1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 NĂM VỀ TRƯỚC LẼ RA TUI ĐÃ CHẾT!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    4 NĂM VỀ TRƯỚC LẼ RA TUI ĐÃ CHẾT!

    Nghe thì cứ tưởng đùa nhưng mà đúng là suýt tí nữa thì mọi người đã ko có vinh dự được bít SC này ruồi đấy,chẹp đây cũng là lí do vì sao tui chỉ sắp chết mà chẳng thể nào chết được
    Đúng vào cái ngày "định mệnh" đó,1 ngày đẹp trời,được nghỉ học,vốn bản tính nghịch ngợm(chẹp,tui là thía)tui theo lũ con trai lớp tui đi đá bóng(ko nhớ lần đó có BCD ko ấy nhỉ)hichic hơn 2 tiếng đồng hồ chạy rầm rập ở sân bóng,nghĩ thía nào lại lo ở nhà mẹ phát hiện đi đá bóng nên bắt cả lũ về,vừa vác cái mặt về đến nhà thì y như rằng thấy mẹ đang cầm roi đứng ở cửa(hichic hoá ra mẹ đi làm về nhìn thấy ở sân bóng,chẹp)
    Đang chuẩn bị tinh thần để ăn đòn thì thấy bác hàng xóm hớt hải chạy sang hỏi mẹ tui là hôm nay tui có đi đá bóng ko???hichic chắc mắt bác ý lúc đó bị quáng nên ko thấy tui đang nằm úp mặt trên giường chờ ăn đòn(hichic,khổ thía,lớp 9 ruồi mà vẫn bị ăn đòn mới khổ).....thấy mẹ tui nói có bác ấy đã suýt té xỉu,nói lắp bắp"thôi chết rồi cô ơi,khéo cái trang cũng bị trúng mìn mất thôi" hichic tui nằm trên giường bỗng giật bắn người,hichic sợ thía,mẹ tui cũng tró mắt ra 1 lúc mới bình tĩnh trở lại đấy
    Chẹp hoá ra lúc tui vừa về thì ở sân bóng có thằng bé nó nhặt được quả mìn ở sân bóng ruồi thì nó cầm nó ném chơi(chẹp đúng là trẻ con nghịc dại)ko ngờ quả mìn đó phát nổ,hichic kết quả là hon 10 người bị thương và có 1 người tử nạn,hichic sợ thía
    Vậy là từ đó mọi hoạt động của tui bị quản lí nghiêm ngặt từng phút(quên mất sau khi nghe tin giật gân đó mẹ tui ko những ko tha cho tui mà lại còn đánh đau hơn mới cú chứ,may mà mặc quần bò chứ ko thì chít)
    Đấy chính từ giây phút đó tui mới biết số mình có quí nhân phù trợ(à quên phải nói là ông trời thương người tốt mới đúng)tức là tui biết tui có muốn chết cũng hơi bị khó hahah thía nên chỉ có ở tình trạng sắp chết thui chứ chắc là chết thì còn lâu lém
    Ha ha mà chính vì thía mà bi giờ mọi người mới có cơ hội để biết SC này chứ nhể....hì hì
    Nói đi nói lại thì tui cũng chỉ để nói với mọi người 1 câu thui "phải học tập SC này nhé,phải tốt bụng như tui thì trời mới thương" hì hì


    ghét đồ con trai hoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ghê... if I could turn back the hand of time.... tớ sẽ thả thằng bé nghịch dại nọ ném mìn sớm hơn 1 lúc... lúc mà SC đang còn đá bóng í.... hic!
    A place where there're only you & me ...
  3. MA

    MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    4 năm trước(và cả bây giờ)tớ vẫn là thằng bé con nên chảng phải nhờ thằng bé kia đâu,tớ ném hộ cho bebe trăm quả trúng chỉ một quả là quá no rồi
    be be be
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Turn back time ... AQUA ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
    giá mà quả bom ấy sớm được phát hiện nhể
    hêh
    mà yên tâm
    không có SCVYD chị thì vẫn có SCVYD em mà
    tớ nói tyhía có phải không SC
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic người ta nói thía đã ko xúc động ko tỏ lòng thương xót lại còn ...
    ghét đồ con trai hoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. scholl

    scholl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ồ...nghiệt quá cơ....:))))))))))))))))))
    hoet
  8. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    Này ko sinh năm 84 đăng kí vô đây dc ko?

    The More I Study The More I Know _ The More I Know The More I Forget _ The More I Forget The Less I Know .....

  9. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    wooo...kinh thía cơ á?? giá muh lúc đó tớ ở đây, xem mẹt của SC như thía nào nhể?? hehe...chắc mẹt của SC lúc ý từ xanh chuyển sang đỏ và thành trắng lun hẻ??
    12A6 IN MY HEART IN MY SOUL

Chia sẻ trang này