1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 em :)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Bom, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    E hèm,nhân hôm nọ em DÊ (hay là em WC không nhớ nữa) rủ rê vào xem cái topic gì gì mà mọi người viết về nhau làm Bom mỗ cũng tự nhiên thấy ngưa ngứa tay muốn viết một chút gì đó,dù sao thì cũng đã có thời suốt ngày thò mẹt vào cái 84 cà lắp này và trước nữa tức là cái hồi TTVN bé bằng cái mắt muỗi lưa thưa có vài box thì mỗ cũng đã có những trận cãi nhau kịch liệt trong RNKC với mấy em bé 84 (tại các em í hùng hổ gây sự trước ) nên cũng có kha khá kỷ niệm, đủ để phớt qua vài nét về 4 em gái nổi đình nổi đám (dĩ nhiên cũng kèm theo nhiều tai tiếng ) của 84 theo thứ tự alphabet sau đây:

    Cannibal: Hừm,Cannibal tiếng Tây hình như có nghĩa là kẻ măm thịt người,nghe thì kinh nhưng thực ra em Cann giỏi lắm chỉ dám măm thịt chuột nói gì đến thịt người,em í chỉ thích măm xôi thôi.Và trái ngược hẳn với cái tên ghê gớm trên kia em Cann ngoài đời lại là một người hiền như cục đất,tính tình nhân hậu,phải nói là rất nhân hậu,quả đúng là một minh chứng sinh động và cực kỳ chuẩn xác cho kinh nghiệm của người xưa đã đúc kết, đó là: Phần lớn những người béo bẩm sinh (chứ không phải do ăn nhiều mà béo) đều có tính nhân hậu,càng béo càng nhân hậu,hé hé!Ai không tin cứ vào topic bé khoẻ bé đẹp 84 mà xem ảnh của nàng.

    Hồi mới vào TTVN mỗ chưa gia nhập Anti MU nên thường lang bạt khắp nơi nay Thảo luận,mai Public,kia RNKC?và hình như lần đụng độ đầu tiên với em Cann là ở RNKC thì phải.Ngày đó mỗ có nói một câu gì gì đó về gà trống gà mái,thế là không hiểu từ đâu mọc ra một em Cann mặt đỏ phừng phừng hùng hổ xông vào gây sự.Bỗng dưng bị cái ác và các thế lực thù địch bủa vây tấn công vô cớ thì tất nhiên cái thiện phải phản kháng,cuộc chiến dai dẳng đã được châm ngòi từ đó và không chỉ nằm trong giới hạn RNKC mà lan sang cả Public, đại khái là cứ ở trong topic nào có mặt cả Bom lẫn Cann (và bè đảng) là ở đó có chiến tranh.

    Thế rồi một ngày nọ mặt trận bỗng im tiếng súng,mỗ đi chơi không thò mặt vào TTVN nữa,có lẽ trong thời gian đó phe hiếu chiến cảm thấy hối hận,tỉnh ngộ và quyết định quay về với chính nghĩa quốc gia.Thế là bắt tay bỏ qua quá khứ hướng tới tương lai,thế là quen nhau,thế là bắt đầu trao đổi hợp tác về nhiều mặt và thế là nhận ra người quen cũ,hic,thế mới đau chứ. Đúng là đấm nhau dập mặt rồi mới nhận ra nhau.

    DÊ: À,em DÊ thì là bạn thân của em Cann,thảo nào cũng hiếu chiến như thế,em í là tên thứ 2 nhảy vào tấn công mỗ trong cuộc chiến trên kia.Mặc dù vậy trong khi em Cann hiền lành thì em DÊ đanh đá,em Cann ?onhân hậu? thì em DÊ ?oác ôn?.Em này mê nhạc Rock (mỗ thì ghét nhạc Rock) và không biết dùng lời đường mật thế nào mà dụ dỗ được em Cann thỉnh thoảng nghe cùng (đúng là gần mực thì đen).Cũng vì cái Rock này mà bà hàng bát đĩa rất quý em,lần nào đến thăm má mi em cũng tặng em bao nhiêu là quà cáp,khi thì cái bánh rán,khi thì cái kẹo bột?còn ai chót cãi nhau với em thì thôi rồi,hềhề fan Rock mờ lị.

