1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng và 1 ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    18/9/2009: phải nói là thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. Chưa bao giờ trong đời mình cảm giác 1 tháng nó trôi qua nhanh như 1 phút đồng hồ vậy. Quá ngỡ ngàng, có phải vì mình đang có 1 mục tiêu để hướng đến, để sống chết vì nó nên thấy vậy? Ờ mẹ nói đúng, có lẽ con đang dồn hết tâm trí cho nó nên cảm thấy thiếu vô cùng 24h kia ơi.
    Hôm nay làm được 1 cơ số việc, không nhiều nhưng cũng gọi là có cái để kể. Sáng đến cquan buồn tẻ, lại ngồi vào vi tính và lướt mạng. Phải nói là với công việc này, đầu óc mình chả phát triển, não chả xoắn thêm được bao nhiêu. Nhưng bù lại nó cho mình quỹ thời gian rảnh quý gia để làm những việc mà ai cũng biết là gì đấy. Buổi chiều được nc với tiền bối, thấy anh nhiệt tình quá làm mình phát ngại. Không thể ngờ thời buổi này còn có người tốt đến thế. Em hi vọng có thể cảm ơn anh bằng 1 kết quả tích cực. Chúc anh may mắn và thành đạt trên con đường mà anh đã chọn nhé.
    Chiều nay lấy hết dũng cảm gọi điện cho sếp cũ, cũng lâu lắm rồi nhưng nghe giọng mình qua điện thoại a nhận ra ngay. Thế mới lạ chứ! Xong đâu đấy mấy lời hỏi thăm và trình bày dài dòng, a đồng ý ngay lập tức còn em cảm động rớt nước mắt vì không nghĩ có người "tiếp tay" cho mình nhanh đến thế. Còn thầy nữa, người thầy đáng kính của em, chắc sang tuần e sẽ gọi cho thầy vậy vì căn bản e cũng k bit bjo thầy làm gì rồi để còn viết vào trong thư cơ :|
    Giờ đang băn khoăn xin thư của trưởng khoa hay ng cô mà mình vô cùng yêu mến đây? 1 người tăng khả năng được nhận hb, 1 ng hết lòng ủng hộ mình trên con đường đeo đuổi học vấn này. Ôi khó nghĩ quá....
    Ah mà đợt tới mình còn nhận lời con bạn thgia tình nguyện nữa chứ, cả đời chưa bjo đi kiểu đó, k bit mih có làm nổi k đây. Đúng là mạo hiểm nhưng k làm sao bit được. Thôi cố gắng lên, thật bình tĩnh, sắp xếp mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà.
    Dù hiện giờ đang rất mệt vì đi về gặp cảnh tắc đường, nản không để đâu cho hết nhưng nói thật vẫn thấy vui vui vì hôm nay làm được và biết được thêm nhiều cái mới. Như 1 ng bạn từng nói với mình, hãy sống để sao cuộc sống của mình là 1 bức tranh nhiều màu sắc; chứ đừng vẽ nó chỉ với 1 màu xanh - của bình yên, của hi vọng và chờ đợi. Và thú thực, mình đã từng sống như thế rất rất lâu rồi...
  2. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày, vẫn lo lắng bồn chồn k yên nhưng ngủ thì vẫn quên giời quên đất. Rõ lạ, dạo này mih có ăn nhầm fai thuốc ngủ k mà tối đi ngủ sớm như mẹ già, sáng thì lê lết mãi mới dậy được. Thế này thì còn học hành j, còn sáng tạo j cho cam :|
    Vẫn đang như gà mắc tóc vụ hồ sơ, bao nhiu giấy tờ fai chbi. Căn bản lòi ra 1 thằng deadline sớm quá nên mih fai chạy cấp tốc; may mà nó k ycau Gmat k thì toi đời. Trong hnay hoặc ngày mai fai gọi điện cho thầy để xin phép, haizz, rõ mệt, xin xỏ là mệt lắm nhưng ở đời mấy ai tránh khỏi. Chứ mà cứ đằng thẳng ra, khéo lại mệt óc như mình, khổ lắm cơ.
    Mình đã hiểu vì sao dạo này mình ngủ như chít, có lẽ suy nghĩ nhìu quá, lo lắng vì k bit học Gmat vào lúc nào khi còn 1 đống thứ cần thgian để đào sâu, sáng tạo, rồi công việc ở cquan, rồi thể dục thể thao. Tham lam vô độ, có ai như mih???
    Lại phải đành tự động viên, cố lên, lao lực, gian khổ trước rồi sung sướng sau. Mấy ai được nếm quả ngọt mà không phải trèo đèo lội suối, không phải sứt đầu mẻ trán đâu? Uh thì hít 1 hơi thật sau, đi oánh nhau típ nào...
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    4t cho 1ước mờ, ước mơ đó là có thể quên và ko bao giờ phải suy nghĩ về cái thể loại ấy. Nhàn nhạt. Cố lên nào
  4. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng, lo lắng, lo lắng...
