1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng và 1 ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật rét cóng, rét thấu xương và mình thì như 1 con bú rù. Tối nay làm test, cảm ơn Vanh đã đến và làm cùng tớ. Tớ trân trọng vô cùng vì k fai ai cũng chăm được như tớ he he.
    Trời rét căm căm, 2 đứa ngồi vật lộn trong gần 2 tiếng rưỡi 1 bài test dài ngoằng. Đầu óc mụ mị, tự dưng thấy như bị trầm cảm và tớ đã dủa không hiểu trên đời này sao lại có cái loại test khó như vầy :((
    Tớ đến sớm, ngồi 1 mih trong lop học. thấy sợ Bỗng dưng 1 con chuột 20 kg lao tới, tớ vùng dậy sợ quá. Nó mà bít mih sợ nó như vầy chắc nó còn làm tới nữa. Lúc í chỉ mún khóc thật to vì sợ hãi...
    Lúc về 2 đứa sà vào hàng ốc, 2 răng đập vào nhau, rét run lập cập. Trông mìn thật khổ, cầm con ốc còn k nên thân. Đói quá, khổ quá. Liệu ông troì có chứng kiến cảnh này để thấy con đã nỗ lực thế nào cho ước mơ của mình và phù hộ cho con sẽ luôn may mắn không nhỉ???
    Còn 15 ngày nữa con sẽ lên chảo nóng, qdinh xem có thể tiếp tục apply k? Chưa bao giờ cảm thấy mih mạo hiểm như bjo? Ôn gmat trong vòng chưa đầy 1 tháng và đã dám nộp tiền đi thi. Quá nhìu áp lực đè lên vai và tự bản thân k dám nghĩ tới, cứ đi thẳng thôi.
    Keep walking...
    Tôi có thừa nỗ lực và sự tự tin...điều tôi cần nhất bây giờ là sự may mắn. Oh Mr Luck, will u follow me all around?
  2. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn nhiệt tình :) Tớ rất thích những người như bạn. Thật đấy. Mr. Luck đang ngủ quên nhưng mà Mr. Effort thì rõ ràng luôn ở bên bạn còn Ms. Success là bạn thân của chàng nên bạn cứ cố mà đeo đuổi anh Effort nhá.
    Đùa cho vui vậy thôi. Tớ nghĩ là một người chăm với nhiều ước mơ như bạn thì chắc chắn là sẽ làm được và làm tốt.
    Chúc bạn may mắn nhá. Ơ, hơi bị lạc đề nhưng muốn tặng bạn bài...Mr. Curiosity.
    http://www.youtube.com/watch?v=lW_JMBWd-c4
    P/S: Chia sẻ với bạn một tin vô cùng nóng hổi: Mr. I Can''t has died. He he, so YOU CAN.
  3. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @chauphixanh: thks 4 ur stimulating words. A kute song also ;)
    Haizz thực sự là buổi tối đi làm về tớ chả mún bật cái máy tih lên đâu vì cả ngày đã fai dí mặt vào nó rồi nhưng...Vầng , lại nhưng, tối nay tự nhiên thấy 1 trong 2 hb đang dự tih apply có vẻ k hợp với mih lắm. Ôi tớ dở hơi thật, tìm hiểu thì k kỹ giờ ngãng ra nó k hợp với ngành mih học :| Tớ chih thức thông báo: TỚ BỊ ĐIÊN ROÀI!!!
    Lại lọ mọ lên mạng tìm hb, quay trở về với em hsp, thấy e í cũng loằng ngoằng phết. Nhưng giờ mà "chiêu mộ" thêm e này thì mih chỉ có nc toi, thêm giấy tờ, thêm chật vật đi công chứng, thêm tiền nữa chứ. Đời còn có đứa nào nhàn tản hơn mình không
    Ôi sao cái số mih nó vất vả thế nhỉ, làm cái j cũng cảm thấy nó nặng nề, nó căng thẳng, nó mệt mỏi. Càng tím kiếm càng thấy bế tắc thảm thương, càng chỉ muốn bỏ mặc tất cả và quay về với csong làm phó thường dân của mình, sống cuộc đời như bao cô nương vẫn sống.
    Nhưng ai đã chọn con đường này? Chính mih chứ ai, chih mih hô khẩu hiệu: sống là k chờ đợi, sống vì ước mơ cơ mah?! Giờ lại chạy vào đây kêu than cái nỗi gì? Csong còn ẩn chứa nhiều khó khăn trở ngại lớn hơn thế cơ, có biết không?
