1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[4] (ô_ô) Hội những người độc thân tối Thứ7- Độc thân nhưng không cô đơn - 7doc0co (ô_ô) [4] - ^^ -

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 22/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn thế này :
    Anh cường chạy lên phòng ,ngồi nghịch máy tính ,giật mình nhớ ra ,bật điện lên ,mở từng bên tủ xem có cái gì không ,chả có cái gì .
    Không biết là có cái gì nhỉ .mình cũng không khám kĩ, con trai thì ngoài mấy bộ quần áo ra ,có cái gì nữa chứ .Lạ nhờ ,tủ của mình chỉ để quần áo và truyện,ít tiền lẻ phòng khi thiếu tiền uống nước chè,mua bánh mì đêm , Hết .
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Àh khám phá ra rồi đây .
    Chuot beo: ôi zời ơi
    Chuot beo: ôi
    Chuot beo: ko nhịn được cười
    Chuot beo: biết ngay mà
    Chuot beo:
    Chuot beo: thế em nghĩ bọn chị lại đi lục tủ quần của một con trai
    Chuot beo: mà thằng đó lại là a Cường àh
    vậy nó là cái đó đấy ,chả hiểu .
  3. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.. Chết cười :)) Là cái gì thế nhờ? Đố a Cường đấy
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    1h sáng rồi còn ức chế, đấm vào tường cái
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    đúng là chị Linh và sún làm anh C nghĩ từ trưa đến lúc đi thi .....để rồi anh ấy : Nâng chén tiêu sầu sầu càng sâu
  6. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ỨC CHẾ
    ĐIÊN ĐÂY
    THẦNH KINH ĐẤY
    ỨC CHẾ
    ỨC CHẾ
    ỨC CHẾ
    THẬT LÀ BUỒN CƯỜI
    ĐI CHẾT ĐÂY ...
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 mà lại đâm đầu vào gối tự tử thế
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tối CN .. ngồi trước máy tính .. VÔ CẢM ...
  9. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cả một tuần liền ra quán ngồi ,tối nào cũng ngồi đấy ,sợ quá .mọi người nhất quả đất .
  10. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chị Thúy ơi Dương béo chê nước hoa của chị. Nó bảo là cái loại này nó không ngửi nổi. Nó kêu là cái mùi gì mà hắc hắc xong rồi chợt nghĩ ra sợ mất lòng chị nó lại bảo ngửi kỹ thấy hay hay. Nhưng em chả tin ! Lọ nước hoa đẹp như thế mà nó quăng nó quật như nhặt ở đâu về ấy. Tội nghiệp cho lòng tốt của chị quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này