1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4, 5 năm trước chúng ta là những cô bé, cậu bé như thế này đây

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vậy hôm nay đã tặng lại chưa ? ? ?
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Không cần hoa nhỉ .
    Đang lẩm nhẩm hát tặng "Vẫn có em bên đời"
    Vẫn thấy em cười đùa đó đây.
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay.
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
    nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài
  3. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào box Trịnh ngó nghiêng... em thấy thằng Home vẫn như vậy; vẫn... thở ra những câu dễ khiến người khác mất hứng! May còn được cái tâm sáng sủa!
    Mà gớm! Bác Loa kèn đanh đá quá! Em có cái váy mua ở tận trên Y Tý chả biết tặng cho ai bây giờ; hay em tặng bác nhỉ(?)... Sau mà bác có chửi đứa nào thì bác mặc lấy cái váy của em để mà chửi cho hả hê sung sướng;... đứng chửi cho đúng với cái dáng dấp con buôn của bác (viết tắt: con trai của nhà buôn).

Chia sẻ trang này