    Biết nhưng vẫn k chịu được. Có lẽ mih hợp làm nông dân, ngày ngày cày cuốc trồng rau nuôi mấy con lợn nái, kiếm đủ 3 bữa là hạnh phúc rồi. Ừ thì vẫn luôn nhất quán quan điểm đó đấy chứ, chỉ hết năm nay thôi, cố gắng nốt năm nay, nốt tháng này là mih có thể gói ghém topic này lại và chbi ba lô cho những chuyến hành trình khám phá những miền đất mới, những nền văn hoá, những con người mới...K biết từ bao giờ mih lại trở thành travel girl thế nhỉ
    I feel so down tonight :( really
    HN,16 Nov 09
  4. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ con bé được sống những ngày tháng như vậy, những ngày tháng đầy rẫy sự căng thẳng và lo lắng cho ước mơ.
    Chưa bao giờ con bé thấy vui đến thế khi nhận được confirm của trường chỉ là để thông báo họ nhận được hồ sơ của mình...Chỉ thế thôi cũng vui roài
    Chưa bao giờ con bé phải chia năm xẻ bẩy cái đầu của mình cho ước mơ, cho công việc và cho chuyện tình cảm riêng tư. Có lẽ nó chưa bao giờ phải sống như vậy...
    Chưa bao giờ con bé phải tự mình đứng lên lập nhóm nọ nhóm kia, tự mình tính toán thiệt hơn, tự mình chuốc cái khổ vào người chỉ vì mnguoi lười đi học:|
    Chừng ấy cái chưa bao giờ cũng đủ để con bé phát điên vì từ trước nó chỉ quen sống dựa dẫm vào người khác; sống theo đúng kiểu lửng lơ con cá vàng...
    Giờ nó khác xưa nhiều rồi...
    Cho một ngày t7 đầy nắng nhưng cũng đầy gió rét...Còn 1 tuần để con bé vật lộn với 1 đống giấy tờ và với bài kiểm tra khắc nghiệt kia
  5. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cố lên! Bạn sẽ làm được, phải tin chứ ^^
    thích cái cách cố gắng cho những thứ chưa_bao_giờ kia của bạn ^^
  6. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    1 tuần để gói ghém lại tất cả. 1 tuần căng thẳng lắm đây.
    Hôm nay là ngày đầu tiên, giờ này tuần sau mình đã ngồi trên chảo nóng. Không biết cảm xúc lúc ấy như thế nào nhỉ???Không biết mình có may mắn, có được ông bà tổ tiên phù hộ để làm đến đâu trôi đến đấy không? Không biết khi làm xong mình có thẫn thờ ấn nút finish và sững sờ nhìn con số kết quả "khiêm tốn" hiền thị trên màn hình k?
    Nói thật là cho tới giờ mình chưa nghĩ tới. Mà có lẽ cũng chả việc j phải nghĩ> Cứ làm đi. Just do it! And I can do it....
    Thành công chưa bao giờ đến với những người lười biếng cả. Mình chắc cũng không lười đến mức để không được gặp anh Thành công đâu nhỉ
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    1 tuần dài hay ngắn? Đến tân bây giờ vẫn k trả lời được. Dài vì k dc nc với a. Ngắn vì chưa kịp làm j, ôn j đã đến cuối tuần. Mà cuối tuần tức là mih còn 2 ngày nữa là lên chảo :|
    1 tuần đi tu, cũng nghiệm ra nhiều điều: như mẹ luôn là mẹ :D, như mih k có IQ cao (vẫn bit thế), như mih k giỏi lắm trong chuyện giao tiếp qua đthoai, cứ thấy ngường ngượng, như chuyện kiếm tiền nhìu khi fai liêù và có cố gắng sẽ có thành công. Chả phải xoắn :|, như việc ở nhà k đi làm thấy có cảm giác như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, rồi còn nhìu nhìu lắm...
    Thôi tự cho phép mih lảm nhảm 1 chút thôi. Csong luôn đầy bất ngờ và mih tin năm nay của mih đã gần như trọn vẹn dù với nhìu ng năm nay k dc "hên" cho lắm:(
    Cố lênnnnnn, giờ chỉ còn bit cố và nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất. Chỉ biết vậy!
  8. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay dc thả ra đường đi lấy ảnh, in lor và lại k kìm hãm được sự sung sướng...tậu thêm 1 e bốt đẹp mê ly, đúng ý mih. Vì sao ư? Vì e í trông bề ngoài đơn giản nhưng tinh tế vô cùng. Iu ơi là iu, bỏ tiền ra nhẵn túi mà k hề cảm thấy tiếc :| Chả nhẽ mih là con nhà lính tính nhà binh
    1 vụ củ chuối nữa là tối nay đi xin chữ ký của cô. THế quái nào mih cut paste nhầm, râu ông nọ cắm cằm bà kia =)) May mà cẩn thận chek lại k thì ê hề...Nhưg vẫn ngượng mãi. Được cái cô có vẻ thic món qùa mih mua, thế là tốt roài :)
    Ah mà hnay như kiu lâu ngày k dc cho ra ngoài thế giới, vừa thoát khỏi trại giam hay sao mà mih cứ thấy ngố ngố ngơ ngơ, thấy lâng lâng vui vui như kiu dc thả về với địa phương. Ô hay, hay là trầm cảm thật roài. Nói thật mih chả chăm đến thế đâu...nhưng cảm giác ở trên thì đúng là như vầy đó :| Hic khổ thân con bé ...
