1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 điều các chàng muốn hỏi ( dành cho gà mái )

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    4 điều các chàng muốn hỏi ( dành cho gà mái )

    4 điều các chàng rất muốn hỏi


    Có cả lô câu hỏi các chàng muốn người yêu trả lời, song lại không nói ra bởi sợ bị cho là tò mò, khiếm nhã. 4 câu hỏi quan trọng nhất mà các chàng trai thường ngại đặt ra với người yêu của họ là:

    1- Có phải anh là người bạn trai tốt nhất của em từ trước đến nay?

    Các bạn gái đừng vội cho đó là lời khen. Sự thực là chàng chưa thật sự tin vào cách cư xử của mình với bạn gái mà thôi. Tất cả các chàng trai đều muốn làm vừa lòng người mình yêu, nếu nàng tỏ ra không hài lòng thì anh ta luôn cảm thấy bất an.

    Trong trường hợp này, một lời khen ngợi của bạn gái sẽ chắp cánh cho chàng phấn đấu và nhiệt tình hơn. Tuy nhiên, đừng khen quá mức, anh ấy sẽ kiêu.

    2- Em có thích người nào trong số các bạn của anh?

    Đa số các chàng trai đều lo ngại một trong những người bạn sẽ hơn hẳn mình trong mắt người yêu, nhưng họ lại ngại đưa ra câu hỏi này vì sợ bị đánh giá là ghen tỵ, thiếu tự tin.

    Câu trả lời hay nhất là khẳng định chàng tốt nhất và không bao giờ chọn người nào khác. Các chàng không thích câu trả lời đùa cợt kiểu: "Anh X. cũng dễ thương đấy chứ".

    3- Em có mong ước thầm kín gì trong chuyện tình yêu?

    Anh ấy muốn biết bạn gái là người lãng mạn đến đâu trong chuyện tình cảm, đồng thời nhắc khéo nàng hãy hỏi lại anh câu đó. Trong trường hợp này, các cô gái nên nói một cách đơn giản, chân thành.

    4- Vì sao một cô gái như em lại chấp nhận yêu anh?

    Dù đàn ông thường tỏ ra kiêu hãnh, tự tin, nhưng trong ý nghĩ họ vẫn thấy nghi ngờ bản thân. Khi bạn gái càng hấp dẫn, trang nhã, thông minh thì họ càng cảm thấy thiếu tự tin.

    Các cô gái không cần khẳng định: "Anh là một người đàn ông hoàn hảo". Chàng sẽ biết ngay là nàng nói dối, không thật lòng. Hãy trấn tĩnh chàng bằng câu trả lời: "Trên đời này không có ai hoàn hảo, khi yêu là chấp nhận những thiếu sót của người mình yêu".
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Híc, đọc xong tui chỉ mún hỏi 1 câu nhé: thế thì về phía con gái, những câu hỏi nào các nàng ngại hỏi đám con trai tụi tui nhất dzị?

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ngại hỏi hả thế thì phải coi câu hỏi "ngại" đó ở trong trường hợp nào đó. Thui Christy nhường lại câu hỏi cho các gà nhà ta và các khách viếng thăm
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tiền còn ko anh ? ý là đưa cho em ý để đi mua đồ đó mà .....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chris@ hỏi đúng tâm lý thiệt.
    Còn câu ngại hỏi của con gái ha?

    1. Theo tớ, các nàng luôn thắc mắc là người bạn của mình có dám làm việc này, làm việc nọ vì họ hay ko?
    2. Các chàng có mang tiền lương vvề đưa hết cho vợ hay ko?
    3. Các chàng có sẵn sàng hy sinh yêu thích cá nhân để đi mua sắm với nàng ko?
    Đại thể là như thế, đó là những câu ngai hỏi của các nàng, vì các chàng , 99% , TRẢ LỜI KHÔNG .
    VUI HAY BUỒN NHỈ????


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn hỏi chàng có dự tính tương lai chàng thế nào không?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ muốn hỏi các cô là: Các cô muốn lấy tụi tui về làm chồng hay làm người sản xuất... tiền?
    Các cô hay nói tụi đàn ông hay thích ăn "phở", vậy các cô có thích hông?
    Hạnh phúc là đấu tranh
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Christy ko thích ăn phở ne` .
    Có một người bước qua biết bao cuộc tình..đến 1 ngày bước chân mỏi mệt. Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ con gái lắm.
    Thật , chẳng thể nào biết họ muốn gì.
    Nó y chang cái bài thơ hôm offline boysaigon đọc đấy.
    "..........
    Bảo đi đi thì đứng lại, bảo đứng lại thì đi đi.
    ................."
    Ai mà biết được. Nói gì thì nói uệch toẹt cho rùi. Đã thế, lại còn chửi người ta nữa chứ
    "Anh ơi sao ngu thế
    Có thế mà ko hiểu"
    Hiểu cái cóc gì đâu.
    Đúng là con gái, trăm đường tơ rối.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là con gái khó hiểu đâu nào. Con trai cũng khó hiểu lắm chứ bộ.
    Nhưng mà có một điều Christy@ dám khảng định là con trai hay xạo lắm ...
    ------------------------------------
    Trời trong xanh gió hiu hiu
    Em thấy anh ngồi bên cầu khỉ
    Nhìn anh em thấy không giống khỉ
    Mà khỉ ..giống anh :-)

Chia sẻ trang này