1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[4] (ô_ô) Hội những người độc thân tối Thứ7- Độc thân nhưng không cô đơn - 7doc0co (ô_ô) [4] - ^^ -

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 22/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cái con Gà nó bảo từ giờ ... ẩn tích để học, nhưng giờ này vẫn còn thấy nó lang thang trong này.
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thi xong môn đầu tiên òi, khá ngon nghẻ
    Chỉ ngu nhất là in nhầm Luật mang vào, may hok cần dùng đến nhìu nên mượn được.
    Cuối tuần thi típ
  3. lananhyeunam

    lananhyeunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đề phòng khéo bị hoạn thư... bập bập bập! Đề phòng kẻo lại bị hoại thư thì toi đó Tốt nhất là vào viện cưa cái chân đau đi để phòng hậu họa
    Nhớ nghe
  4. lananhyeunam

    lananhyeunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ta lại đi đú cạ đêm... rờ vưỡn chưa được ngẩu đóa
  5. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió này nhà m ko ai ở nhà ah
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    không có mống nào ở nhà, mưa rõ to thế mà
    => em Sún chắc lại ngắm zai nên bị xòe xe hả, em đúng là phụ nữ thời đại mẫu mực nhá
  7. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bà bà ...nói linh tinh < cơ mà nói quá đúng mới sợ >
    KẾ HOẠCH MỚI CHO CẢ NHÀ ĐÂY Ợ ^^
    THỜI GIAN: CHIỀU CHỦ NHẬT NGÀY 09/11/2008
    ĐỊA ĐIỂM: LÂM GIA TRANG ( MAY BE THÔI NHÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI )
    NỘI DUNG:
    1. GIAO LƯU, HÀN HUYÊN, GẶP GỠ + CHÚC MỪNG SÚN VỪA ĐẠI CÁO THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC ĐO ĐƯỜNG, KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ( CÁT VÀNG, XI MĂNG ... )
    2. CÂU CÁ + TÂM SỰ LẺ ^^
    3. ĂN THỊT CÁ VÀ NHỮNG MÓN CÓ LIÊN QUAN + GAME MINI
    4. OÁNH BẠC + ABC ... XYZ ^^
    5. ĐI VỀ TRUNG TÂM
    6 HÁT HÒ ( VỚI ĐK LÀ TÚI CÒN ĐẦY VÀ TÌNH CÒN CĂNG )
    6.1 ... AI KO ĐI TIẾP ĐƯỢC THÌ ĐI VỀ ^^
    6.2 . AI VỀ THÌ BÁO CÁO, AI KO VỀ THÌ .. HSAU BÁO CÁO SỚM
    7. BÀ CON PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG
    ============= CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ===============
    GIỜ MỜI BÀ CON NÉM ĐÁ CHO EM CÁI NỘI DUNG NÓ PHONG PHÚ ĐÊ ..
    BAO GỒM: ĐỒ ĂN, THỨC UỐNG CẦN MANG THEO
    NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHO PHONG PHÚ VÀ ĐỠ NHÀM CHÁN
    ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ...
    ĐẤY, ĐÁ BÀY RA RỒI ĐẤY .. NÉM ĐÊ
    KO NÉM LÀ TỚ NÉM GIẢ, CẤM KÊU ...
    ===================
    à, tí quên, còn vụ Halowen ... tính thế nào nhờ? ra Quen à???
  8. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mày nói với ai thế hả Gà ?
  9. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sugar Ray: Mẹ cháu chân cẳng bị làm sao thế
    Sugar Ray: Chim sẻ gọi đại bàng ? Chim sẻ gọi đại bàng
    Chuot beo: ôi
    Chuot beo: cảm ơn , mẹ cháu nó .. chân cẳng rất vớ vỉn
    Chuot beo:
    Chuot beo: đang ở nhà
    Chuot beo: thèm đi ra ngoài thía

    Sugar Ray: Đi vào câu hỏi đi
    Sugar Ray: Sáng ra đừng để anh phải nói nhiều
    Chuot beo: trả lời roài
    Chuot beo: chân vẫn đau
    Chuot beo: vẫn phải ở nhà

    Sugar Ray: Đau như nào ?
    Chuot beo: nhức
    Sugar Ray: Vì sao bị đau ?
    Chuot beo: vì bị sưng
    Sugar Ray: Cho què luôn đi cho xong chuyện
    Chuot beo: có thích ăn tát ko?
    Chuot beo: mới sáng sớm chưa đánh răng hả?

    Sugar Ray: Cẩn thận không cho cái dép vào mặt đấy
    Chuot beo: nhớ chọn dép đẹp để e mang bán nhá
    Sugar Ray: Bao giờ cưa chân thế ?
    Chuot beo: chờ anh
    Chuot beo: đến kưa
    Chuot beo: chân

    Sugar Ray: Nhà có con dao rựa to khỏe lắm
    Sugar Ray: Làm 1 phát cho nhanh nhé đỡ phải kéo kéo
    Chuot beo: anh mang đến đi
    Chuot beo: nhà em ko có
    Chuot beo: toàn dao lam
    Chuot beo: cứa được từng nhát một thôi

    Sugar Ray: Gió to thế này chắc chả bị sao đâu
    Chuot beo: hik
    Chuot beo: ừa
    Chuot beo: đáng lẽ là chỉ chăm sóc chờ mọc da non thoai
    Chuot beo: zưng mừ hqua đi học
    Chuot beo: bị ngấm mưa, roài lại phải đi bộ nhiều
    Chuot beo: thía là hnay .. nó lại về như lúc ban đầu

    Sugar Ray: Như lúc ban đầu là như nào ?
    Chuot beo: chân sưng, và chỗ bị chầy xước nó lại loét ra
    Chuot beo: vừa đau, vừa xót

    Sugar Ray: Nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi
    Chuot beo: ừa
    Chuot beo: thế anh cứ thử cho cái đầu gối anh rơi tự do và tiếp mặt bê tông đê
    Chuot beo: xem gai mồng tơi hay gai rì

    Sugar Ray: Chuyện thường ngày ở huyện !
    Chuot beo: úi, zời ... được như anh thì em đã chẳng phải con gái
    Chuot beo: ơ, mà CN tuần tới đấy
    Chuot beo: đi câu cá
    Chuot beo: lên lịch nhá

    Sugar Ray: Lên đi
    Sugar Ray: Anh đi ăn ghẹ thoai ^^
    ====================
    Kết luận : Nó chả bị làm sao cả
  10. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thế tuần sau nhà mình đi câu cá hử
    cho em xin 2 chưn nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này