1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng nữa cưới...Nhưng hết yêu chồng!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thiephong, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrangdhd

    thutrangdhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  2. thutrangdhd

    thutrangdhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu tâm trạng của bạn lúc này, thật sự một phần nào đó mình cũng đang giống bạn. Cung nghĩ nhiều nhưng chưa tự trả lời được. Xa nhau để kiểm chứng ư? Chúng mình đang phải xa nhau, ah ấy đang đi công tác. Nhiều lúc thì thấy nhớ thật nhưng nhiều lúc thì chẳng cảm thấy gì cả .Chẳng biết phải sao nữa....Mong cả nhà chia sẻ
  3. tusulq

    tusulq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ về những kỉ niệm đẹp của 2 người bạn nhé
  4. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm thì luôn đẹp nhưng mà tớ nghĩ kỉ niệm với hiện taị là 2 điều khác nhau .nếu thực sự bạn chủ topic có cảm giác thế thì đúng là tốt nhất là nên tạm thời cách xa nhau 1 thời gian ngắn xem sao .thường thì những cái gì khi mà coi là của mình thì lại rất hời hợt .1 khoảng thời gian ngắn bạn có thể kiểm chứng lại tình cảm hiện tại của mình
  5. linhTK132

    linhTK132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ yêu nhau tính đến bây giờ là 5 năm. Khoảng năm thứ 3 rưỡi, tớ phải đi công tác liên miên, chả mấy khi ở nhà. Tớ thấy mêt mỏi kinh khủng khi mỗi lần tớ về Việt Nam, anh tớ lại ra đón tớ, lại rủ tớ đi chơi, cả sự khó chụi mỗi khi a tớ quan tâm đén tớ nữa. Thực sự tớ chỉ muốn đi chơi với bạn tớ thôi và ở nhà ngủ( Công việc của tớ lúc ấy chỉ đi và đi thôi, một tuần có khi phải đi 2 lần)
    Lúc ấy tớ suôt ngày cáu gắt và đã nghĩ rằng hay bọn tớ ko hợp nhau, hay hết yêu nhau rồi, đủ thứ linh tinh, con gái mà. Nhưng rồi tớ phát hiện ra một quyển sách nói đúng:
    Tớ đã ở đỉnh của hạnh phúc và bây giờ tớ đang ở dưới hố sâu của sự buồn rầu. Đó là chu kì hình sin rất tự nhiên của con người. Nhưng với mỗi người hình sin này khác nhau về cung độ, nông sâu. (Giống như các cụ nói rằng hết buồn đau rồi sẽ đến hạnh phúc vậy)
    Qua một thời gian, vài giờ, vài ngày, vài tuần, sự buồn nản này sẽ hết để lên cung bậc hạnh phúc khác hoặc sẽ lại chìm xuống một cung bậc buồn rầu khác là do chính bản thân chúng ta có vượt qua được nó hay ko hay lại để nó nhấn chìm xuống
    Tớ nói điều này để ấy tự ngẫm vào bản thân , để kiểm soát được tình cảm của mình. Khi mình tự ý thức được rằng mình đang ở trong cái hố ấy , tự ý thức được rằng điều ấy là rất tự nhiên, mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn và sẽ tự thoát ra được bằng nhiều cách. Ấy thông minh , chắc ấy hiểu mình cần phải làm gì để vượt qua nó.
    CHúc hạnh phúc
    P/S: Quyển sách này rất hay nhưng tớ ko nhớ tên nữa " The different between man and woman" nếu tớ ko nhầm. Ấy search ở trên mạng nhé.
    Được Linhtk132 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 03/11/2007

Chia sẻ trang này