1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 năm ...cậu và tớ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi leo_nguyen, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_nguyen

    leo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    4 năm chẳng phải là một khoảng thời gian dài với cậu, nhưng với tớ nó dài tự 4 thế kỷ...

    4 năm tớ gặp cậu chắc được 4 lần nhỉ?

    4 năm cậu đã thay đổi nhiều, chững chạc hơn, người lớn hơn; còn tớ chăc vẫn vậy.

    4 năm qua tớ thấy cậu cười nhiều hơn, còn tớ lại nhiều khi chẳng thể cười nổi.

    4 năm cậu có nhiều cái mới, tớ thì vẫn thế thôi...

    Không biết 4 năm nữa thì cậu và tớ sẽ thế nào nhỉ?

    4 năm nữa có khi tớ chẳng còn lại gì trong cậu nữa và hy vọng cậu cũng thế!
  2. namtuocbongdem265

    namtuocbongdem265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    4 là tử đấy hixxxxxxx
  3. leo_nguyen

    leo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là tín đồ mê tín. 4 chỉ là 1 con số thôi. chẳng có ý nghĩa "tử" tiếc gì đâu.
  4. lanphuonghufs

    lanphuonghufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  5. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    444 gọi là tài tử
    4444 gọi là tự tử
    44444444 gọi là phát tử.hì hì.
  6. leo_nguyen

    leo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp đi du học rồi, bỏ lại bạn ấy và 4 năm. Đi học 2 năm, hy vọng mình sẽ quên đc những bạn ấy và bạn ấy sẽ luôn sống thật tốt!
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hai người cũng chưa là gì của nhau cả, có gì mà bỏ với không. Tập trung đi học đi, cuộc sống một mình nơi đất khách sẽ giúp bạn biết được có nhiều số 4 phải nhớ hơn là những gì liên quan đến cô bạn gái 4 năm chỉ gặp được 4 lần. Ví dụ
    4 phút vào lớp muộn bị giáo sư cấm không cho vào lớp
    4 tiếng năm vật vã ở bên tàu vì đi làm về trễ chuyến tàu đêm
    4 ngày gặm mỳ tôm vì tài khoản đã hết mà viện trợ thì chưa đến
    4 tuần cắm mặt ngồi trên thư viện vì thi trượt thêm lần nữa sẽ được về nhà
    4 năm đã qua mà tấm bằng sao vẫn còn chưa có?
    ...
  8. leo_nguyen

    leo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Thanks you for your advices. Tớ là "lady" nên "bạn ấy" kia là "boy". ;)) Tớ học thạc sỹ có 2 năm thôi, nên hy vọng sẽ gặp số 2, ko gặp số 4 nữa!:P
  9. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    "Lady" thì càng nhanh quên vì du học đa số là nam nhiều nữ ít, nên bảo đảm sẽ luôn được một tiểu đội các anh cả Tây lẫn Việt bao quanh quan tâm chăm sóc. Ngay cả các bạn nữ có người yêu ở nhà 3,4 năm rồi sang một thời gian cũng đều phải nói "Good bye, my love"đấy chứ [:P]
  10. leo_nguyen1985

    leo_nguyen1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    2.408
    Đã được thích:
    0
    hi leo! you and i = 2 leos right ha?[r2)]

Chia sẻ trang này