1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 năm...rồi mình sẽ được gì....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Necrophilia, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    4 năm...rồi mình sẽ được gì....

    Câu chuyện hơi dài,nhưng mà em rất,rất cần sự tư vấn của các bác trong box,mong rằng các bạn khác ko spam jùm mình...

    Nói qua về tình hình,em hình thức cũng thuôc dạng được ,gia đình gia giáo,khá giả ( các bác đừng chê em tinh tướng,em chỉ nói theo quan điẻm của nhiều người bạn,em muốn các bác hiểu thêm đẻ tư vấn thôi ) còn cô ấy là con gái út, ko xinh lắm,nhưng dể thương,nhà giàu,và đương nhiên,theo bác quacker...là 1 cáo chính hiệu, khéo còn là cáo già ấy vì cô ấy rất tâm lý...
    Bây giờ em là sinh viên năm thứ nhất rồi, cô ấy bằng tuổi em..2 đứa học cùng nhau 3 năm cấp 3.Em bắt đầu thích cô áy từ năm lớp 10,ban đầu cũng chỉ là bạn bè bình thường,đột nhiên 1 hôm,cô ấy hỏi em : " Cậu ơi,cậu cho tớ cắt tóc nhé "....Câu hỏi quá bất ngờ đối với 1 thằng nhóc còn chưa hiểu hết về con gái..em ko phản ứng gì...về sau em bày tỏ tình cảm của mình cho cô ấy biết,nhưng chỉ là hành động thôi chứ chưa tỏ tình gì cả...và đương nhiên là em ko thể thành công được...

    Lớp 11,em được biết cô ấy có người yêu,nhưng chuyện chẳng đi đến đâu vì anh ấy quá lăng nhăng...Thất vọng,cô ấy nhắn tin cho em : " Tớ cảm thấy rằng mối tình đầu của tớ quá mông lung,vì vậy cậu hãy cố lên..." Nhưng 1 thằng học sinh cấp 3 chưa bao giờ tán gái thì làm sao có thể làm được điều cô ấy muốn..Em vẫn tiếp tục thích cô ấy,nhưng mà cô ấy cứ như kiểu dử dử em ,lúc thì tỏ vẻ quan tâm,lúc thì nói là em chỉ có thể làm bạn mà thôi...Đến năm 12,em vẫn còn thích cô ấy nhưng bề ngoài thì tỏ vẻ ko quan tâm gì nữa,tập trung vào ôn thi ĐH,và em đỗ vào 1 trường Đh khá nổi tiếng với điểm số cao,nhưng cô ấy thì trượt,và đi học Cao đẳng ( em nói thế các bác đừng chê em so sánh linh tinh nhá,chỉ là để các bác hiểu rõ thêm vấn đề thôi ) trong thời gian đầu kỳ 1,em chỉ thích game online mà thôi,và gần như đã quên hẳn cô ấy... Nhưng tháng 1,em đi chơi với cô ấy 1 lần ( đây là lần đàu tiên cô ấy chịu đi chơi cùng em ) và lại cảm thấy thích cô ấy...( Sau này em đã có bí kíp của bác Quaker nên cũng ko còn gà lắm ) Và cô ấy cũng hay rủ em đi chơi nhiều hơn,nhưng do nhièu vấn đề nên chỉ đi thêm được 1 lần nữa.Em gọi điện gọi cô ấy đi chơi,cô ấy ok luôn nhưng hôm đó đi cùng lớp,cả lớp đến đón cô ấy và em để cho 1 thằng bạn đèo cô ấy,( em cũng ko có xe vì phải đi ké bạn ).Lúc đi ăn ốc ,cô ấy đi đâu vào ngõ và bị chó đuổi ,thế là gọi điện cho em bảo em ra cứu.. nhưng lúc em ra thì xong chuyện rồi... Cuối cùng em mượn xe thằng bạn đèo cô áy về...

    Hôm giao thừa,em mời cô ấy đi chơi nhưng chỉ nhận được 1 câu nói : " Giao thừa năm nào tớ cũng ở nhà,ko có hứng đi chơi đâu cả..." Buổi tối ,em nhắn tin cho cô ấy,cô ấy cũng khá vui vẻ : " Bố tớ vừa treo cành đào đẹp lắm,tết lên nhà tớ chiêm ngưỡng nhé "
    " Nhưng tớ lên gặp bố Hiền ( HIền là bố cô ấy )uống rượu ko lại thì chết" " Thế thì cậu chết luôn đi,bố tớ uống rượu ghê lắm đấy "....Nhưng Tết em lại ko lên nhà cô ấy...Ngày 13-2,em lại rủ đi chơi nhưng lại thất bại, và em ngậm ngùi xuống Hn học.. .Ko tặng cái gì ngày 14-2 hết,

