1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 năm...rồi mình sẽ được gì....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Necrophilia, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Khi mà trình độ của mình nó không lên thì kiểu gì cũng vẫn là gà thôi.
    Nếu cậu chủ topic mà yêu được em nó,sau này có thể sẽ lấy nó thì sẽ bị nó quay cho còn mệt lắm.Tớ có 2 đứa bạn yêu nhau được cả gần chục năm rồi thấy thằng đấy bị quay mệt nghỉ.Nó là giỏi chịu đựng,nhường nhìn lắm mới giữ được đấy chứ nếu không thì .
    Bản thân tớ cũng từng yêu 1 em học cùng cấp 3 đến khi được 6,7 năm mà chả được kết quả gì.
    Bây giờ bơ em nó lâu lâu(2 năm) tuy vẫn liên lạc nhưng mà không gặp mặt bây giờ mình có khi cò quay lại cũng nên!!.
    Những lời tâm huyết bác Công đã nói rùi,nghe hay không tùy cậu thôi!!
  2. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    thế em hỏi thật bác chủ topic là nếu như cô ấy chấp nhận yêu bác là vì cô ấy cảm thấy buồn muốn có 1 người để kuli cho cô ấy bác sẽ nghĩ thế nào ạ? Lúc đó bác có yêu nữa không ạ?
    Em ở Mường xén nên ăn nói dân tộc lắm, thẳng toẹt
  3. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tự hiểu rồi....Bây giờ việc em cần làm là phải học hỏi,học hỏi nhiều thêm....để tự mình bản lĩnh hơn,đàn ông hơn....còn cô ấy...có lẽ là em sẽ bỏ qua....nhưng vẫn coi như 1 người bạn...cảm ơn các bác nhiều......
    Chặng đường dài....Ko điểm cuối.....
    Trying......
  4. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em là em thấy cái này quá hay. Là bởi vì em cảm thấy nếu như mình có yêu được người ta thì mình cũng chỉ là hình bóng của ai đó hoặc là mình chỉ là mau vui cho cô ấy trong lúc buồn.
    Cảm ơn bác đã hiểu ý của kẻ đến từ dân tộc này
  5. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Quý nhất cái kết. Hồi xưa mình cũng chết mê chết mệt 1 em. Bây h nhìn lại thấy thế qué nào mà mình là hấp như thế nhỉ? Nó có đáng gì để mình chết mê chết mệt như thế đâu cơ chứ. Từ hình dáng, tính cách, đều chả đáng cho mình phải khổ như thế.
  6. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác...ăn quả dưa bở to đùng Cáo đã ra dấu hiệu đến thế rồi mà bác còn chui đầu vào thì e cũgn đến phục bác. NGhỉ đi cho lành bác ạ, bà chị ấyy chẳng có tình cảm gì với bác đâu

Chia sẻ trang này