    Ôi những tháng ngày sống và chiến đấu cho ước mơ thưở xưa sao mà gian nan quá vây. Sau vụ hồ sơ này mih sẽ lên SP hít thở tí không khí đóng băng, thoát khỏi cái ngột ngạt ở HN, cái chen lấn xô đẩy mà bất cứ kh nào đi trên đường HN mih đều cảm thấy thế...
    Tiếp tục cày cuốc cho 1 ngày thứ 2 tươi sáng nàoooooo
  9. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Xong. Thế là xong. Uh thì cũng là xong mà chưa xong. Sáng nay làm bài xong, cảm giác đơ đơ. Đơ vì chưa bao giờ làm 1 bài test dài đến thế. Đơ vì điểm thấp quá. Đơ vì run và lo sợ...chán hết chỗ nói.
    Kết quả không quá tệ mà lại là tệ nếu xét riêng từng điểm thành phần. Tối qua mất ngủ, sáng nay mẹ nhét cho 1 đống thứ, ăn xong oải lun :|
    Mẹ đặt nhìu hy vọng vào con trong khi con thì lại chả làm được như mong đợi của mẹ. Con xin lỗi mẹ.
    Giờ phút này con chưa dám nghĩ nhìu, chán nhìu, buồn nhìu. Vì nếu con suy sụp bây giờ, con sẽ không đủ sức để gửi hồ sơ đi nữa. Con sẽ bỏ mặc tất cả mẹ ơi. Sáng nay trên đường về xong, con không khóc nổi nữa. Có lẽ lý trí đã giúp con kìm nén cảm xúc, khiến cái mặt con nó cứ mếu dở, đơ đơ, mún khóc mà k khóc được. Chả hỉu tsao.
    540, bị hơn 1 nửa thế giới đè đầu cưỡi cổ. K hỉu mih sẽ làm j với số điểm thấp tè này. K hỉu hội đồng xét duyệt có "khai quật" được tiềm năng của mih k ta???
    Haiz thôi chán chả bùn nói, thông báo vậy. Hôm nay thi xog, chỉ mún gọi ngay cho con heo còi, còn lại chả mún gọi cho ai cả. Ai cũng bận, cũng túi bụi trong những ngày cuối năm này...còn mình, sẽ có gì khi một năm qua đi và 1 năm mới sắp đến...
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 hồ sơ nữa được gửi đi. Lần này mih đặt trọn niềm tin vì đây là chtrinh mà mih yêu thích nhất và cũng hi vọng nhìu nhất. Chỉ tiếc là mih đã k thể làm tốt hơn cái test score của mih :|
    Gửi đi mà lòng trĩu nặng, nhìu chuyện xảy ra quá. Chuyện của a, có vẻ nhạt dần, e sẽ cho a 1 lối thoát, 1 lối thoát mà chỉ có a đi trên con đường đó. Em ở lại! Chuyện thi cử của em đã khiến e buồn lắm rồi nên e không dám nghĩ thêm nhiều việc của 2 đứa. Em thấy mih nên tạm dừng mọi việc ở đây. Mà k bít em đã thề lên thề xuống bao lần chuyện này rồi nhỉ. Em không rõ, có phải vì em đã không đủ cứng rắn để dứt khỏi anh ngay tức thì. Có phải em yếu lòng??? Thôi e không mún làm người ủy mỵ nữa đâu, csong của em trước đây đã đủ rồi. Giờ em ích kỷ lắm, em đang sống cho em... Chắc a vẫn đang khăng khăng bảo vệ chính kiến của mih. Cũng tốt. Anh cũng có cái đúng vì giữa e và a vẫn luôn có 1 khoảng cách, e k bít gọi nó là gì, chỉ biết rằng dù đã cố rất nhìu nhưng chẳng thể lấp đầy :|
    Mong cho ước mơ tôi lớn dần theo năm tháng, sẽ đến nơi an toàn và được xem xét cẩn thận...và điều tôi mong nhất sẽ đến...Miracle, where r u?
    15h15 2nd Dec 09

Chia sẻ trang này