1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng và 1 ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    4 tháng và 1 ước mơ

    Tối qua, nằm trên giường, vắt tay lên trán, bỗng nhận ra mình phải làm 1 việc gì đó để ghi lại những tháng ngày mình sống cho ước mơ.
    Uh nhỉ, tại sao không, có thể năng lực mình chưa đủ, nội công chưa lớn nhưng mình nghĩ rồi. Dù sao đó cũng sẽ là khoảng thời gian mình được sống cho ước mơ của mình, cho những gì mình mong ước bấy lâu - 1 khoảng thời gian mình cho là rất quý giá, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Mà kể cả ước mơ có không trở thành hiện thực đi chăng nữa, ít ra sang năm mình cũng có cái gì đó để nhớ lại. Chỉ thế thôi, cho dù nó sẽ chẳng vui vẻ gì...
    4 tháng, uh thực ra là 6 thág cơ nhưng vì bắt đầu viết từ hôm nay nên cứ coi như là 4 tháng.4 tháng miệt mài học, bị đuổi khỏi trường ĐH rồi vẫn cứ muốn học. 4 tháng để chuẩn bị vô thiên lủng đủ mọi loại giấy tờ. 4 tháng để mài mặt đi xin thầy xin cô chữ ký và sự đồng thuận. 4 tháng để biết đo sức chịu đựng của mình trước áp lực. 4 tháng để mở ra cánh cửa văn minh, cho tôi và cho gia đình tôi.
    Cuối tuần này thi IE, thử thách đầu tiên mà mình phải vượt qua. Mình chỉ có duy nhất 1 lần để làm nó, tốt hay k tốt, tất cả là do mình. Cố lên nhé ;)
  2. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa nhận được lời mời đi pvan công việc mới. Thôi thì cũng gọi là 1 niềm vui thay đổi cái không khí tẻ ngắt hàng ngày mà mình tạo ra.
    Thực hiện ước mơ cộng thêm đổi việc. Liệu mình có được thoả ước nguyện với cả hai? Chả bit nữa. Thôi thì cứ cố gắng hết sức vậy.
    Chiều mai lại xúng xính, lại giầy cao gót, không bit cái giầy 7 phân tội nghiệp của tôi đã được sửa chưa k bit? HI vọng là sửa xong để mai còn đi doạ nhà tuyển dụng
  3. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hi, đọc mà k hiểu lắm câu chuyện của bạn nhg vẫn muốn nói 1 điều j đó với bạn. Cố lên nha, chúc may mắn
  4. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @whiterose: cảm ơn bạn rất nhìu vì lời chúc may mắn nhé. Tớ đang rất cần may mắn
    Đúng là gần đến giờ G có khác, buổi đêm thì thao thức mãi k ngủ dc, buổi sáng thì mới 6h đã mở mắt. Một hiện tượng lạ đối với 1 đứa hay ăn ngủ đủ như mình. Thế đấy khi có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra, đồng hồ sinh học của con người tự động "báo thức" cho người đó biết. Hôm qua ăn cơm còn chẳng thấy ngon, chả nhẽ mình camorun thật à? Vô lý, chuẩn bị gần 3 tháng giời, chăm chỉ thế cơ mà? Sao run được?
    Ớ thế mà vưỡn run, tâm lý con người đến lạ. Mình chxac là 1 đứa nước đến chân mới nhảy, gần đến khi thi mới học nhồi học nhét, cầm cả 1 quyển vở từ vựng, lật hết trang này sang trang khác. Chả bit nhớ dc bao nhiêu nhưng vừa giở sang trang tiếp theo, những từ ở trang trước đã phăng teo Chỉ cho đến khi thi, những gì là "mưa dần thấm lâu" mới là của mình còn những gì "vội vàng, nhồi nhét" sẽ là của sách vở.
    Sáng nay dậy sớm, vội vàng đeo áp tròng, trang điểm. Lâu k đeo, giờ thấy đau mắt thế. Thôi tất cả vì sự nghiệp "show-off" . Hi vọng chiều nay mih sẽ hoàn thành tốt phần thể hiện của mình. Dù sao nó cũng chỉ là 1 cuộc trò chuyện để họ hiểu mình hơn, để người ta xem mình có khả năng làm dc những gì thôi mà. Đừng ngại "khoe khéo" những gì mình "có thể" làm được nhé;) Gluck
  5. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã về đến nhà, hạ cánh an toàn sau khi leo lên tận tầng thứ 25. Thật kinh khủng, mih đã chóng mặt khi bc vào cái thang máy đó. Túm lại ghét làm ở toà nhà cao tầng.
    Nói thế nào nhỉ, mình vẫn ngây thơ buộc nơ, vẫn bắn TV và TA mỗi khi cảm thấy hồi hộp. Lần này cũng vậy, đôi giầy cao gót của mình chả giúp j thêm mà thậm chí còn làm tăng khoảng cách giữa mih và cái ông phỏng vấn. Có một điều mình rất sợ trong tất cả các cuộc pvan: nhà td nhìn mình và cười 1 cách bí hiểm. Mình cho đó là nụ cười ngu ngốc, cười mà chả hiu vì sao lại cười. Tây nó gọi là vô duyên đấy.
    Lúc bc vào thang máy để về, thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác với ng khác chuyển việc là 1 việc dễ như bỡn nhưng với mih nó quả thực là vô cùng vật vã. Đấy vô duyên và "thật" quá nó khổ thế đấy. Thôi lần sau đừng có mà xí xớn đi xin việc nữa nhé.
    Đành trở về với cái máng nhợn của mình, gọi nó là máng nhợn cũng dc mà gọi nó là thiên đường cũng dc. Máng nhợn vì lương thì lẹt đẹt, công việc chả phát triển đầu óc là mấy. Còn gọi là thiên đường vì nó quả là 1 nơi lý tưởng để mình tranh thủ học hành, chuẩn bị cho "ước mơ bay cao bay xa" . Cái đó trong kinh tế người ta gọi là Chi phí cơ hội hay trade-off thì phải
    Giờ thì đã đến lúc để xoắn với cái bài kiểm tra định mệnh đầu tiên sáng t7 này. Chả hiu sao lại mong thi xong rồi cho rảnh cái đầu làm việc khác. HÌnh như tối nay mất ngủ...
  6. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn. Hôm nay đọc bài của bạn, xâu chuỗi lại thì hiểu đc chút rồi. hì...
    Chúc bạn ôn thi và thi tốt nha
    Ah, muốn tặng bạn 1 thứ nhg tùy bạn chọn đấy
    hay nhỉ?

