1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4, 5 năm trước chúng ta là những cô bé, cậu bé như thế này đây

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Đông, bác lâu nay thế nào, vợ con vẫn khoẻ chứ? Vẫn tu Trịnh đều đều chứ bác. Em vẫn nhớ cái ngày bác cầm đàn hát Mưa Hồng ở hiên trà Trường Xuân hơi bị phiêu. Vẫn nhớ cái ảnh bác chụp với phu nhân ở Đà Nẵng mùa nước lũ ngập khắp đường phố... mà bác kêu là phố bỗng thành dòng sông uốn quanh....Nhớ cái câu đùa hóm hỉnh về "nắng khuya" còn khuya nắng mới lên!!! của bác....Hôm nào có dịp ra Hà Nội thì đi uống rượu bác, em cũng sắp về Hà Nội rồi.
    Sài Gòn nắng mưa em chợt đến... làm lời mộng mị giữa thiên thu...
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Lạy hồn, bác Loa. Bác có bốc phét thì cũng phét vừa thôi chứ.
    Em có khi chả nhiều chữ như bác, cũng chả hiểu có hiểu được Trịnh như bác không. Em chỉ có biết một chuyện thế này này. Em kể bác nghe.
    Hồi bác Vothuongca còn là chủ Vô Thường, nhạc Trịnh lúc nào cũng ngập tràn trong cái không gian ấy. Em và nhiều người khác yêu quán không chỉ vì lúc ấy quán thực là quán Trịnh, mà còn vì đến đó lúc nào cũng cảm thấy ấm áp, cảm thấy bạn bè...
    Còn sau khi bác Vothuongca ra đi thì sao nhỉ???
    Bác, chính bác nói với em rằng nhạc Trịnh chỉ làm cho con người ta sầu não. Nào là gì mà thanh niên thì không nên lúc nào cũng sầu não thế. Và thế là thay cho Trịnh, bác dùng Ưng Hoàng Phúc...hay lăng nhăng cái j đó khác nữa...Phải chăng bác cho răng Ưng Hoàng Phúc làm thanh niên mạnh mẽ hơn Trịnh????
    Đó là lần cuối cùng em đến quán bác và em tin nhiều người khác cũng thế. Không chỉ vì không gian Trịnh mất đi mà còn vì nhiều thứ khác cũng không còn như trước. Và sau đó em nghe Tây nó đồn rằng quán lại quay về nhạc Trịnh
    Em nhiều lúc thấy tiếc cho Vô Thường. Nhiều khi không có chỗ để đi, lại cứ bảo mình, giá mà bác Vothuongca còn thì cuối tuần chắc em cũng đang ngồi ở Vô Thường rùi.
    Em không định so sánh bác vơi bác Vothuongca, cũng chẳng dám đánh giá cái tình yêu của bác dành cho Trịnh. Kệ bác thôi. Cơ mà bác đừng có huênh hoang thế chứ. Có bao giờ bác đặt câu hỏi về cái tình yêu của bác không nhỉ???
    Đèn zời soi xét
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhân lại có chuyện để nói !
    Chung để lại quán cho anh á? Nực cười, Kinh doanh chí ít cũng phải đủ tiền trả địa điểm , nhân công , chú làm từng đấy thời gian ( 7 tháng )chú giả cho Bà Lộc đc bao tiền chú nhớ ko? Chú trả cho thằng bạn thân chú bao nhiêu chú biết ko? ( chú có ngượng ko ) Tất cả đã vì tình cảm với chú mà còn đc mãi thế... Chung bị "đuổi" khỏi địa điểm thuê này , còn nói với anh như nào chắc chú nhớ , may mà còn lại cả kia những người chú nhắc tên ...
    Doanh thu của quán lúc đó một ngày 70.000 VNĐ, còn nguyên sổ ( do anh bạn chú quá cẩn thận vẫn giữ đến giờ ) hỏi có phải là Tỉ phú ko để duy trì 1 địa điểm đẹp thế , nếu không nhanh giờ đây nó đã là kho chứa sắt vụn mất rồi , lấy đâu còn chỗ để Loa kinh doanh ... Nếu ko kịp thời chèo lái linh động xoay chuyển để cứu vớt lượng khách kịp thời nhằm đủ chi trả cho địa điểm , nhân công trong đúng lúc quán ko có lấy vài người khách của giai đoạn "Vô thường quán" đóng cửa để một cái hoàn toàn mới là "Lư Trà Quán" ra đời ... Nhạc Trịnh vẫn là chủ đạo cho âm nhạc của quán , chính vì lẽ đó mà quán vẫn đc tiếp thêm nhiều lứa tuổi khác nhau có chung niềm đam mê Trịnh Công Sơn ...
    Còn về Nghệ Thuật anh chả biết chú có những ai là "anh em" mà chú nói là ngượng cả ...ha ha ha ...