    Thứ 7 tuần trước,em lại rủ đi chơi.lần này thì cô ấy đồng ý,2 đứa đi ăn với nhau nhưng mà...có cả 2 người bạn của cô ấy nữa ( 2 người này cũng khá thân với em ).Lúc về,cô ấy kêu lạnh,em đưa áo nhưng cô ấy từ chối,em nói : " Chê áo tớ hôi à,vừa ngâm comfort hôm qua đấy " "ko,ko phải đâu,nếu là áo của người yêu tớ thì tớ mặc ngay.." Từ hôm đó đến giờ em ko nt và gọi điện,qua 1 người bạn thân thiết với cả 2 đứa,em được biết rằng đầu năm,cô ấy có thích 1 thằng nhưng ko được,và thằng đó đã có người yêu.thế là sau đó ko tháy cô ấy nhắc đến thằng đó nữa...Và cô ấy còn nói quý em nhưng chỉ coi em là bạn,hôm em đưa áo,cô ấy ko thích vì ko có tình cảm với em,chỉ coi em là bạn bình thường,sự quan tâm của em làm cho cô ấy khó chịu ??? (Mặc dù em ko tỏ vẻ quan tâm và vồ vập,em rất ít nhắn tin,chỉ nt hoặc gọi điện để rủ đi chơi mà thôi )

