4 Năm _ Khoảng cách trái tim Cỏ Úa _ Thái Châu -----~~~~~>CLICK Anh! Bé Kẹ của em (đừng buồn là em public những cái tên xấu xí mà em đặt cho anh nhé, hìhì, em iu tất cả những gì thuộc về anh, kể cả những cái tên bất dắc dĩ do em đặt ) Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên em viết cho anh, bắt đầu ngày đầu tiên của 4 năm xa cách. Em biết, anh ko thích em viết thế này đâu. Nhưng anh hay nhỉ, em viết chứ có bắt anh xem đâu mà. Không được nhíu mày nhìn em thế, ko được bảo em "Khi nào mới chịu lớn đâyyyy!" (lâu rồi anh ko nói câu đấy, Kóc ghẻ nhỉ) Rồi thì cũng đến ngày này fải ko anh? Em đã lo sợ biết bao, nhưng cái gì rồi thì cũng đến. Em ko buồn, ko khóc nữa. Ko úp mặt vào gối để nước mắt ngập cả giấc mơ. Em biết, chuyến đi này có thể mang anh đi mãi mãi, em ko níu kéo nữa đâu, cũng ko bắt bé Kẹ hứa hẹn gì. Em ko muốn anh đóng vai người xấu trong mối quan hệ chúng ta, thất tín, hứa rồi ko làm được. Thế nên thôi nhé anh, không cần hứa hẹn gì cho nhau đâu. Cái gì đến rồi sẽ đến. Ta dành cho nhau, rốt cuộc sẽ về với nhau. Ko thuộc về nhau, có lấy dây thừng trói thì cũng chết ngộp 1 trong 2 ấy mà. Hãy để thời gian trả lời câu hỏi lớn này. Mặc dù, em tiếc lắm. Anh đã ko trân trọng những fút giây mình có với nhau. Thôi thì cứ đi đi, đi để trở về Kẻ độc hành hát bài ca chia ly Hất mái tóc 1 chiều đông ngược gió Chờ đợi chi hỡi cây mùa lá đỏ Cánh chim trời biết mấy nẻo thiên di Được zinzinsleep sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 07/03/2008