1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng và 1 ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cố lên :) Mình hiểu cảm giác của bạn, nhưng mà lo lắng phỏng có ích gì? Xong rồi thì phải thưởng cho mình mới đúng, vì công sức đã bỏ ra :)
    Tặng bạn này
    http://www.youtube.com/watch?v=CxIN79n4jVo
  2. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngồi check mail, khóc sưng cả mắt. Khóc nấc lên, mà lại không dám khóc to, nhưng càng kìm nén những giọt nước mắt lại càng lăn dài; hai mắt đỏ hoe. Trông mình thật tội nghiệp, tội nghiệp cho 1 đứa nhạy cảm đến lạ kỳ, dễ chảy nước mắt đến phát bực mình :|
    Cố ngồi viết cho anh 1 bức thư, để cảm thấy lòng thanh thản khi vứt bỏ đi tất cả. Mọi chuyện đã có 1 cái cớ để kết thúc, dù không vui vẻ nhưng âu cũng là 1 sự giải thoát cho mình. Thề sẽ không bao giờ nhớ lại quãng thời gian vừa qua nữa; anh đã làm em đau khổ, thế là quá đủ rồi! Tất cả chỉ là dĩ vãng, em sẽ cố quên, xóa sạch miền ký ức về anh em đã từng trân trọng nó...
    Ước mơ của em còn đang dở dang mà sao anh nỡ làm vậy :(
    Không viết, không nghĩ nữa, không trả lời nữa. Thế là xong!
    Hồ sơ quan trọng của mình đã tới được nơi cần tới, giờ ngồi chờ confirm của bên trường. Hi vọng mình có thể chiến thắng lần này dù rằng đã mạo hiểm hơn bất kỳ ai với 1 bài viết được viết trong 1 đêm mà không cần ai sửa. Biết là liều nhưng chả còn cách nào khác :( Còn 1 hồ sơ trường nữa, mình sẽ đi xa khỏi HN ngột ngày này, hít thở nào
    Được inthebetween sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 08/12/2009
  3. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lên tàu đi SP, lên để thưởng thức cái lạnh thấu xương, để xem sức chịu đựng của mình và để quên anh.
    Cuộc nc vớt vát hqua càng làm cho tih hih trở nên xấu đi. Anh mong muốn làm bạn còn em thấy khó. Đã có lúc e nhớ về a như 1 kỷ niệm đẹp nhưng tệ hơn lại là những lần hờn dỗi...không phải ít...
    Không đáng phải như vậy! Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp, rồi thì ai cũng sớm muộn tìm được 1 nửa yêu thương của mình. Giáng sinh này có thể em cô đơn nhưng rồi em sẽ sớm tự đi tìm con đường em đã chọn. Và chắc là anh cũng vậy chứ; em đoán anh đang vui vẻ với những mqh, với những con người mới. Vui vẻ là được. Có gì đâu.
    Đợt này lên SP và khi về, em hi vọng sẽ xóa sạch tất cả. Nhận ra và sửa sai còn hơn là không bao giờ. Sory vì đã k thể nói cho anh lý do breakup, sory vì đã quá phức tạp với anh nhưng...chẳng thể làm gì khác.
    Ước mơ em vẫn còn dang dở dù bjo căng thẳng đã vơi bớt đi nhiều.
    Sắp giáng sinh rồi...
  4. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đã về. Cảm giác thấy nơi tôi vừa đi qua bị đô la hóa kinh quá. Chẳng còn những chợ tình, những buổi tối ngồi xuýt xoa ăn đồ nướng. Tất cả là nhà hàng, massage, boutique... Nhưng dù sao vẫn thấy vui vì có những người bạn đi cùng, những ngưòi đã làm nên ý nghĩa của chuyến đi này với tôi.
    Sáng vẫn phải đi làm, mọi việc lại trở lại bình thường. Tôi lại ngồi đây với cái máy tính và những tờ giấy loằng ngoằng toàn những ngôn từ khó hiểu. Tôi bâng khuâng, tôi đã quên được anh? Uh quên rồi, chả còn gì. Nhưng sao anh lại gợi lại chuyện, lại trêu tức tôi với tấm hình đó??? Anh muốn gì? Anh nói đi chứ?
    Không đi về thì thôi, cứ đặt chân lên cái xứ đất chật người đông này là tôi lại thấy ngột ngạt, lại thấy buồn. Ai đó làm tôi vui đi chứ! Tôi không muốn mình mãi chìm đắm trong những suy nghĩ bi quan tiêu cực như thế này. Tôi muốn mình luôn nở nụ cười trên môi, sống vô lo vô nghĩ cơ...