    Nói thế thôi chứ em DÊ cũng là người tốt bụng,biết giúp đỡ người khác.Có một lần mỗ cao hứng rủ đứa bạn Tàu phòng bên cạnh sang chơi rồi trổ tài nấu ăn đãi nó.Mời rồi mới hối hận vì lúng túng chả biết chọn nấu món nào,mãi sau nghĩ ra món thịt kho Tàu,hê hê chơi quả này thực là cao tay,mời người Tàu ăn món Tàu.Nhưng khốn nỗi nấu hơi khó,mới phi ngay lên YM tìm sự giúp đỡ thì gặp ngay em DÊ đang ngồi thù lù ở đó.Kết quả là nhờ công lao của em DÊ mà sau khi ăn xong bạn mỗ nó khóc rưng rức bảo là ấy làm tớ nhớ bà ngoại quá.Hê hê nghe đến đó mà mũi mỗ nó nở to gần bằng cái bắp cải. Đấy,người Việt nấu món Tàu mà người Tàu còn phải khen cơ mà.Lúc sau ngồi nhâm nhi cà phê cà pháo nó tâm sự:Bố tớ người Tàu quê ở Hàng Châu còn mẹ tớ người Việt quê ở Sài Gòn,lần nào về thăm quê ngoại bà ngoại tớ cũng đích thân xuống bếp làm một nồi thịt kho kiểu Sài Gòn,tớ thích lắm!!

    Jôt:Em Jôt mình ít tiếp xúc nhất,mãi mấy tháng gần đây mới hay gặp em trên YM còn ngày xưa thì hình như cũng chả cãi nhau lần nào,chỉ chủ yếu xem em qua các bài (giá như có thể gọi là bài )trên TTVNOL,cái kiểu ỡm à ỡm ờ ma mãnh của em xem ra cũng khá thú vị,nó từng khiến cho thằng cu ZZ hội Anti MU nhà mình phát sốt phát rét giở đủ các ngón tán tỉnh ra mà không biết cho đến hôm nay thì kết quả ra răng?
    Tuy tinh quái nhưng xem chừng có vẻ như em Jôt lại rất nhát gan cộng với tính cả tin nên việc xỏ mũi em chẳng phải là một cái gì đó quá khó.Vuốt đuôi một câu kèm theo tí doạ nạt là em sợ xanh mắt hỏi cái gì em sẽ khai tuốt tuồn tuột,chính vì lẽ đó mà chắc chắn Nhà nước ta không thể trông mong được gì ở em tại cái xứ sở Úc nhợn,tuyển em làm gián điệp thì có mà lợi chửa thấy đâu đã thấy hại hiện ra sờ sờ trước mũi.

    Ấy thế cái nhược điểm trên tuy khiến em không thể làm được việc nhớn nhưng mặt khác lại có thể trở thành một điểm đáng iêu trong mắt kẻ khác.Năm ngoái mỗ bắn tín hiệu với em là sẽ sang Úc thăm em nhân dịp năm mới,thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào(chắc lại em DÊ xui ) mà đúng lúc em sắp sửa nhắm mắt gật đầu ưng thuận thì đùng một cái em trở mặt,bướng bỉnh bảo nếu tìm ra địa chỉ của em thì hẵng đến.Làm mỗ mất mấy ngày trời phải trổ tài Sherlock Bom cuối cùng tóm trúng phóc địa chỉ không sai một dấu phảy,tất nhiên phải dọa nạt mấy câu báo hại mờ sáng hôm ấy em Jôt không kịp đánh răng tất tưởi ngồi taxi ra phi trường Sydney đón mỗ,không may vì lý do tế nhị mỗ không sang được giờ nghĩ lại tháy hối hận,giá như mình không doạ mấy câu thì em Jôt đâu đến nỗi mất tiền mà chỉ để đi xem tàu bay hạ cánh.

