằm phải đúng hôm các nhóm tập trung đông ở Đồng Văn để sáng mai tham gia buổi chợ (giống như đại hội ttvn được tổ chức ở đây vậy), chúng tôi lại chủ quan (mình chạy sớm hơn các đoàn khác) nên ko đặt nhà nghỉ trước, nên việc tìm được nhà nghỉ là một công cuộc khiến chúng tôi phải huy động mọi người cùng chạy. Nhà nào cũng hết phòng, hic... Kiểu này thì có mà ngủ ngoài đường roài. Các đoàn bạn cũng í ới gọi: đã nghỉ ở đâu chưa?... Long đại ca sau một hồi lòng vòng, cũng tìm được một cái nhà nghỉ mang tên Lũng Cú II ngay cạnh chợ Đồng Văn. Hỏi han giá cả, phòng ốc, chị tiếp tân bảo: 200K/phòng, có 1 giường. Kéo nhau ra ngoài tính toán: đoàn có 9 người (3 nữ, 6 nam), kiểu này thì sắp xếp ra sao? Các ôm nữ thống nhất: 3 ôm ngủ cùng 1 phòng, các xế thì tự tính.... Ơ, thế thì chỉ cần 3 phòng thôi, mỗi phòng 3 người. he he. thế là ổn. Cả bọn tháo đồ, chuẩn bị vác lên phòng... Quay vào báo cáo: Cho thuê 3 phòng. Chả hiểu nhà nghỉ này kiểu giề, 4 phòng thì cho thuê, chỉ thuê 3 phòng thì lại ko đồng ý. hic. Bọn này chắc bị chập roài hả? Tức khí, cả bọn lại kéo nhau ra thảo luận: nhanh chóng đi tìm nhà nghỉ khác. Chính sờ và Cát phóng đi hỏi cái nhà nghỉ vừa nãy Cát hỏi... Trong khi đó, dù chưa có phòng nghỉ, công cuộc đi đặt đồ ăn cho cả nhóm cũng được tính tới. NHóm bạn đi cùng cũng có 2 người đang đi tìm quán ăn: Tìm được quán nào, đặt luôn cho bọn này với nhá! he he Như chưa chắc ăn, Tùng và thủ quỹ lại lai nhau đi tự đi tìm cho chắc chắn. Cơn đói, mệt đã thấm vào người...
    Kể về công cuộc tìm phòng nghỉ tiếp, trong khi Chính sờ và Cát phóng đi hỏi,,, cả bọn vẫn đứng trước Lũng Cú II chờ đợi. Long đại ca lo xa: sợ chẳng còn nhà mà nghỉ, tiếp tục quay hỏi thuê luôn cả 4 phòng. Nhà này chắc dỗi roài, lại hình như có đoàn khác vào hỏi, nên bảo hết phòng roài. Hic . Kiểu này thì chẳng còn hy vọng có chỗ ngả lưng roài. Chả hiểu Long đại ca giở chiêu bài gì, dụ dỗ một đoạn chị tiếp tân, sau đó ra thông báo: đã có 2 phòng lớn (mỗi phòng 3 giường 1,2m), giá 300K/phòng. Phòng vẫn thuộc nhà nghỉ này, nhưng ở cơ sở khác... Tính toán: 2 phòng, tổng cộng 600K, vẫn rẻ hơn so với 4 phòng. ha ha. Gật đầu luôn. Gọi ngay Chính sờ và Cát, cùng Tùng và thủ quỹ quay về lấy phòng thoai. Đi cho mau nếu ko bọn chập này nó đổi ý, bon khác lại lấy mất phòng. Tức thì Long đại ca hùa mọi người nhanh chóng lên xe về nhà nghỉ.
    Ổn áp roài. Kiểu này thì đã có chỗ đặt lưng. Phòng cũng khá rộng rãi, nhìn qua lại có cả nóng lạnh nữa chứ. he he, chị em tỏ rõ sự vui mừng... Mệt mỏi, quăng phục ba lo xuống nền nhà, chị em thi nhau ngả lưng cho đỡ mỏi. Phương sau quả ngã trên, chạy ngay vào phòng tắm gội, thay đồ... Trong khi đó, anh em đang í ới gọi đi ăn đã, đến giờ roài, đói roài...
    Đợi Phương tắm gội xong, chúng tôi kéo nhau đi ăn. 2 nữ của một đoàn bạn trong lúc chúng tôi đi ăn, nói cho họ tắm nhờ ở đây, vì có nóng lạnh. OK thoai. Ko giúp nhau lúc này thì giúp nhau lúc nào nữa.

Chia sẻ trang này