1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang, những cảm xúc còn mãi?
    - Sau bữa tối với trời mưa lất phất và tình cảm anh em được sưởi ấm lên theo chén rượu Ngô ?o ?" Hà Giang có thể thiếu nước chắc cũng không thiếu rượu?
    [​IMG]
    - Sáng sớm thức dậy sau 1 đêm ngủ ngon và hơi lâng lâng? không khí thật là thoải mái, ngoài trời có mưa phùn nhỏ nhưng ngoài chợ đã tập nập người mua bán. [​IMG]
    - Cả bọn kéo nhau ra làm phô ảnh kỷ niệm trong khi tâm hồn mỗi người bay bổng 1 phương, cũng vì cảnh vật và con người nơi đây tuyệt vời quá.
    [​IMG]
    - Hehe, sáng sớm các bác các anh đã ngồi nhậu? rượu Ngô rượu Ngô lại rượu Ngô?
    [​IMG]
    - Đã bác nào xem ?o trọi lợn? chưa nhỉ ? Bác nào đi chợ cũng dăt theo đôi ba con lợn con..
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Á !!! chị này có cái đầu ? con vịtttt ? sau lưng.
    [​IMG]
    - Khăn.. từ trẻ em đến người già.. ai cũng có 1 cái khăn này. Đó là cả 1 câu chuyện dài và rất hay về chiếc khăn của người Hà Giang.
    [​IMG]
    - Dao.. toàn dao chặt sắt đấy ạh. Bác nào muốn thử cứ việc chặt vào sắt thoải mái, chặt mà mẻ được dao có khi còn được tặng luôn.. nhưng nhìn con dao to thế kia khiếp quá.
    [​IMG]
    - Nét đẹp ở chợ phiên Đồng Văn thì nhiều lắm, mỗi người 1 cảm xúc khác nhau.. và chợ vẫn còn nét đặc trưng của phiên chợ vùng cao lên tha hồ khám phá. Ảnh chụp xấu quá ko diễn tả hết được lên ko up lên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - ?oLớn nhanh lên chị chờ..? ?" trước mỗi chuyến đi chị đều dặn lòng phải cố kiếm cho đc anh ?odân tooc?. Hehe?
    [​IMG]
    - Bác Longwave và aChinhs hình như vừa ?ochúng quả? hay sao mà hớn hở thế.
    [​IMG]
    - Kết quả là đây thưa các bạn? hố hố hố Mr <?> giờ thì em biết rùi nhá.
    [​IMG]
    Được tieuyenthanh sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 27/09/2008
  2. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình: Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao.
    Tối thứ 6: HN - Bắc Kạn ( chạy >160km )
    - 6h tối tập trung
    - 6h30 Xuất phát đi Thái Nguyên (HN- Thái Nguyên 80 km theo QL 3)
    - Ăn tối tại Thái Nguyên
    - Thái Nguyên - Bắc Kạn (ngủ Nhà khách Tỉnh Ủy - Phường Đức Xuân, Tx. Bắc Kạn ?"
    Tel: (84-281) 871 037 )
    * note: Chú ý là đoạn này không có gì để chú ý cả, mọi người chạy đều tốc độ và bám đoàn là ok. Nếu đến muộn quá nhớ gọi đt truớc cho nhà nghỉ.
    Ngày thứ 7:
    - Dậy sớm và không cafe (nhóm này tòan cafe xong lại đi ngủ tiếp- thói quen của cả đòan)
    - Bắc Cạn - Cao Bằng ( 110km )(ăn trưa: Khách sạn Hương Sen - Phố Kim Đồng - 026 854 654)
    - Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh ( 60 km đường đẹp)
    - Trùng Khánh - Bản Giốc (27km)
    - Bản Giốc - Động Ngườm Ngao ( 3km)
    - Tối ngủ Bản Giốc.
    * note: Gọi đt đặt cơm trước khi đến Cao Bằng(hỏi rõ giá cả truớc) . Ngườm Ngao cách thác Bản Giốc 3km, thuộc bản Gun, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh
    Ngày CN:[/b]
    - Dậy sớm Quay lại Động Ngườm Ngao chơi
    - Trước 9h sáng phải bắt đầu về HN theo đuờng cũ. 360km
  3. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    He he. Vụ này nhà mình ko tham gia được đầy đủ. Thiệt tiếc. Anh em vẫn máu chiến vê ga... Sẽ tường thuật đầy đủ hành trình chuyến đi bằng hình ảnh...

