1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng và 1 ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật sung sướng, hôm nay mình thực hiện thành công 1 phi vụ, có thể gọi là vậy cũng được, dù với nhìu người nó chỉ như 1 việc vô cùng cỏn con. Thế đấy, tớ mà vất vả làm được cái gì là tớ hay la toáng lên lắm he he.
    Hôm nay tớ đi làm việc ngoài luồng, cũng vật vã lắm chứ chả chơi. Tớ gặp 1 anh cũng khá sáng sủa và anh ý giải quyết nhanh gọn cho tớ. Ơn trời, dù tớ ăn mặc cô lô nhếch k tả được. Lúc bước vào căn phòng sạch sẽ, tớ còn thấy ngượng vì mình ăn mặc nhố nhăng quá, chả kiu phong cách công sở j cả. Bố khỉ hì hì. Dù sao cũng xong việc.
    Về đến nơi, báo cáo tih hih với bang chủ bang hắc xì dầu, bang chủ vỗ tay khen, hờ hờ, tăng hoa tặng quả mới sợ chứ. Dạ bẩm bang chủ, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh vì sự giúp đỡ kịp thời và vô cùng nhanh chóng. Bản thân e còn chẳng dám tin nó nhanh chóng đến thế. Thôi chả bít lấy gì cảm ơn a, em hứa em thề nhưng k đảm bảo sẽ làm bài tập chăm chỉ và thắc mắc ít hơn
    Hnay cũng nc với con bạn của quý nhìu phết, thấy nó thương ghê, tự nhiên thôi. Cảm xúc bất chợt mà, lúc m hỏi t muốn gì ư? T k tham lam lắm đâu, chỉ muốn m béo lên cho t được nhờ, xinh đẹp được như t là ngon roài
    Cả ngày hôm nay lăng xăng, cuối cùng thì cũng chưa hoàn thành xong Lor, ah đến trường mua quả bì thư mà choáng với ftu, chém đẹp 5k/bì thư. Lúc đưa tiền,e choáng, e ngất, e lại cứ tưởng 5k/5 cái. Cô bảo k, 5k/cái e ạ. Ôi em xin giả tiền cô rồi lượn vậy. Đúng là cái trường kinh rị, dã man hơn con ngan nhà em hic
    Mai làm j nhỉ, mai fai gọi điện cho thầy thôi, k sợ chả kịp mất. Mai còn fai vit xog cái thư để a Thành còn ký, haizz, sao dạo này đầu óc mih nó chả chịu tư duy kiu TA, cũng chả thèm nảy ra cái ý tưởng sáng tạo nào mới để mih chắp bút viết bài văn của cuộc đời đây. Ôi giời ơi, tôi mơ, cả nhà tôi mơ, tôi có nên kêu giời ???
  2. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi. Thiện tai. Thiện tai. Thời gian vừa qua mình chả học hành gì cả, toàn ăn với chơi với ngủ. Sao lại thế hả mày? Mày vừa làm xong 1 bước nữa, đã xin được chữ ký của thầy rồi mà. Sao dừng bước???
    Lớp học toán có vẻ rệu rã, lại tan tác chim muông rồi, có lẽ cái gì khó nhằn thì tự mình nhằn đi, đừng mong chờ người khác nhằn cho mình ăn. Haiz cũng có chút buồn...
    Mấy ngày vừa rồi toàn khóc với lóc, luỵ vì tình quá. Sống dc bao lâu mà khổ thế? Vui tươi lên chứ. Có biết hum nay là ngày Phụ nữ VN k? Uh nhỉ ngày này bt với mih có gì vui đâu,đôi ba tin nhắn, chả buồn reply...chẳng phải cái tin mà tôi mong chờ nhất...Anh email lại cho tôi nhưng có vẻ như không hiểu ý tôi. Chắc có lẽ tôi và anh chưa thể là 1 vì những gì tôi nghĩ anh chỉ nắm bắt dc 1 nửa. !Cũng khó nhưng chả lẽ lại la toáng lên...
    Cuộc sống luôn phức tạp và đầy màu sắc, tôi không muốn nó là 2 màu trắng đen buồn tẻ, tôi muốn nó đầy màu sắc nhưng sao khó quá ta :|
  3. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đời luôn vậy, đầy rẫy sự bất ngờ và những tih huống ngoài khả năng cũng như dự kiến. Lại gặp phải 1 khó khăn nữa, cô đi công tác, chả bit ký cho mih kiu j đấy, trong khi cuối tuần sau là deadline rồi. Lo muốn chết, viết thư sang, hi vọng bno chấp nhận phương án của mình. Nưóc đến chân mới nhảy, khổ thế đấy, cứ nhởn nhơ chơi cho lắm vào, để bây giờ ngồi mài mặt trên cái máy tính và tập tài liệu tham khảo. K đỡ được thật.
