1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[4] (ô_ô) Hội những người độc thân tối Thứ7- Độc thân nhưng không cô đơn - 7doc0co (ô_ô) [4] - ^^ -

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 22/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    HÓNG thấy có vụ ăn uống
  2. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đấy....đi đi
  3. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG NGHE. Chúng nó lừa đấy !
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn mãi thôi. Chả thấy khởi động gì cả
  5. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nhin ava của anh Ối dời ôi đẹp dai nhỉ
    Sún ơi chiều nay dư nào đới
    sao em ko nhận đc thông tin j
    Được pinktiger86 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 11/11/2008
  6. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hix vào đây kêu gọi mọi người đi từ thiện đây
    Tình cờ dọc đc đoạn này , mà cay xe ở mắt
    "Chợt nhiên cay mắt... ở góc gần công trường dang dở là 2 ông bà già, áo mong manh, gầy guộc. Ông cụ đang buộc tấm áo mưa nilon mỏng tèo che gió chỗ bà cụ. Tay mình run run không biết vì lạnh hay vì xấu hổ khi mình áo khoác, mũ ấm, giầy to.
    Đèn xanh.
    Mọi ng phóng vèo vèo mong mau về nhà ấm áp.
    2 ông bà già tiếp tục buộc nilon, lót báo mong gió ko len vào giữa 2 thân già.
    Trước khi phóng đi, mình còn quay lại nhìn lần nữa.
    Gần về đến nhà, chợt thấy khó chịu bứt rứt, mình quay xe.
    Cái khăn của mình chắc sẽ chẳng đủ làm ấm được 2 cụ nhưng đột nhiên thấy mình hạnh phúc và ấm áp hơn nhiều khi có cái khăn quàng ấy trên cổ."
    Pink em xin thay mặt nhà 7 độc phát động phong trào từ thiện trong nhà mình.Trời sắp sang đông,lại vừa trải qua những trận mưa lớn,manh áo ấm có lẽ là thứ cần thiết nhất.Mọi người xem có quần áo nào không mặc nữa thì ủng hộ từ thiện nhé
    Những ai có tham gia các nhà khác có thể về phát động bên nhà mình để chúng ta cùng thực hiên.
    Mong các bạn sẽ góp sức vì cộng đồng
    Thân ái!
    Pink!
    Được pinktiger86 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 11/11/2008
  7. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đồng tình
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cắt cử chú đường đến xoa chân cho ss chóng khỏi nhá.
  9. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu nào
  10. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hơồờ ... bắt đầu thì bắt đầu, việc j phải ngợi nhể ..
    Tối 9h30 hì hục vác mặt về nhà .. hí hửng ôm bát xôi và bật máy đong đưa ... 1 lần .. 2 lần .. màn hình tối thui, đèn nguồn tối thui ... hầm hừ hỏi ông anh bà chị .. ai cũng cãi phăng phăng .. .đổ tại mất điện .. ( nhà mất điện đến tỉ lần .. có sao đâu ) hừ hừ .. dí dí lại rắc cắm, ko xong ... ăn xôi cũng hok ngon .. đành vứt đó và bồng bế tình iu nhớn đặt nhẹ nhàng lên chiếu và ... tát tát vả vả .. mấy cái ... Tập 1 .. bồ nhí chạy vù vù .. nhưng màn hình tối thui ... roài lại kêu re ré .. Hoảng .. loay hoay một rồi, rút rút cắm cắm .. thử mấy tập nữa cũng vẫn thế .. lần cuối cùng, quyết định nếu mà hok được thì đi ngủ cho lành .. đằng nào cũng đang có quyết tâm cai net và máy tính ... Thía là bồ nhí hoảng, chạy vù vù .. màn hình sáng rực . ha ha ..
    Hôm nay nhà mình đã đi thăm bạn Linh xinh .. Người Đàn Ông của Sún rít 2 lần điếu cày no phè phỡn .. gớm may mà có bi thuốc lào chống đói chứ ko Người Đàn Ông ấy ngã lăn ra vì làm khách với người đẹp khập khiễng mất ..
    Tinh thần là chúng mình sẽ có dịp tụ tập tại nhà .. Người Đàn Ông này ... để trổ tài nấu nướng và phá phách .. hợ hợ ..
    Anh iu nhỉ ^_^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này