  4. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    3 xe 6 người, hôm nay ghi 36, 63 , trúng quả lấy tiền ọp karaoke, hĩ hĩ
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    sắp lên đường rồi. Làm vài quả ảnh Hà Giang cho tinh thần thêm hăng nào...
    Tùng làm xiếc nè
    Không biết ngửa mặt, há mồm là giề...
    [​IMG]
    ... và đây là: a lê hấp 1 miếng mít khô.. bay vèo vào miệng. ha ha
    [​IMG]
    @ Cát: em muốn ôm cả đất, e muốn ôm cả trời...
    [​IMG]
    Thêm 1 ảnh nữa: Hoa của đá...
    [​IMG]

  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Dạo này anh Phannams đi nhiều để lấy thành tích à? Các cụ nhà anh mà biết thì chết.
    Chúc cả nhà này chân cứng đá mềm
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 19/09/2008
  7. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hôm nay zời không nắng em đang ngồi online....ồ yeah...không nắng nhưng nhất định là không mưa vì lần này lemnhem đã nhớ mang áo mưa áo mủng đầy đủ, hĩ hĩ...còn 250'' nữa là lên đường òi, 6 h tập trung ở trước nhà hát lớn, ai máu chiến thì mời đến join cùng nhà em luôn nhé, máu đi luôn !
  8. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi nguời lên đường "Đại lộ bình an"
    - Nếu dùng phuơng án 50/50 mà không được thì nhớ dùng phuơng án gọi đt cho người thân nhá, đt em online 24/24 lúc nào cũng ngồi cạnh google sẵn sàng trợ giúp các bác. Oh yeah.
  9. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    - Tường thuật trực tiếp,
    Đúng như truyền thống nhà Mưa, trước khi đi một cơn mưa rửa đường bắt dầu từ 15h... 18h, mưa đã tạnh hẳn, thời tiết thật thuận lợi. Anh em bắt đàu vít ga, theo hướng Yên Viên len đường....
    20h45, chúng tôi đã có mặt tại Trung tâm TP Thái Nguyên.
    Bữa ăn tối hoành tráng được gọi, trước tiên là cảm ơn 2 bạn tận tình tiễn đoàn lên tận Thái Nguyên. Thứ 2 là để cả đoàn ấm bụng, chuẩn bị chặng hành trình tiép theo: Lên Cao Bằng... Nhà hàng mới khai trương, chuyên gà, gà và gà...
    Ảnh ọt sẽ được Xì ke pót sau nhé.
  10. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dù tiễn nhau nghìn dặm cũng phải chia tay, sau bữa cơm thân mật và tràn đầy thịt gà tươi ở Thái Nguyên.
    Hai kẻ cuồng chân đã tiễn đoàn lên tới Thái Nguyên cùng nâng ly chúc mừng khởi đầu thuận lợi. Thiên thời địa lợi nhân hòa: Cơn mưa rửa đường, trăng thanh gió mát, bạn bè ở bên.
    Chia tay đầy lưu luyến, 11h có mặt tại Hà Nội để còn kịp lấy xe đang gửi ở Hồ Gươm. Về đến nhà được tí đã thấy alô: " Mọi người đã đến Bắc Kạn và nhập phòng ok". Đoàn này đi đêm quen rùi lên chạy nhanh khiếp. Chắc tại đêm nay thời tiết đẹp quá, hay tại có sự đưa tiễn của mình lên anh em thêm phấn khởi chạy như điên.

Chia sẻ trang này