    Ăn cơm như ăn rơm..
    Đầu óc chưa nghĩ được cái j cho thấu đáo
    Thế là sao ta?
  5. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đã có 1 ng bạn có đôi, tôi vẫn ngồi đây, chơ vơ 1 mình. Tôi đang sống vì bản thân quá nhìu sao...chơi vơi
    Hôm nay, bị hẫng vì 1 cái tin cực kỳ vớ vẩn,dù sao cũng chả đáng để mình quan tâm..càng có thgian để tập trung học hành.
    Cố lên, mục tiêu đã có, đã đi được nửa đường rôi, Cố lên để không bao giờ phải hối hận, cố lên, cố lên,...
    Anh bảo tôi sống cái j cũng nửa vời, me làm a chán ngán đến thế cơ ah, haizz, thôi vậy, em chỉ có thể chứng tỏ cho a bằng hành đông thôi. Nói a lại bảo e võ mồm...
  6. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết tí nhể, ngày hôm nay bực kinh vì cái lũ kỹ thuật của cái cửa hàng mih mua vi tính. Rõ là dịch vụ Vịt ngan, lúc mua thì đon đả chào mời, đến lúc ng ta gặp trục trặc thì chối đây đẩy, vời được 1 ông đến sửa thì cũng k nên hồn, gọi lại hẹn năm lần bảy lượt vẫn cứ ì ra đấy, Giờ mới thấy nỗi khổ của việc sống ở 1 nước kém phát triển. K fải chửi bới nói xấu đất nươc j đâu nhưng quả thực thấy bức xúc ghê gúm. Lúc nó bảo hẹn lại, mih tức k để đâu cho hết, vâng ạ 1 cái thật dài rồi cụp máy. Đúng là bọn dở dơi!
    Chiều đi điều tra, làm khách hàng tiềm năng hờ, thấy công việc cũng thú vị phết chỉ có điều chắc mih chả có thgian để đi nhiều đến vậy. Thôi them tí mắm muối cho đời nó vui vẻ.
    Tối qua gặp được bạn tốt cùng chí hướng rồi, hi vọng chăm chỉ cho mình nhờ cậy tí. Chứ mih đã lười lại thêm 1 đứa đười ươi nữa thì tương lai phía trước chắc mù mịt như mấy cái lỗ than tổ ong lắm. haizz
    Còn gì nữa không nhỉ, ah chưa gọi được cho thầy, chắc ngày mai ngày kia fai gọi cho thầy thôi, k chần chừ được, phải nghĩ xem nói j với thầy bjo. Cả năm giời chả liên lạc, tự nhiên giờ có việc cần đến thầy mới hỏi thăm, trò ơi là trò...
    Thôi hôm nay chỉ có thế thôi, chả có j đặc sản đề bày ra ở đây cả. Tối k bit họp hành thế nào, fai hỏi con bạn thôi. Thời buổi này k chủ động là mệt tệt phệt lắm, đúng là Sống mà k chờ đợi thật vì chờ đợi thì đến khúc xương còi cũng chả có mà gặm hít hít
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngồi ăn sáng, nhìn lên lịch đã là 1/10/2009. Nhanh chưa? Choáng quá, nuốt vội miếng bánh mỳ và chả thấy ngon nghẻ j nữa.
    Cứ vèo vèo thế này chả mấy mà Tết thật, sáng mẹ nói từ Tết mà mih giật cả nảy, còn chưa thi Gmat, còn chưa hoàn thành mấy giấy tờ kia, sao ăn Tết được cơ chứ? hic
    Mấy hôm nay lười con đười ươi qúa, động đến quyển sách toán, ngồi dc chưa đầy 15p đã chuyển sag xem TV. Ôi những cám dỗ, sao các người cứ đeo đuổi ta hu hu
    May mắn thay tôi gặp được những người bạn vô cùng tốt bụng, họ giúp đỡ tôi không nề hà gì. Có lẽ nếu k có họ, tôi sẽ chả có thể có đủ nghị lực để nuôi ước mơ của mình sống sót cho đến giờ phút này. Bản thân tôi rất hay đẽo cày giữa đường nhưng lần này thì thề, hứa, đảm bảo với đồng bào cả nước, tớ sẽ đi đến hết cuối con đường này. Thời gian vẫn còn mah nhỉ. Ah còn 1 cái fai thề hứa k đảm bảo nữa, đó là thời trang, Thôi coi như giai đoạn này cuối năm, tớ tình nguyện làm ma mút nhé, không có quần áo mới, k có giầy mới, k có cai j mới hết. HI sinh vì tương lai con em chúng ta, 1 câu gần như cửa miệng của a
  8. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay khi đang ngồi làm bài, đầu óc bỗng nghĩ vản vơ rằng: có phải người ta chỉ có tâm sự, viết nhật ký khi có thời gian rảnh. Ồi, cái câu hỏi như bỡn thế mà cũng phải thắc mắc sao?