  5. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hồi hộp chờ đợi quyết định từ trường RBS, xem liệu họ có chịu nhận xét hồ sơ của mình k?
    Nếu k tức là mình ngừng tất cả, mọi giấy tờ vứt đấy. Sẽ chẳng thể làm j khác. Nếu được mih típ tục tranh đấu.
    Ôi cái số tôi sao khổ thế này????
    Giờ tiến k xong, lùi thì lại càng k thể? Khổ ghê cơ :(
    Chả bít có nên cơm cháo j không đây
  6. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tối qua sẽ là tối mình k thể nào quên. Biết bao cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, choáng váng khi đọc những dòng mail, buồn, khóc, cố gượng dậy vớt vát, chat chit, hồi hộp đến rụng tim khi bị phỏng vấn bất ngờ qua skype, đau đầu đến vỡ óc...mình còn gì để nói nữa không. Cái số mình luôn vậy, vất vả khổ sở. Giờ thì không biết nên vui hay buồn đây; 1 thư nhập học có điều kiện, như thế này thì sao mà có thể apply hb được, lại còn học năm 2011 nữa chứ...
    Niềm vui chẳng tầy gang nay đã bị rơi xuống vực :( Cả nhà vui mừng tưởng mình đang dần với tay được tới đỉnh vinh quang nhưng mẹ ơi, mẹ đâu có biết, khó khăn gian nan thử thách đang chờ đợi con phía trước. Sáng nay tỉnh táo hơn con mới biết, con gthic ra sao với mẹ bây giờ.
    Tối qua bị pvan bất ngờ, bị hỏi bao nhiêu là câu hỏi; chưa bao giờ mình run đến thế; sợ ơi là sợ như kiểu có người bóp cổ mình vậy :| Cảm giác cho đến giờ vẫn chưa hết sởn tóc gáy. Nhưng mà sao niềm vui chẳng trọn vẹn....
    Nên làm gì tiếp bây giờ???
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Số mình đúng là đời cô Lựu, rơi vào trường hợp từ trước đến giờ chưa xảy ra. Bên cấp học bổng chịu chả hiu ra làm sao, chỉ tỏ vè tò mò và cho mình vào diện đặc biệt. Chẹp.
    Sáng phải ngồi lọ mọ gõ cái thư xin xỏ; mih lại k dẻo mỏ, có j nói nấy; k bit nó có nuốt nổi lời của mình hic.
    Mẹ thì đang tràn trề hi vọng mih sẽ bay sang trời tây trong năm tới, cả nhà kỳ vọng còn mình...mình chẳng buồn hi vọng vì tâm trạng bjo của mình nó cứ dở dở ương ương, k ra ngô k ra khoai :|
    ÔI cầu mong giời thương mẹ con mà cho con đi; ông không thương con cũng được nhưng hãy thương công mẹ con chăm bón cho con mỗi ngày mà cho con thực hiện nốt ước mơ của mình ông nhé. Con không biết nói gì hơn là hứa sẽ học thành tài hic hic.
    Gần cuối năm rồi, mih còn chưa đâu vào đâu. Nhà cửa còn đang sửa sang chuẩn bị đón tết, mih với anh vẫn chả thể xa nhau, ẫm ờ. Chẳng bit fai làm sao cho phải, em cũng chả muốn nghĩ nhiều đến tlai mịt mờ kia nữa...e kệ...
    Giờ em chỉ mong bên trường họ hiểu em mà cho em cái thư thôi. Em chẳng thể khóc, nước mắt chẳng giúp ích j...
    Viết cho 1 ngày với nhiều sự kiện. Tẹo nữa đi cắt tóc, mong cho mọi sự hên đến với mih...
