1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    e hèm, thế lịch tết dương tết âm của nhà mình thế nào í nhỉ? Hay định năm mới tết đến rồi rồng rắn qua nhà nhau chúc tết hử
  2. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hèm, hình như nhà mình giờ chuyển sang đánh du kích thì phải.
  3. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là đúng 7h45 tối nay hai chị em đã về đến HN yêu quý... đi xa mới thấy nhớ anh em ở nhà quá vài hôm nữa lại sức mời anh em đi off nhận quà nha.. chả là có mua đc mấy viên đường Thốt Nốt của Campuchia, nghe nói là thơm ngon lắm nên mời anh em đến mỗi người ngậm 1 tí cho nó biết mùi vị từ lúc mua có dám thử đâu chỉ chờ anh em cùng chia sẻ :D mọi ng nhớ đến đông đủ đó nha.
    Thông báo thêm tí chút cho anh em vào ngó là thấy:
    3M Group mở lại topic kế hoạch đi Mộc Châu vào tết Dương Lịch nhé, mong mọi người tiếp tục theo dõi...
    Được tieuyenthanh sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 21/12/2008
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thằng này... về nhà chưa nóng đít lại lo đi nữa được rồi
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà điểm mặt cái .
    2 chị em đã đi, đã đến và đã về.
    Xa cả nhà mình chục hôm roài, thấy nhớ mọi người quá!
    Báo cáo: tình hình là 2 chị em vẫn khỏe mạnh, ko bị sứt mẻ giề.. tuy nhiên cân nặng có sụt đi đôi chút .
    Tình hình là anh em phải tổ chức liên hoan để bồi bổ lại cho 2 chị em đê.
    Đợi Dũng thu xếp xong công việc sẽ tập trung nhóm đầy đủ.
    Trong lúc đó, anh em nào có nhớ tui thì gọi điện "oánh lẻ" nhé!
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 22/12/2008
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Kế hoạch đi Mộc Châu em nghĩ nên đi từ chiều ngày 31 đến Cn là ngày 4 về thì chỉ phải nghỉ ngày 2 thôi (cho những ai đi làm) để đi đc nhiều. Em thấy kế hoạch của một nhóm khá là ok.
    Ngày 1(31/12):Hà Nội - Mai Châu. Khởi hành 6h chiều. Ăn tối ở Hòa Bình, nghỉ tại Mai Châu.
    Ngày 2: (1/1/09): Mai Châu - Mộc Châu - Yên Châu - ngã ba Cò Nòi - Pá Khoang - cửa khẩu Chiềng Khương - thị trấn sông Mã.
    Đường 6 khá thú vị, đi qua thung lũng Mai Châu lẫy lừng, qua chợ Pà Cò, nếu phiêu thì có một con đường ngắn khoảng 4 km qua một bản người Mông nằm trong rừng Quốc gia Pà Cò có nhiều hoa đào, hồng chín đỏ cây. Không có đủ thời gian vào chợ Pà Cò, nơi có người Mông Xanh. Gần đến Mộc Châu sẽ đi ngang qua cánh đồng hoa cải cay (lấy tinh dầu) mà nhiều người nhầm là cây bạc hà, nếu may mắn sẽ thấy cúc quỳ, còn trạng nguyện thì nở dọc đường.
    Cửa khẩu Chiềng Khương là một trong hai cửa khẩu lớn (cửa khẩu còn lại là Pa Háng) và quan trọng thông thương với Lào, hình như là buôn ma tuý nhiều lắm bà con chớ sĩ sớn. Hồi em đến Pa Háng, mấy ông trên đường nhắc là chớ ngủ lại, nếu muốn mang đầu về. Sông Mã bắt đầu đi sang Lào (tên là Nậm Mã) từ đây.
    Đoạn từ Chiềng Khương lên thị trấn Sông Mã chạy dọc theo sông Mã, đã rộng nhiều hơn so với thượng nguồn, địa hình dốc, đường không tốt.
    Ngày 3 (2/1/09)
    Sông Mã - bản Gia ?" Tháp cổ Mường Luân - Điện Biên Đông ?" ngã ba Sam Mứn ?" Điên Biên Phủ
    Tổng cung đường: 167 km, đầy thách thức các tay giang hồ, đường chủ yếu là đất, thỉnh thoảng có đoạn cấp phối, nhỏ hẹp, độ dốc cao, đặc biệt vất vả nếu chẳng may gặp mưa, cung đường tương đối hiểm, thông tin chính xác tuy mới thông đường. Tuy nhiên bắt đầu từ Điện Biên Đông về Điện Biên Phủ là ngon lành, chạy như ngồi tán gái.
    Cố gắng đến tháp Mường Luân ăn trưa. Nếu không chắc phải chuận bị thức ăn dọc đường.
    Ngược dòng sông Mã đoạn đường nhỏ hẹp khó đi uốn lượn theo sông, phong cảnh đẹp he he, chú ý tháp cổ Mường Luân là di tích của người Lào trên đất việt, được người Thượng Lào xây vào những năm 1569 ?" 1594 trong thời gian trốn tránh sự vây lùng của Miến Điện.
    Thành Sam Mứn được xây dựng vào thế kỷ 15, về sau vào thế kỷ 18, Hoàng Công Chất đã trấn giữ thành này.
    Điện Biên Phủ oai hùng lẫy lừng thiên hạ, rất đáng thăm??..
    Ngày 4 (3/1/09) Điện Biên Phủ - Mường Lay - Sơn La (Hát Lót)
    Thăm thú di tích lịch sử ở Điện Biên - chơi Tết người Mông - di chuyển về Sơn La theo đường Mường Lay - vượt đèo Pha Đin - đến Sơn La sớm thì thăm di tích nhà tù Sơn La
    Ngày 5 (4/1/09): Sơn La (Hát Lót) - Bắc Yên - Phù Yên - Hà Nội.
    Chi phí: Khoảng 700k/người/4 ngày 4 đêm (nhưng em nghĩ sẽ rẻ hơn hí hí)
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Thông báo mới nhất.
    Tối nay 8h tối mọi đến đén Trà Hoa ở đường NGuyên Hồng để chào mừng tieuyenthanh và chị Khánh đi Cam về và bàn bạc vụ Mộc Châu nhé
  8. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình khá hay đó em..
    Đang thu thập thông tin cho chuyến đi, có gì trong tuần này nhà mình off phát thông nhất nhé. Để con tuyển thêm thành viên cho đủ đoàn, tròi này đang rét mà kiếm được ôm pro là chuẩn nhất
    Được tieuyenthanh sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 25/12/2008
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Năm mới sắp đến rồi. Chúc cả nhà năm mới an lành, hạnh phúc nhé!!!
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Mọi ng tối nay 8h lại off ở trà hoa Nguyên Hồng để bàn bạc vụ đi chơi nhé

Chia sẻ trang này