    WC: Hé hé hé,trong 4 người thì mỗ gần gũi với em WC này nhất.Ừm,đừng có ai gân cổ cãi rằng WC là một nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi con người nên ai mà chẳng gần gũi.Không,lý do đơn giản là bởi vì em í là hàng xóm của mỗ,thậm chí vào cái ngày 24-7-1984 mỗ còn đứng trong bệnh viện tự hỏi mình rằng cái hình hài nhăn nhúm như khỉ đang khóc ngằn ngặt kia sau này sẽ giống cái gì?
    Ấy thế mà đùng một cái em lớn lên xinh xắn lộng lẫy nổi bật lên hẳn trong số đông các em gái cùng lứa tuổi của khu phố.Hồi đấy trong phố cũng nhiều em WC lắm,có em giống như trên hoả xa có bao nhiêu xuống đường ray bấy nhiêu,có em tích trữ cả tuần để mờ sáng một ngày đẹp trời có bác tốt bụng lẻn vào cửa sau khệ nệ bê đi như bác Tô Hoài kể,lại có em phải lò dò hắt vào mấy chậu nước hay như sau này thời kinh tế mở cửa ăn nên làm ra chỉ cần ấn một nhát là mọi thứ sẽ tuồn tuột theo dòng nước chảy đi đâu hết cả,khà khà ...

    Hồi nhỏ trong khu phố mỗ chơi thân với em WC nhất,đi đâu cũng tha em đi theo,mà tính mỗ thì thích con bò nên mọi thứ làm cho em hay tặng em đều liên quan đến bò,ví dụ như món quà đầu tiên là một cốc sữa bò khiến em bị sặc mũi giãi em trút tuốt vào cái cốc đáng thương,rồi thì thỉnh thoảng một miếng phô mai bò cười em vừa chén vừa cười ồ ồ và món quà cuối cùng là một buổi trưa hè nắng chang chang cõng em đi mua bằng được cái móc khoá hình con bò... Ôi,nhớ về thời thơ ấu thì kể sao cho hết những kỷ niệm êm đềm,nhớ nhất là hồi đó cụ thân sinh ra em WC của TTVNOL ngày nay quý mỗ lắm,bởi mỗ tuy trẻ con nhưng không biết do ma mãnh hay do thích thật mà hay tán dương mấy bài như Chiều Mát Cơ Va,Đôi bờ...mà ông cụ lại thích nhạc Nga ngố,thế là cụ khoái trí ?oỜ,thằng này khá,đợi mày và con bé WC nhà bác lớn lên...?.Nhưng mỗ không đợi được đến ngày em lớn lên vì phải theo bố mẹ chuyển nhà đi chỗ khác,rồi đến lượt mỗ lại khăn gói sang trời Tây và tưởng như không bao giờ gặp lại được em nữa thì một ngày nọ ảnh em xuất hiện trên TTVNOL,phần tiếp theo như thế nào thì khỏi phải dài dòng văn tự mọi người đều có thể đoán được.Tết vừa rồi mỗ gọi dây nói về chúc Tết nhà em,các cụ vẫn niềm nở,vẫn vui vẻ và ?oBác vẫn chưa quên lời hứa năm xưa,em WC lớn rồi không còn đa' i dầm như trước,đợi khi nào mày về...?