    Tất nhiên rồi, cũng như mình đây, nếu hy sinh thời gian làm bài, mình sẽ có thời gian để vào TS và viết, kể lể, nhớ lại những gì mình đã làm trong mấy ngày qua...
    Những con người bận rộn, chả trách họ k bít tới blog, tới FB hay YH vì họ làm gì có thgian để sống ảo trên này nữa. Họ đang ngày ngày vật lộn với đối tác, với những hợp đồng, những rủi ro trong kinh doanh. Ai hơi đâu mà mò vào đây ngồi tâm sự như mình.
    Cũng có thể nhiu người phản đối quan điểm trên nhưng hiện tại mình nghĩ như thế.
    Nhưng nói gì thì nói, mình chưa bao giờ ngừng cổ xuý cho Internet. Suy đi tính lại, những lợi ích nó mang lại cho con người lớn hơn gấp nhiều lần những mặt trái của nó. Đặc biệt với thế hệ 8X như tôi hay 9X như bây giờ đưọc hưởng lợi rất rất nhiều, gần như thay đổi tất cả; từ tình yêu, công việc, mục tiêu nghề nghiệp, thành tích, những dấu mốc trong cuộc đời, Internet đã làm được điều đó.
    1 chút vẩn vơ để giải thoát mình khỏi những con số, những logic đau đầu. Mình ngớ ngẩn thật rồi...
    Tháng 10 rồi, đã thực hiện xong 1 chuyến đi xa đầy ý nghĩa, giờ là lúc quay trở lại với ước mơ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy chốc là Tết. Tết đến có nghĩa là sơ đồ ước mơ của mình đã được gửi tới 1 chân trời xa tít, nơi có những con người văn mình, cuộc sống hiện đại, tư duy mở và vô cùng sáng tạo...Would you wait for me?
  9. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ vài phút trứoc khi fai vật lộn voí thư từ, voí những con số. Mấy hôm nay không bận cũng chẳng rảnh rỗi mà sao mình chưa gọi điện cho thầy nhỉ. Tính mình cứ sao í, chả chịu làm cái gì cho nó ra hồn...
    Đợt này chat chit nhìu quá, ảnh hưởng tới học hành ghê gớm. Các cụ bảo rồi, nói dài, nói dai sẽ đâm ra nói dại, chả mấy chốc mih sẽ lại gây gổ với mấy tình yêu ấy, để rồi lại giận dỗi và đường ai náy đi. Sao mình dỗi việc thế nhỉ. Bản thân mình thấy mâu thuẫn, đã có những lúc mình thấy cảm xúc ấy hiện hữu thật sự trong con người mình nhưng cũng có những lúc mình coi thường nó...Là thế đấy
    Mà kể cũng lạ, dạo này đi trên con phố nhà anh, em cảm thấy bồi hồi 1 cảm xúc khó tả. Nhớ a ư? Tiếc anh ư? Chả biết nữa, chỉ thấy có nhói trong tim thật. Anh vô tình, chẳng hỏi thăm em trong giai đoạn khó khăn này. Em cần nhất anh 1 lời động viên nhưng chẳng có động tĩnh gì. Thôi nói làm gì nhỉ, làm gì có cái j để mà nói cơ chứ?
    Tập trung chuyên môn nào, tự nhiên giờ lại băn khoăn cái vụ apply trường bên HL, tự nhiên thấy nó thiên về kỹ thuật quá làm mình cũng sờ sợ...Nên tiếp tục không đây
    ÔI tôi đến chết với tôi mất, giờ mà còn lửng lơ con cá vàng...
    Mệt
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết. Đi chơi với con bạn bỗng trở nên thân thiết và muốn viết gì đó cho nó. Có quá nhìu cảm xúc để tổng kết cho buôi tối ngày hôm nay, ah không cho ngày hôm nay thì đúng hơn.
    Chiều học toán với 1 ng cực hắc xì dầu, ak ak con zai j mà đanh đá ghe gớm, nói chung cả đời tớ chưa bao giờ phải sợ khi gặp 1 a zai nào thế mà đồng chí này thì...ác man thôi roài. Mình sợ hơn cọp hic :|
    Chiều muộn chở con bạn vòng vèo đi ăn uống, lượn đường. Vui ghê cơ con giời ạ, m cho t cảm giác thoải mái vô cùng. Chỉ thế thôi.
    Tối nghe kể lại cảm xúc của 1 ng dành cho mih. Tự dưng thấy mih hơi tàn nhẫn khi bỏ qua mấy cú điện thoai. Nhưng a thông cảm, e thấy chả có j để nói và cũng chả hợp; cà phê làm j cho tốn thời gian. Tốt nhất cứ quên đi anh ạ.
    Mai bắt đầu 1 tuần mới, bận rộn hơn đấy. Hồ sơ fai sẵn sàng để sag tuần sau cho em nó bay đi phương trời mới....Ôi giấc mơ con liệu có đè bẹp con chăng

Chia sẻ trang này