1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng nữa cưới...Nhưng hết yêu chồng!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thiephong, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    4 tháng nữa cưới...Nhưng hết yêu chồng!

    Mình đang rất buồn và kô biết phải làm sao. Mong các bạn cho mình 1 lời chia sẻ.

    Mình và anh yêu nhau được 3 năm. Năm đó mình là sinh viên năm thứ 3, còn anh đã đi làm. Anh là mối tình đầu của mình.

    Để có được ngày hôm nay, mình và anh đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn. 2 gia đình ngăn cản, hội ngộ và chia ly kô biết bao nhiêu lần...

    Mình đã nhiều lần chống lại sự phản đối của gia đình, để yêu anh.

    Cách đây 6 tháng, mình và anh chia tay nhau. Gia đình mình rất vui. Nhưng ngay sau đó 1 tháng mình và anh quay lại, mình kô dám để cho gia đình biết.

    Mãi đến 2 tháng gần đây, khi đã quyết tâm đến với nhau bằng 1 đám cưới, mình mới cho gia đình mình biết. Mọi người tuy phản đối nhưng trước sự quyết tâm của mình, bố mẹ cũng đồng ý.

    Chỉ còn 4 tháng nữa là cưới. Nhưng khác với cảm giác hạnh phúc mình vẫn nghĩ thì càng ngày mình càng thấy sợ. Dường như tình yêu của mình dành cho anh mỗi ngày lại giảm bớt đi.

    Mình hay cáu, kô muốn gặp, và cảm thấy khó chịu mỗi khi anh ôm hôn mình.

    Mình thực sự hoang mang. Phải chăng mình kô còn yêu người mà sẽ là chồng tương lai của mình nữa. Nếu vậy mà vẫn đám cưới thì liệu cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào.

    Mình mong các bạn hãy cho mình lời khuyên.
  2. musm

    musm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm tiền hôn nhân sau này còn có 1 cái hậu sinh sản nữa cơ ! Cẩn thận nhá
  3. Dearest_Enemy

    Dearest_Enemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ohh, ohh, ohhhhhh... Hoá ra là thế à...
  4. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    trong lúc chờ đợi ... "quen" đại ông nào đấy .. giết thời gian
  5. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu thật là rắc rôí
    Được vanngaydai sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 28/10/2007
  6. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạnđã hết yêu chồng thật rôì .Bạn thử xa anh âý để xem tình cảm của bạn dành cho anh âý như thế nào . Chúc vui sớm tìm ra tình yêu đích thực cuả bạn.
  7. hypermarket

    hypermarket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu như sự thật nó phũ phàng như cái chủ đề thì bạn nên xem lại tình cảm của mình và xem lại chính mình . Nhưng mình nghĩ, đây cũng chỉ một hiện tượng trầm cảm trước hôn nhân thôi, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy xác định rõ tình cảm của mình . Sửa lại chủ đề đi nhé, nếu ko thì cũng ko còn gì để nói
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 Tháng mới cưới hả ?
    Tranh thủ học 1 khoá Yoga 3 tháng
    Bạn sẽ đc. học rất nhìu bài tập để cân = cả SK và tâm trí
    nếu bạn thiền tốt thì trí tuệ sẽ rất minh mẫn , kiểm soát đc. lý trí và tình cảm của mình .
    1 tháng cuối bạn sẽ cảm thấy có chuyển biến ,thay đổi rất rõ nét trong con ng` mình . Và lúc này là lúc bạn quyết định sáng suốt nhất .
    Chúc bạn HP .
  9. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn nên hoãn đám cưới lại, dành thời gian để thẩm định lại tình cảm của mình. Đừng vì sợ hoãn bây giờ sau này bố mẹ không cho cưới nữa mà nhắm mắt đưa chân, cẩn thận hối không kịp. Cứ tìm hiểu thêm đã, khi nào chắc chắn không lăn tăn gì thì hãy cưới.
  10. tidius1980

    tidius1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 3 năm rồi, thẩm định lại tình cảm cái gì nữa hả bác conuoidayho, người ta cũng phải trải qua sóng gió gia đình chứ có phải tuồn tuột mà quyết định cưới được đâu.
    thiephong à ! vấn đề theo mình nghĩ ko đáng sợ như bạn nói đâu, mình cũng chỉ đoán mò thôi, chắc là sau khi thuyết phục được gia đình để đi đến quyết định cưới thi bạn phải chịu nhiều áp lực tâm lý lắm, kiểu như bố mẹ họ hàng lại nói : tao bảo mày mà mày ko nghe sau này khổ đừng kêu, dù ko ai nói ra nhưng mà bạn vẫn chịu những áp lực kiểu như thế, chưa kể bạn ít nhiều vẫn cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì đã ko nghe lời, trong khi đó thì chồng sắp cưới của bạn thì dường như chẳng biết gì cả, sắp cưới được bạn rồi nên anh ta chắc là vui quên trời đất luôn, chính vì tất cả những chuyện đấy nên bạn cảm thấy mình ko yêu nữa.
    Bạn hãy xem xét kĩ lại mọi việc đi rồi quyết định, đừng để sau này lại hối hận.

Chia sẻ trang này