    Ngay sau khi chú bị "đuổi" khỏi địa điểm thuê của bà Lộc thì những gì của riêng chú, chú đã mang về. Những thứ còn lại hoặc chúng ta đã hoá giá , hoặc ko phải của chú , chú đừng phàn nàn vô lí .Còn khi Lư Trà Quán ra đời thì nội thất , ngoại thất là chúng tôi phải sắp đặt lại cho phù hợp mà thôi ... tác phẩm thư pháp của Trịnh Tuấn vẫn hiện hữu đến giờ cùng với rất nhiều tác phẩm khác của hội viên CLB Unesco Thư Pháp Việt Nam , hội viên CLB Thư pháp Hữu Nghị_ Hà Nội, và của đông đảo thư gia khắp trong Nam, Trung , Bắc , Trung quốc , Đài loan ...
    Nói thế cũng là để mọi người biết thêm giờ tôi có được điểm kinh doanh kiếm tiền tốt , khách hàng có địa điểm lui tới yêu thích thường xuyên ... mỗi người đến đó đều cảm thấy thoả mãn 1 điều gì đó cho mình đã là quí lắm rồi ...
    Cũng nhân đây xin cảm ơn những người bạn BOX TRỊNH vẫn luôn bên cạnh chia sẻ và động viên quán hoạt động , chỉ tiếc quán càng ngày càng đông khách mà mất đi phần nào cái sự tĩnh lặng vào buổi tối muộn ( từ 20h30 đến 23h ).
    Với các bạn yêu mến cái tĩnh lặng , thích cảm không khí chiều buông , lúc ánh dương từ từ lặn ở cuối đường chân trời phía Tây , mời các bạn tới quán từ khoảng 16h ...
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác hơi lạc đề! Em chỉ nói về vấn đề nghệ thuật và nhạc Trịnh chứ không nói về vấn đề kinh doanh. Cái vấn đề kinh doanh là chuyện riêng của mỗi người, đề cập nó trong diễn đang nhạc Trịnh cũng buồn cười.Bởi vì ngay từ đầu em muốn xây dựng một không gian nghệ thuật và nhạc Trịnh hoặc tiền chiến nên em không chú trọng vào khâu kiếm lời. Em vẫn nhớ cái ngày bác vẽ nên ý tưởng phong cách trà với những mái hiên lá vòng quanh sân, hay cái biển thật ấn tượng, hay một lối đi xuống đầy thơ mộng, một không gian với đủ ngũ hành, những hình ảnh đồng quê thanh bình, rồi bác nói bác trồng một cây trà giữa sân hay mời cụ Lư xuống trò chuyện về trà với mọi người v.v vậy mà bác có thực hiện như vậy đâu... Nói thật hồi đó em định hợp sức với Quản nhưng vì Quản bận công chuyện trong miền Nam nên ra không kịp. Quán bác đông khách em mừng với bác, vì bác có tài kinh doanh. Nhưng nghệ thuật và phong cách của bác chẳng có gì ở cái quán đó. Khi em còn tại quán, không bao giờ có chuyện đánh bài ở quán cả, bởi vì không gian đó không phù hợp với những điều ồn ào, chợ búa. Nên nhớ, khi em đến trình bày việc mở quán với cô Lộc, sở dĩ em được cô chấp thuận là vì cái ý tưởng nhạc Trịnh và cà phê đó. Và cô cũng đã đồng ý đề em hợp tác cùng bác cũng vì những ý tưởng mà bác đã xây dựng ở trên. Nói thật nếu không vì bác Lợi thì bác không có chân trong cái quán đó đâu.Em đã nhiều lần ngồi ở quán bác những đêm nhạc dân tộc mà bác tổ chức và quan sát thấy rằng mọi người đến quán không phải để nghe nhạc mà để nói đủ các đề tài, bởi vì ở đó có đủ dạng người. Việc kinh doanh phát triển, em thấy vui chủ yếu là vì nó đã thay đổi đời sống bác Lợi (nếu bác hiểu được tuổi thơ bác Lợi ra sao?) chứ không phải vì bác.
    Một lần nữa, bác phải hiểu rằng bác đã đi khác rất nhiều với con đường mà bác đã từng chia sẻ cùng em và bác mãi vẫn là 1 Người Buôn Trà chuyên nghiệp. Nếu bác còn nhớ bé Cua, một người luôn ngưỡng mộ bác đã biến mất sau khi em ra đi cùng nhiều người khác. Đó cũng là 1 điều mà khi nào bác rảnh có thể ngồi suy ngẫm lại đôi chút.
    Em vẫn sẽ giới thiệu nhiều người đến quán bác để thưởng thức món trà độc đáo, nhưng nhạc Trịnh và nghệ thuật thì không bao giờ bác ạ!
    VTC kính cảm!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chú Chung thật !
