1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 Giai Đoạn Của Tình Yêu!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các chú làm gì mờ kinh nghiệm thía.Kinh quá cơ.Lại con đòi đốt cháy giai đoạn nữa.Mô phật
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  2. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đây là partner của anh Milanista anh ý hay làm giai đoạn 4 với em ý
    [​IMG]
    --------------------------------
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị ấm đầu hay sao thế, chưa khảo đã xưng! Có ai hỏi bác về ẩm thực đâu mà gào toáng lên thế
    [​IMG]
    I never ever loved no one before you
    Just tell me you love me too
  4. Monster_Angel

    Monster_Angel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Khiếp eo ôi bậy thế!!!!!!!!!!
    Mọi người toàn nói chuyện bậy, ngượng ghê


    Ăn nhiều để tạo hoà bình cho thế giới !!!
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, mới thốt ra có một câu mà bị mấy chú vào chơi đểu rồi,
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị ấm đầu hay sao thế, chưa khảo đã xưng! Có ai hỏi bác về ẩm thực đâu mà gào toáng lên thế
    [​IMG]
    I never ever loved no one before you
    Just tell me you love me too

    [/quote]
    Em có bị làm sao đâu mà bác phải lo thế ? Tính em vốn thật thà là thế mà. Từ trước đến giờ em chưa quen nói dối
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này