  7. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chào em, chúc em thi tốt nhé và đạt được ước mơ của mình. Cố gắng lên em nhé. Chúc em may mắn.
  8. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @whiterose: tớ vốn "hơi" tham lam nên thik cả 2, cả và hị hị. Tks alot
    @B_orienTed: cảm ơn chị nhìu lắm, đọc xong lời chúc của chị e thêm dũng khí để mai lao vào phòng thi mà k bị gửi về nhà vì nhiễm cúm nhợn he he
    Thứ 6, ngày 21 tháng 8 năm 2009
    Hôm nay sẽ là 1 ngày đặc biệt vì nó gần với ngày mai - một ngày còn đặc biệt hơn thế. Thực sự lúc này cảm thấy trong đầu chả có cái gì mới chít chứ. Cảm giác nếu bi giờ vứt cho mình cái đề thi, chắc mình ngồi ngắm các bạn làm bài, chấm hết.
    Có thể với nhiều người thi IE chả có j to tát, chả có j đáng nói, đơn giản nó là 1 kỳ thi TA, để cân đo đong đếm xem bao năm trời học TA trong nước của mình nó được bọn Tây xếp vào hạng nào. Nhưng với mình thì khác. Tự bản thân chỉ cho phep mình 1 cơ hội duy nhất để trải nghiệm nó, để cố gắng vì nó, Nó sẽ là tiền đề để mình tiếp tục chiến đấu với những thử thách còn chông gai hơn thế tiếp theo đây.
    Hôm nay cũng tự cho phép mình thảnh thơi khỏi công việc hàng ngày và thư giãn bằng cách nghe nhạc, đọc báo và đọc tâm sự của mọi người trên diễn đàn. Thấy cũng hay hay vui vui
    Có lẽ tối nay sẽ đi ngủ sớm, mai dậy sớm, ăn quà sáng mẹ mua và xách xe đi tới chỗ thi luôn. Vì nó dặn phải đến sớm 1 tiếng để check tình trạng sức khoẻ. Không biết mai tim mình có đập thình thịch không nhỉ? Không biết có ù tai, cứng tay không nhỉ? Thôi, cứ bình con nhà bà tĩnh, kiến thức và kỹ năng làm bài trước đây chả trôi đi đâu mà sợ, nhỉ? Tự nói với lòng mình: quyết chiến quyết thắng
  9. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, vừa nhận được email của coordinator, 1 chtrinh mà mình ấp ủ để apply đã đóng cửa sập 1 cái. Chán quá, mất bao nhiêu công đọc lòi cả mắt, nghiên cứu nó ngày đêm, cuối cùng là con số 0.
    Bắt đầu cảm thấy ông trời đang thử thách tính kiên nhẫn của mình. Liệu có vượt qua được k nhỉ?
    Thôi mai cứ thi cho tốt đã rồi tính tiếp. Khiếp, sống đc bao nhiêu mà suy nghĩ váng cả đầu óc
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, cả ngày hôm nay bận tuí bụi, chả có thời gian vào đây để kể lể, giãi bày nỗi khổ. Tình hình mình đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, k bit nhảy cao dc bao nhiêu m, chỉ thấy thấm thía một câu duy nhất "Ghét của Lào trời trao của Ý"
    Suy ra: trước khi đi thi, nên chuẩn bị cho những cái j mình k mong chờ nó nhất. Thế đấy, đời sao trái ngang và tréo ngoe
    Thôi dù sao cũng xong, giờ chỉ còn ngồi chờ kết quả vào đầu tháng 9 tới. Hùi hụp quá thế.
    Thoát dc 1 cái nợ thì lại 1 cái nợ khác còn to lớn hơn đang lù lù trước mặt. Ah mà fai nói là nhiều cái nợ chứ, bao nhiu thứ việc đổ lên đầu. Hay anh nói đúng, em tham lam quá hả a? Điều duy nhất hôm nay cảm thấy vui vui 1 tí là nhận được mail hỏi thăm của người cô mà mình rất quý mến. Hai cô trò từng chia sẻ với nhau về dự định, ước mơ và bây giờ cô đã ở bên trời Tây còn em vẫn chết dí ở đây, thoi thóp với cái final plan của mình. Có 1 điều em rất tâm đắc: cô bảo đừng bỏ hết trứng vào 1 giỏ, tội gì phải đâm đầu vào 1 cái rọ đã có quá nhìu đứa sẵn sàng đè lên đầu mình nhỉ? À bi giờ thì em đã hiểu...
    Hôm nay nhận lời mời làm CTV cho 1 tờ báo, làm như ăn cướp 1 hợp đồng trong ngày chỉ vì cái tờ 500k treo lơ lửng và hôm nay cũng bắt đầu thấy lo lo vì không bit mình có đủ thông minh để ôn lai Toán k đây, ôi môn giời đánh :| Đầu óc mình chậm như con rùa thế này k bit có đuổi kịp các bạn k đây

Chia sẻ trang này