1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Mường Lát, chuyến đi đầu tiên trên các cung đường miền Bắc
    Một đoạn đường
    [​IMG]
    Cầu treo vào huyện Mường Lát
    [​IMG]
    Trên đường đi Hồi Xuân, Quan Hóa
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. skeleton288

    skeleton288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh mitdac chụp ảnh đẹp thế
    Cho em đăng ký 1 suất nhá. Lâu lắm rồi ko đi cùng nhà mình.
    Nhớ quá
  3. quylun87

    quylun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    anh Chính dạo này béo thế. :D em học cho xong năm nay sẽ có nhiều điều kiện rong ruổi hơn. Nhìn thèm quá!!!
  4. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này bầu Mit làm trưởng nhóm nhé, ảnh đẹp quá.
    Cả xì ke và cào cào cũng vào thăm topic àh. Lâu lắm rùi từ chuyến đầu tiên đến giờ. Sắp được 1 năm chuyến đi đầu tiên của 3M rùi đó. Anh em vào post bài tích cực nha.
  5. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mọi người đi mà thèm quá. Uớc gì....
  6. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời mà mưa phùn thì đi Muờng Lát chắc vui lắm nhỉ ^^
    Thay mặt nhà 3M chúc chi em trong nhóm mình có một ngày 8/3 vui vẻ nhé:
    Quốc tế Phụ Nữ 8/3 Vô Địch Muôn Năm
    Chúc đúng theo phong cách Tây Bắc nhé chị em
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    " Tại Luang Prabang trên đường ra đón chúng tôi bạn anhchinhs bên box Du Lịch đã bị tóm vì không đội mũ, rất may là bạn kiên trì điệp khúc "no money, no money" nên từ 50.000 kip xuống 30.000 kip cuối cùng cảnh sát vẫn phải thả cho đi. "
    Sang bên phươt đọc bài của anh Mỳ tự nhiên thấy lòi ra anhchinhs nhà mình hôm nào dạy em tuyệt chiêu này nhé. Có hiệu quả thiệt :))
  8. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tình hình là h có những thành viên sau.
    1.tieuyenthanh
    2. Sandrose và bạn (ôm nhé)
    3. Anh Dũng
    4. Sì ke và bạn
    Tình hình mai off cái nhỉ anh nhỉ, 6h ở trà đá tràng tiền nhé
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 10/03/2009
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    A Kể cho dư này:
    A và A Long cưỡi Minsk ko mũ bảo hiểm ra đón nhóm a Mỳ, đi qua chốt công an bị các bạn GT Lào chặn lại. A Long bỏ rơi a ở lại 1 mình, đi bộ ra đón các bác ấy với lời hứa" chú ở đây tý bọn a quay lại"
    Và rồi đợi hoài đợi mãi chả thấy đâu, các anh CSGT thì tiếng anh ko biết, tiếng Việt cũng không trình bày đủ mọi trò. Lúc đầu các anh ấy dở cái sổ phạt ra và chỉ về phía đồn CS doạ dẫm mang xe về đồn. A cứ ngơ đi như không hiểu, rồi họ lấy giấy bút ghi 60.000 kip.( Ý nói là phạt 60.000kip). Lúc này a mới trổ hết khả năng English của anh ra, vỗ mông và say: "no money, no money", Sau 1 hồi doạ nạt, rồi đến xin xỏ 4 chú CSGT hội ý lại với nhau và lại ghi ra giấy là 30.000kip. ( ý nói là bây giờ phạt 30.000kip). Vẫn lập trường vững chắc + thêm độ gan lỳ, 4 chú CSGT lắc đầu chán nản và vẫy tay ra hiệu cho a đi. Dư mà tính mình vốn tốt bụng, trước khi đi ko quên cảm ơn và mời 4 anh 4 điếu thuốc lá.
    Lại lên xe chạy ra chỗ hẹn với các bác nhà mình, hic. Họ đang nhậu sao mà vui thế, ai cũng bảo:" kiểu gì nó chả tha cho chú". Hic, không biết quả ấy nó mà bắt anh đi thì không biết họ tìm a ở đâu nữa
  10. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    haha,.. giờ anh Chính mới biết tinh aLong àh
    Lúc nào cũng chờ chút, với yên tâm.. :D như cái vụ em dính ở Lũng Cú đó. Chân số ko vào đc cứ ì ì số 2, Long đại ca từ sau phi lên.. " mày chờ chút anh phi lên bảo mọi người dừng lại chờ." thôi thế là xong. đại ca phi đi mất hút chỉ còn lờ mờ ánh đèn đuôi.. thằng bé và chị Phương béo cứ tằng tằng số 2 lên dốc.. vừa đi vừa sợ. xe thì hỏng đường thì tối. Về đến Đồng Văn hỏi đại ca." Sao anh bảo lên gọi mọi người chờ ." Đại ca: " Anh quên mất.... " thế đấy.
    + Sandrose: 3 xe vẫn đi được em àh, chỉ còn xem tình hình thời tiết thế nào thôi.

Chia sẻ trang này