    Bây giờ các bác có thể tư vấn cho em được ko,em đang rất buồn,nhưng mà là 1 thằng con trai,em có thể chịu được những gì shock nhất,các bác cứ nói thẳng cho em được....Em đang tính bơ đi vài hôm,ko nt,ko gọi điện,từ giờ đến ngày 8-3 ( vì em cũng đang ôn thi lại,5 môn lận ) và tối 8-3 em sẽ tặng cô ấy..xem nào...1 bó hoa,tặng xong chúc và về luôn ..nếu thành công thì lần sau đi chơi em sẽ cầm nã thủ ...
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tự nhiên khuya rồi mà tớ chả ngủ được, lại lên gập chú này, thật tội chú quá, nhưng ca của chú thật khó đấy, chả đơn giản chút xíu nào.
    thứ 1: em nó học chung với chú 3 năm cấp 3, mà chú biết rồi đấy, nếu chú chịu khó nhớ lại thì trong mấy năm trên lớp, chú liệt kê cho anh bao nhiêu trò vớ vẩn mà chú đã làm trước mặt em nó, làm sao em nó chấp nhận chú như một tên người yêu được.
    Thứ 2: mặc dù là chú nói không vồ vập, nhắn tin lung tung (cái này cộng điểm được), nhưng chú lại để cho em nó nắm cái chuôi, tức lài "ôi, tên nhóc, cũng khá, nhưng đợi đến khi chị ế chồng rồi sẽ nghĩ đến nhóc nhé, vì chị biết nhóc kết chị đắm đuối rồi".
    Thứ 3: Chú là một tên nhóc, chả biết gì cả, thật sự là chả biết gì cả.
    Vì thế, để anh nói bậy vài điều, chú cũng nghe bậy giúp anh nhá.
    Chú bỏ qua em nó đi, kiếm một em gái đang kết chú (theo chú nói chú cũng khá, vậy chắc là có em theo đuôi chứ hả), yêu nhăng yêu cuội vài tháng cho nó "biết mùi gái", ý anh rõ ràng đấy nhé, nếu chú cãi rằng chú là một tên đàng hoàng, không muốn lừa gạt phụ nữ, thì chú không cần đọc tiếp nữa.
    Việc này dẫn đến nhiều lợi ích cho chú:
    thứ 1: điều tất nhiên là mang lại kinh nghiệm tình trường cho chú, để chú mạng những kinh nghiệm đó "khoe" lại với em nó.
    Thứ 2: cho em nó biết là "em đừng tưởng bở, anh đã có ý lực chọn em là phúc lớn của em, giờ ngu ngốc mà không dành lấy cơ hội thì anh phắn đây"
    Thứ 3: Khi có bạn gái, chú sẽ chẳng còn thời gian mà chăm lo cho em nó nữa đâu, sẽ xa cách em nó một thời gian. thời gian đó sẽ xoá mấy cái ấn tượng về thời cấp 3 vớ vẩn của chú.
    Kết: sau khi trở thành cao thủ, chú thử nhìn lại xem em nó còn xứng đáng với mình không, nếu vẫn còn thì anh tin chỉ cần 5 phút là chú sẽ có em nó trong vòng tay ngay.
  3. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mọi người rất hay nói về bí kíp của bác Quaker, mình là newbie, xin chỉ giúp mình link với
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em phục bác đấy,..kinh nghiệm đầy mình...pro wá......Cáo gặp bác này chắc hết đường về quê mẹ....
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Để cho topic đông khách hơn và anh em có dịp xì pam đề nghị bác công trả lời sau khi anh em đã coment với số lượng kha khá.Bác tư vấn...quá chuẩn làm sao anh em dám bốc phét được nữa.Kính bác một ly
  6. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chấn cốc chi bảo.Link đây:http://www.box.net/shared/56te5i2iqy
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác nhiều,nhưng chẳng lẽ em ko còn 1 chút cơ hội nào hay sao....Bác Công có nói là khó...nhưng khó ko phải là ko thể làm được....
    thứ 1: em nó học chung với chú 3 năm cấp 3, mà chú biết rồi đấy, nếu chú chịu khó nhớ lại thì trong mấy năm trên lớp, chú liệt kê cho anh bao nhiêu trò vớ vẩn mà chú đã làm trước mặt em nó, làm sao em nó chấp nhận chú như một tên người yêu được.
    đúng là hồi cấp 3 em còn rất trẻ con,gđ này em thể hiện mình là 1 gà chân thành....đến năm học 12 tới khi thi đh,em bơ cô ấy,và có hay đi với 1 em nữa,xinh hơn em ấy nhiều,cũng tán nhưng chỉ được làm bạn thân...em cố tình để cho mọi người đồn đại là em thích cô này...cho cô ấy biết...nhưng về sau mọi người trong lớp đều biết em và cô này chỉ là bạn thân....và khi đi học đh,em bắt đầu trở lại...nhưng ít nhắn tin hơn,chưa tặng quà bao giờ ( từ tháng 8 năm ngoái đến tận bây giờ) em chỉ gọi điện cho cô ấy những lúc quan trọng ( Chọn NV2,thi Đh,đi học...)
    Thứ 2: cho em nó biết là "em đừng tưởng bở, anh đã có ý lực chọn em là phúc lớn của em, giờ ngu ngốc mà không dành lấy cơ hội thì anh phắn đây"
    Bác nói y hệt con bạn thân của nó nói với em : " Tao thấy H thật ngu ngốc khi không chọn mày,,,"
    Em cũng đã nghĩ rồi,nhưng 1 thằng sv mới đi học thì chưa kiếm được ai cả,trước đây cũng có ngừoi thích em nhưng do em vẫn cứ tán cô ấy...nên hầu hết đều....
    Cảm ơn bác,nhưng bác có thể tư vấn cho em làm thế nào để thành công ko,trừ khi tỷ lệ thành công quá thấp,chứ em vẫn muốn tiếp,bây giờ em có thể bơ cô ấy 2 tuần,hoặc lâu hơn cũng được....tất cả vì sự nghiệp tán gái cao cả
    Được Necrophilia sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 29/02/2008
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hic ...đồng cảnh tương lân rồi , mình cũng bốn năm giống bạn này .
    Nhưng chuyện của mình khó xử lắm lắm ý vì qua mạng mà , mạng thực sự là nơi nhiều cám dỗ và có nhiều chuyện bất ngờ Mình cũng muốn tư vấn mà chẳng ai tư vấn cho mình
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    em chẳn thấy cách của bác công khó gì cả trừ khi bác không có ai thích cả.Nói thật em thấy đứa kia dù gì cũng kết bác bỏ mẹ chwngr qua nó thấy con gà này chán bỏ mịa,thick thì thick nhưng yêu vào chán bỏ mẹ nên nó nắn gân thử lửa bác chút,bác cứ theo bác công nếm mùi gái chút đi cho nó có kinh nghiệm chứ bác dùng cái kế hờn dỗi lạnh nhạt với nó kia tỷlệ thnàh công đã thấp mà có thành công thì khi yêu vào bác lại bị nó chăn lên chăn xuống nữa thì có mà vỡ mồm
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    em chẳn thấy cách của bác công khó gì cả trừ khi bác không có ai thích cả.Nói thật em thấy đứa kia dù gì cũng kết bác bỏ mẹ chwngr qua nó thấy con gà này chán bỏ mịa,thick thì thick nhưng yêu vào chán bỏ mẹ nên nó nắn gân thử lửa bác chút,bác cứ theo bác công nếm mùi gái chút đi cho nó có kinh nghiệm chứ bác dùng cái kế hờn dỗi lạnh nhạt với nó kia tỷlệ thnàh công đã thấp mà có thành công thì khi yêu vào bác lại bị nó chăn lên chăn xuống nữa thì có mà vỡ mồm
    [/quote]
    Ôi dào, cậu nói thế chứ nói nữa hắn cũng chả nghe đâu, cậu có nhớ khi cậu vào hoàn cảnh như vậy không, vào tuổi như vậy và hoàn cảnh như vậy, cả tớ và cậu đều muốn oánh thật nhanh, đạt kết quả cao nhất là nhận được câu "em cũng yêu anh", rồi hên hên thì lôi được nó lên giường phệt được vài lần, mà thược ra chỉ nai lưng ra làm trâu ngựa kéo xe thôi, rồi khi nó buồn nó mang ra hành xác chúng ta, vậy mà chúng ta lúc đó cứ ngỡ là đang trong cuộc sống thần tiên, mk.
    Với lại tớ tham gia diễn đàn này lâu rồi, viết lên thế thôi nhưng có bao giờ chủ topic nào được theo cho đúng đâu, nhưng ngược lại thì có nhiều người qua hoàn cảnh tương tự nhận ra con đường đúng đắn (như cậu chẳng hạn ), đó mới chính là mục đích để chúng ta tham gia diễn đàn này mà, nhìn mọi người sống để rút ra bài học cho bản thân.
    chúc cậu chủ topic thoát kiếp trâu ngựa sớm nhé, hehhee

Chia sẻ trang này