  8. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Christmas, thế là toàn thể ae bên giời Tây nghỉ Tết, mọi hoạt động ngừng lại; sự hồi hộp lo lắng của mình cho công cuộc nộp hồ sơ cũng tạm lắng. Thôi thì chúc các bác các cô ăn Tết vui vẻ nhé, ăn thật sung sướng vào để khi đọc hồ sơ của cháu còn thấy phởn và cho cháu xin cái nomination letter. Cháu không có mong muốn gì hơn là cái tờ giấy đó... Cô dì chú bác nhớ nhé
    Đi được nửa quãng đường rồi, chả hỉu em EM thế nào mà nhận hồ sơ của mình rồi k thấy hồi âm; bọn mất nết thật :| Chả nhẽ lại xì pam không cho các cô chú ăn tết nữa bjo :(
    Giờ câu nói nghe nhiều nhất khi ở nhà là "nói như thật" vì cả nhà tớ cứ nói chuyện với nhau như kiu tớ đi xuất khẩu đến nơi rùi í hic. Nhỡ mà tớ có ngã oạch, k bít có ai thương tớ k, hiểu cho tớ k nhể :|
    Hôm nay a về quê xin xác nhận, take care nhé. Hqua e thua a cá cược, đau quá, bit thế chả cá tôm j cả :( Chán ơi là chán, thé là tuần sau sạch ví rùi hic hic. Đồ độc ác! Mà sao mình quan tâm đến a vậy, nói với a những lời tâm sự chia sẻ mà bản thân mih nghĩ sẽ chẳng thể nói ra. K hề có ý khiến anh nuôi mộng và sau đó vỡ mộng nhưng quả thực giờ phút này em không dàm nghĩ xa nữa, em cũng không muốn. Em chỉ muốn sống cho hiện tại thôi. Còn lại sự thể sau này ra sao em chả dám ngợi nhiều anh ạ. Sau này có chuyện j xảy ra, mong anh tha thứ cho e ha?
    Happy Noel!
  9. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cười cười nói nói để làm gì khi trong lòng thấy tủi thân và đau đớn vô cùng. Những dằng xé về tình cảm mà có sống hết cdoi này mình cũng chẳng thể nghĩ mình sẽ phải nếm trải. Ôi tình yêu luôn phức tạp và khiến con người ta đau đầu; những giọt nước mắt âm thầm về đêm anh có thấu hiểu. Thật là 1 đứa ngu ngốc khi lụy vì tình quá nhiều...
    Đêm nay Noel rồi, không giá lạnh, không rét buốt nhưng tận sâu thẳm trong con người này đang thấy buốt giá lắm thay. Thật ủy mị. Thật ướt át. Thật đáng thương và cũng thật lố bịch. Rồi để làm gì cơ chứ. Hãy tự tạo cho mình một lối thoát, cho tâm hồn được bay cao. Đừng kìm nén, sắp năm mới rồi, năm tuổi của mình đấy...
    Sao lại im lặng hả anh???
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Linh cảm của mìh k hề sai, đúng là hqua anh hì hụi làm thiệp tặng mình thật. Thôi dù sao cũng cảm ơn anh đã làm em xúc động trong buổi sáng nay. Không biết đến bao giờ mọi chuyện mới chấm dứt cho cả anh và em để cả 2 được thảnh thơi trở về với csong mà trước đây 2 ta từng sống, tự do tự tại.
    Chiều anh lại đi ra ngoài, thôi cũng được, em đỡ fai tâm sự với anh. Em thấy cứ lần nào nc với anh em đều tuôn hết ra như có một ma lực vô hình nào đó khiến em buộc phải làm vậy :| Thật khó hiểu.
    Giờ em biết khi mình cứ nghĩ mãi về 1 ng nào đó chắc chắn người ta cũng sẽ nghĩ về mình. Em đã từng làm nhưng mà sao k thấy hiệu quả cho tới ngày gặp anh...2 con ng ở 2 nơi xa lắc luôn e dè sợ sệt...làm gì được cho nhau?
    Với người kia, có vẻ hợp với em nhưng sao anh ta quá lạnh lùng; cũng chẳng thèm lên tiếng khi nhận thiệp của em? Em thấy lạ. Hay anh ta vô cảm thật?Hay em chưa bật đèn xanh cho anh ta? Hay em có làm điều gì khiến anh ta phật ý? em cũng không biết nữa nhưng hình như anh ta chưa muốn yêu...Em cũng chịu, em chỉ biết em đang từng ngày đau khổ và cũng hạnh phúc vì anh. Hạnh phúc đơn giản là vậy thôi, nó chắc là ngắn hạn nhưng em bắt đầu biết chấp nhận nó anh ạ.
    Những ngày này em chẳng để ý tới hồ sơ của mình, ước mơ của em còn 1 cái thư nữa cơ mà em chưa xong, hic, lười khủng khiếp.
    Đời đúng là chả nói trước được điều gì nhưng em đang lên kế hoạch cho mình và em hứa sẽ không phải lòng anh, không bao giờ vì đó là cuộc sống của em và con cái em sau này. Uh anh cho em là đứa vật chất tính toán cũng được. Em chấp nhận mà. Ghét thế nên bỏ đi nhỉ???

Chia sẻ trang này