    --------
    Hê hê,xét trên bình diện cuộc sống ảo trên này thì cả 4 em gái kể trên nói chung đều có tính hài hước,***g vào đó là em Cann thỉnh thoảng giống tổ trưởng dân phố nên có phần đạo mạo,em DÊ thì chua loét lúc nào cũng nhấm nhẳng,em Jôt ỡm ờ và ma mãnh,em WC tương tự em Jôt nhưng ít ma mãnh hơn mà có phần lãng mạn hơn và yểu điệu hơn.Tóm lại nếu 4 em này làm thành bát phở bò chuẩn bị chui vào bụng mỗ thì em Cann là thịt bò,em DÊ là chai dấm,em Jôt như thìa tương ớt còn em WC là rau mùi rau thơm.Thiếu một trong 4 thứ thì bát phở bò đối với mỗ sẽ trở nên hèm hèm...











    Được bom sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 22/02/2003
  2. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    ko thèm đọc :D
    đừng ai đọc, cho ế luôn :D
    jt
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nói ra thì đã muộn rồi joot ạ... tớ lỡ đọc mất rồi... làm sao bi giờ??? hoá ra... he he!! vui vật!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa mờ không có cách nào cãi lại được vì đúng quá
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hì hì!! joot ơi!! tớ định đi Úc học CNTT nè... kiếm tớ cái trường nào gần chỗ ấy ở nhé... cho nó gần... nhé nhé!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    này bạn HIT có gì private riêng mí Zút nhá, thấy TTVNOL rộng rãi là nhảy bổ vào xin tí... ét (S )
    Bé Bom ơi, đọc xong bài viết của em chị xúc "động.... đậy" ghê gớm .... ơ nhưng tài nói fét của em nó ăn vào máu rồi.... nói fét thành thần chả vấp câu nào, chị fục em lăn long lóc, nguyện xin làm đệ tử rụt
    À tiện thể khi em chưa lên chức sương xụn chỉ mạn fép hỏi tí (về sau nó lên mặt cóc hỏi đc, có hỏi cũng cóc giả lời ): Tình hình chiến tranh Mỹ với Iraq vẫn ảnh hưởng nặng nề đối với em fỏng, công nhận 20cent cũng làm nên chuyện, gì chứ như ngày xưa từng ấy tiền mua đc cả rổ kẹo lạc. Còn nữa, riêng trong vụ này chỉ ủng hộ chiến tranh .
    hmmm gd
  7. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Giả dụ trung bình cứ 2 ngày thì mất 20 cent đi,và giả dụ quả nữa là không có chiến tranh thì tức là cứ 2 ngày anh sẽ tiết kiệm được 20 cent,vậy thời gian anh gom đủ tiền mua vé để về nhà cưới em theo đúng ước hẹn năm xưa sẽ là: (700, x2 ngày):0,2, = 7000 ngày
    hic,em ủnghộ chiến tranh vậy em chung thuỷ chờ anh khoảng 20 năm à?
    À mà chức sương xụn là chức gì hở?
  8. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hế hế,đ/c Cann xem cái gì mà lâu thế,YM thần kinh không vào được còn Hộp thông điệp thì đã khoá rồi nên không biết làm cách nào xem được cái mặt đang đỏ tía lên vì cáu của đ/c đây
  9. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nếu có làm thịt bò, tớ cũng phải làm cho ấy đau bụng không biết zời đất là gì Bom ạ.

    À, khoan một cái, thử thè cái lưỡi trong cái miệng đen xì của ấy ra đây cho mọi người đo thử xem nó dài bao nhiêu tấc rồi.
    Hẹ hẹ, quả này bạn Bom của tớ chắc lau nhà chả cần xô chậu, cứ kéo lưỡi lượt thượt đi vài vòng chắc sạch cả khu tập thể.
    Có gì trước khi ấy về nhớ nhắc tớ nhắn công ty vệ sinh để họ kịp tuyển người nhá, hehe, thời buổi này lấy đâu ra ai hiệu quả như thế kia chứ.
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  10. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hơ, không phải sốt ruột, tớ để một chân dọn dẹp cho ấy rồi, kể ra có một cãi lưỡi dài như ấy cũng được việc đấy chứ nhể.
    (hờ, không biết cái đứa nào đỏ mặt tía tai nhỉ? )
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.

Chia sẻ trang này