    Quán là do chính Chủ nhà là cô Lộc cho anh thuê , anh mời Lợi làm cùng anh , hê hê !!! Lợi là một người tốt , chịu khó , chịu thương , chú đã làm cậu ấy rất bất bình , đừng nói thêm mà thành dở người, chú ạ ! Bỗng đâu mang con nuôi tôi ra đây :"bé Cua, một người luôn ngưỡng mộ bác đã biến mất sau khi em ra đi cùng nhiều người khác" cô bé vẫn đang là người luôn bên cạnh tôi đây ... bé đang bước những bước đường đời thật đẹp đó ... Chú thật ! Quán anh vẫn đang được nhiều người đến bởi lẽ nơi đây luôn có những khoảnh không gian riêng đẹp ... Cái hồi chú làm mà pha li trà túi mốc xanh cho cô bạn thân và khách nhâm nhi li cà phê bã đúng là đã ra đi cùng chú thật ...may sao vài người trong số đó trở lại với Lư Trà và mang theo nhiều nhiều bạn khác nữa .
    Anh lại nhắc thêm chú nhớ bài anh chia sẻ cho chú mà chú cóc vận dụng : CHƠI... thì trước hết phẳi ĂN , muốn có ĂN thì phải LÀM , muốn LÀM phải có NGHỀ , muốn có NGHỀ thì phải HỌC ! Chú chưa HỌC NGHỀ thì làm sao LÀM ĂN được , chưa có để ĂN thì nói gì đến CHƠI ... ĂN CHƠI , nghề chơi cũng lắm công phu !
    Cứ giá mà 6 tháng chủ nhà lấy 1 triệu rưỡi cho 500m2 vườn , 6 tháng anh Lợi lĩnh 1 Triệu 2 cho 16 tiếng ở quán ,thì bất cứ chú học sinh cấp 2 nào cũng có thể duy trì quán được.
    Bàn thêm về Nghệ thuật ở đây để làm gì nhỉ ???
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe các con số của bác đưa ra đều sai lệch quá. Cái Nghề Học Ăn Chơi gì đó của bác chẳng cụ thể tẹo nào,để dạy mấy bé ở nhà! Việc em với bác Lợi như thế nào, chỉ mình em với bác ấy biết, cũng chẳng tranh cãi làm gì. Còn việc phục vụ của em hồi đó chắc là không đến nỗi tệ như bác nói. Tóm lại, với câu nói cuối cùng của bác cho thấy bác nên kể những câu chuyện của mình ở box Kinh doanh thì phù hợp hơn...
    Xin kết thúc vấn đề ở đây và mời Mod khoá topíc này lại dùm!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hơ ! chú , ta kết thúc chuyện ta thôi chứ , còn người còn sự việc cả kia mờ ! Cái này chú Home mở ra mờ ... Anh em còn tham gia chứ chú thật cứ lóng !
  9. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi em chả rõ chiện riêng của các bác nhưng thôi chưa có ai khách quan lên tiếng nên em đành giơ lưng chịu báng vậy .
    1 là em thấy 2 bác đều ko đúng và ko sai.
    2 là em cho lý do của việc đó là ở chỗ 2 bác đều ko có thái độ tích cực , nhất là bác Loa đấy ạ . Thái độ rất chi là hiếu thắng nhé .
    3 là em cũng là 1 người kinh doanh, mặc dù ko hoành tráng gì nhưng em cũng đã xây quán, đã sập, và đã lại xây . Cho nên em nhận ra rằng, trong kinh doanh quán xá như chúng ta thì cách tốt nhất là phải kết hợp giữa 2 cái sự yêu thích và kinh doanh. Cái nọ bù cái kia, bổ trợ cho nhau và phát triển nhau, nương tựa nhau. Có vẻ rất lý thuyết, nhưng cái này em rút ra từ thực tế từng ngậm ngùi dọn đồ vào kho rồi lại lôi từ kho ra, nên em biết. Không nên và không thể tách rời 2 mặt này, nếu vẫn muốn có 1 chỗ để vừa có thể thư giãn và yêu, vừa có thể có tiền để yêu và để thư giãn như thế .
    4 là theo thiển ý của em thì 1 cái quán Trịnh nên chú trọng nhiều đến mặt kinh doanh hơn nữa. Cách kinh doanh của bác Loa e thích, em ko làm được như vậy. Em muốn có 1 cái quán làm ra tiền, vì để mình có thể thư giãn và nghệ thuật thì không thiếu gì cách ở 1 cái quán ra tiền như thế .
    Chúc các bác vui .
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác Vothuongca ơi!
    Im lặng là vàng.
    Thick thì thở dài! He he
    Chúc bác khoẻ!
    Bác Đông, em chưa vợ con chi mô bác ạ. Đùa chút thôi ạ.
    Thèm được ngồi rượu bia với bác quá!
    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 03/11/2007

Chia sẻ trang này