    SOP viết xong chả ai sửa cho, mình quả là đại liều lĩnh. Thôi thì cứ gửi, chuẩn bị 1 nửa rồi chả nhẽ lại bỏ vì 1 lý do lãng xẹt. Dù sao mih vẫn thic chtrinh học của bnay, 1 sự kết hợp k thể hoàn hảo hơn.
    Chấp nhận tao, mày sẽ benefit nhìu thứ con ạ.. he he
    Ôi giờ thì hồi hộp chờ đi trả lời của bên kia...Cầu trời lậy phật, thương con:(
    Cả ngày cnhat ở nhà, ngồi như 1 con lù đù trước bàn học, viết lách đc vài dòng lại chơi. Sao mih k thể tập trung được. Quyết tâm chưa đủ lớn, k đủ dũng khí để chiến thắng bản thân? Tóm lại tất cả đều đang đánh đòn hết...
    Nói vậy thôi, k ji là k thể xoay được, cố lên, cố lên, cố lên nào...
  4. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thở phào 1/3, sáng này vừa đi gửi 1 hồ sơ. Mất 300K phí ngu vì tội nước đên chân mới nhảy, chỉ khổ thân mẹ. Sorry mom :(
    Hôm qua thức tới 3 giờ sáng để hoàn thành xong bài luận, có vẻ như màn đêm tĩnh mịch luôn đem lại cho con người ta một cảm giác rất khác, rất sâu và rất riêng. Nhờ có hqua mình mới hiểu chỉ có thể làm việc hiệu quả vào ban đêm, mọi thứ tĩnh mịch, cảm xúc dạt dào và mình viết.
    Ờ thì ngôn từ không được pro cho lắm nhưng cảm xúc là thực, suy nghĩ là thực và mong muốn biến ước mơ thành sự thực cũng là thực, Mình phải cố lên thôi. Còn 2 em nữa cơ.
    Anh Lê bảo thời gian này sẽ rất mệt mỏi, painful nhưng quả ngọt đang chờ em. Cảm ơn những lời động viên rất kịp thời của anh nhé.
    Sẽ chẳng vội vàng nói lời cảm ơn đâu vì có quá nhiều người đã "nhúng tay" vào vụ này. Đi được được 1/3 chặng đường, tiếp tục nào...
  5. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sau một buổi tối khóc lóc thảm thiết, có thẻ nói là vật vã nhất trong cuộc đời mình, mình đã có thể nói hết tất cả những điều chất chứa trong lòng với mom. Đến tận bây giờ dù khong còn nhớ mấy những điều mih nói nhưng con tin đã làm cho mẹ hiểu và xoa dịu...
    Hôm nay đến cơ quan thấy đầu óc trống rỗng, tự nhiên thôi. Không có cảm hứng muốn làm gì cả, mọi thứ như vừa bị một cơn bão rửa cuốn trôi đi tất cả. Đã nhấc tay ra khỏi bàn phím và nhẩm xem phải làm gì nhưng vẫn k thể nghĩ ra, chán quá nhỉ? Bắt đầu cảm thấy bị đao nặng, đầu óc cứ quay cuồng và rồi chìm ngỉm. Mih sợ cái cảm giác này, cứ lơ ma lơ mơ, cứ dập dờn, cứ lửng lơ, cứ lững lờ...cứ vậy thôi.
    Phải làm j để thoát ra đây? Khôgn nhanh mih sẽ k kịp thi gmat, k kịp apply, k kịp thực hiện nốt ước mơ của mình...
    Khi con người ta hụt hơi, rất có khả năng người đó sẽ bỏ cuộc, Mih không bao giờ muốn như vậy vì như thế quá hèn kém, kém lắm. Đâu đến mức fai tệ như vậy fai không???
    Sao không bắt tay take note ra những điều cần làm. Do it!
  6. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hì hụi viết thư hỏi, cuối cùng TUD đã có câu trả lời: nhận được rồi con ạ. THở phào 700K mẹ cho cũng không đến nỗi.
    Mẹ ơi con vẫn đang cố hoàn thành nốt giấc mơ của con đây. Deadline đang sầm sập tới roài mà con vưỡn chả học dc nhiều.
    Không biết con có đủ sức để vượt qua k nhỉ?
    Hôm nay con vui, bạn con làm con vui. Hành động nhỏ của nó khiến con hạnh phúc vô cùng :x
    Con làm tiếp đây mẹ ạ
    Oánh dấu 1 ngày k anh nhưng có bạn hiền
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe con bạn nói chuyện xong thấy buồn. Bạn mình, những ng mình quý mến, bỏ mình ra đi hết ah. Hôm nọ thì 1 đứa đi học, hôm nay thì là 1 đứa đi cho tha đổi k khí. Chúng m bảo chúng m đi thì có ảnh hưởng j đến t đâu. T vẫn sống mah, uh, sống nhưng mà chán lắm. Có mỗi mấy ng bạn thân để hỏi han, chuyện trò, giờ đi hết cả, chắc t chỉ còn có nước chống lầy.
    Giấc mơ đang lưng chừng núi, còn chẳng biết có đi nổi k? chán cái đời mình thật, chả quyết tâm lắm, cứ làm như để cho có mà thôi...
    Nhìu thứ xảy ra với mình quá. Hôm nọ 1st luv đột ngột xhien, với 1 cái tên mới nhưng mình nhận ra vì anh vẫn luôn lạnh lùng, kiệm lời và có phần kiêu căng. Chả sao đâu, e đã xoá a ra khỏi bộ nhớ rồi, em nc với anh "hời hợt" chứ k đc "tràn đầy nhiệt huyết" như ngày trước nữa vì e k muốn lại bị anh làm cho đau khổ 1 lần nữa. 1 lần là quá đủ!
    Haizz phải cái mình cũng hay nghĩ ngợi, hay bị lung lay vì 1 sự việc xảy đến bất ngờ nào đó. Nhạy cảm quá, k tốt đâu :|
    Con người ta thật khó hiểu, trước còn nhiệt tình hồ hởi là thế, sau đã khác. Đọc lại nhật ký mới thấy...Buồn...
    Tóm lại hôm nay mày làm t buồn con giời ạ. Hi vọng nỗi buồn qua nhanh để t còn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình...Đi thôi
  8. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc 1 bài của 1 bài nói về việc học cao học. Uh tớ cũng giống bạn, đang nuôi mộng học cao học nhưng k fai để "trang điểm" cho bản thân đâu, tớ học vì niềm yêu thích thực sự từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì tớ thấy ngành này ở VN còn cần phải được phát triển hơn nữa cho bằng chị bằng em. Nghe sến chuối nhỉ nhưng đó chính là suy nghĩ của tớ khi quyết định đeo đuổi giấc mơ này.
    Hôm nay đi đóng tiền gmat, cuối tháng thi. Quá liều mạng, học ôn thì không học, lười biếng. Suốt ngày chỉ lên mạng xem 3 cái thứ lăng nhăng, lượn qua lượn lại thế là hết 1 ngày ở cơ quan. Hỏi thế sao thông minh lên được.
    Tới đây chẳng còn thời gian để ngồi kêu thế này nữa...Bận đấy. Thôi cố lên, qua tháng 12 là mình có thể thảnh thơi được rồi, được chơi roài.
    Nghĩ đến đó đã thấy rộn ràng hết cả con người. Hình như mình ngày càng lười thì phải, nhìu lúc lại còn có ý nghĩ đáng sợ: lấy xừ nó chồng thế là xong 1 đời, học hành làm chi cho đầu to mắt cận, chồng nó có thích đâu? Ấy ai bảo thế, tớ thích là được, tớ vui vì ước mơ của tớ là được. Cần gì đâu! Gia đình rồi tớ cũng sẽ có, người làm chồng tớ trong tương lai cũng đang ngồi đợi mà. Anh cứ lăng nhăng đi rồi khi nào lấy về để em hành hạ lại anh nhé hí hí. Nói thế chứ mìn hiền khô ah
    Hôm nay 10/11/09, nhanh quá... còn 20 ngày nữa là lên chảo
  9. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nghĩ:
    Nếu sau ngày 30/11: 650, mọi thứ mình chbi sẽ tiếp tục.
    Nếu sau ngày 30/11: <650, mình sẽ làm j tiếp khi k còn đáp ứng ycau hội đồng đưa ra. Mọi công sức xin xỏ đổ xuống sông xuống bể hết, mọi giấy tờ k gửi nữa ah :| Ôi kinh khủng quá, k dám nghĩ tới...Ơ nhưng mà nếu vậy mình có tiếp tục ước mơ của mình k? Hay thôi????
    Hôm nay nc với a như k fai là a. Chán. Chán tất cả...lại hơi đao rùi :|
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lười quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Lười quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Làm cái j, nghe cái j, xem cái j để hết lười và có cảm hứng làm việc bi giờ????????????????

Chia sẻ trang này