1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng và 1 ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng thấy, tình yêu với nhiều người thật đơn giản nhưng với ai đó như mình chẳng hạn nó phức tạp và khó khăn thế??? Mở rộng lòng để đón lấy tình cảm của ai kia nhưng sợ và lo cho tương lai chả mấy tốt đẹp, chỉ có thể là hai từ "trớ trêu" để a và e gặp nhau :|
    Hqua đi làm từ thiện về nhưng nói thật chả cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại là 1 cảm giác đơ đơ khó tả. Ở đó không có những em nhỏ ngoan ngoãn như mình tưởng, không có những con người nhỏ nhẹ lịch thiệp như mình nghĩ. Xã hội bây giờ họ sẵn sàng coi thường mạng sống của nhau và đâm chém chỉ để thoả mãn cơn giận dữ. Bỗng dưng thấy sợ hãi...
    Và cũng bỗng dưng thấy ghen tỵ với 1 số người bạn, những người sinh ra đã được sung sướng, được hưởng những điều cơ bản nhất của cuộc sống và cũng bỗng thấy hay mình đã quá đa nghi đa sầu đa cảm để nghĩ về những điều này; những điều mà khi đưa nó vào bộ não để xử lý, nó chỉ càng khiến ta trở nên nhụt chí đi mà thôi.
    Công việc của mình nữa, cũng chả ra đâu vào mới đâu, căn bệnh lười khiến mình chả bùn ngồi tút lại CV hay đơn xin việc. Tự dưng chán cái cảnh này nọ kia, diện quần áo để đi pvan...HI vọng đây chỉ là cảm xúc tạm thời của mình và tình trạng này sẽ mau qua vì chả còn bao lâu nữa sẽ bước sang năm 2010 rồi. Năm mới, thắng lợi và những kế hoạch thử thách mới chứ...
  2. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cố lên. Mà các em bé mồ côi hay bị bỏ rơi (mình đoán là nếu bạn đi làm từ thiện thì là thế) bị vứt ra ngoài đường từ nhỏ, lại bị hắt hủi thì vậy thôi nhưng nếu được yêu thương và quan tâm thì các em vẫn sẽ thể hiện ra là những đứa trẻ con thôi mà. Chúng cần những người quan tầm như bạn :)
    Tặng bạn bài hát này, không có dính líu gì lắm nhưng mà tại mình thích thôi:
    http://www.youtube.com/watch?v=_j6IBdHW_rY
  3. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn chauphixanh vì bài hát nhé. Kul lém ;)
    Những ngày cuối năm, cơ quan ai cũng nhậu nhẹt tiệc tùng còn cơ quan mình thì ngôi trơ mắt ếch trước cái màn hình vi tính để chờ thời khắc năm mới mà được nghỉ. Chán hơn con gián, chả được vui vẻ j cả hu hu.
    Sang năm nhất định phải chuyển việc thôi, cứ thế này, cquan lèo tèo mấy mống, bùn ơi là bùn :( Sếp thì vô tâm và cả vô trach nhiệm, lợi dụng được tí nào hay tí ấy. Mình chả quen cái cách quản lý đó, mih cần cái gọi là văn hoá công ty, văn hoá doanh nghiệp. Vậy nên mình sẽ đi đấy!
    Mà cái số mình sao toàn iu fai anh nhát như cáy ngày í nhờ, bảo k được gặp thế là từ đấy cứ sợ mãi, sợ hoài. Con trai bjo hình như k giống ngày xưa hay sao í :| Chả thể hỉu nổi, con gái nhát thì 1 nhẽ, đằng này đường 1 đấng nam nhi mà nói j cũng nghe răm rắp, chán ơi là chán. Đừng có kêu con gái phức tạp, con trai cũng phức tạp bỏ xừ đi được í. Bia với mồi vào 1 phát là quên hết cả trời đất, có nhớ j đến nhau đâu....
    ơ đang vít đến đây thì bỏ đi choy nên quay lại chả nhớ j nữa cả =))
    Thôi hẹn mai vit típ nhé
  4. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã đến ngày cuối cùng của năm, ngày để mỗi nguời gói ghém lại những gì đã qua và chuẩn bị lên kế hoạch cho 1 năm mới sắp đến.
    Năm nay mình cũng muốn gói ghém nhiều lắm nhất là khi năm nay mình được đi nhiều và quen được thêm nhiều nguời bạn tốt. Và cũng nhất là khi mình đã thực hiện (dù chưa bit có trọn vẹn hay không) ước mơ bấy lâu của mình.
    Năm nay mở đầu bằng 1 chuyến Huế Hội An với Bos, giờ ngồi ngắm lại ảnh thấy iu ơi là iu, thấy nhớ các bạn, nhớ những khoảnh khắc cười rũ rượi chẳng thể bao giờ lấy lại được.
    Hè năm nay mình lại đi Hội An tiếp nhưng mà để đi CLC. 1 chuyến đi mạo hiểm đầu tiên mở đầu cho nhưng mạo hiểm kế tiếp. Bắt đầu chuyến đi chẳng có ai làm bạn và trở về mình đã có thêm được những người bạn vô cùng thân thiết, yêu mến vô cùng. Đến giờ thấy mình đã có 1 quyết định sáng suốt nhất từ trước đến nay.
    Năm nay mình đã dũng cảm để thực hiện ước mơ bấy lâu: apply. Với nhiều người đó k gọi là nỗ lực nhưng với mình nó là cả 1 câu chuyện ly kỳ dài tập, có kể đến cuối năm sau cũng chả hết...
    Và cũng muốn cảm ơn năm nay vì quen anh, người luôn sẵn sàng lắng nghe những than vãn kêu ca, những lúc e buồn nhất cũng như vui nhất. Dù em không thể yêu anh cho trọn vẹn nhưng a có thể tin 1 điều: với em, anh là mối tình đầu!
    Sang năm mới,em cũng có nhìu điều mún chúc anh nhưng chẳng thể nói hết. Tối nay giao thừa e sẽ dành tặng a 1 món quà nhé ;) Wait n see. Năm nay mình sẽ ăn Tết ở nhà với gia đình, k đi lượt phượt ở đâu nữa cả. Còn kế hoạch cho sang năm, mình vẫn chưa vẽ ra. Đành phải đợi khi nào đầu óc thông minh sáng sủa hơn thì nói sau vậy.
    Chúc mnguoi sang năm mới vui vẻ và luôn gặp may mắn nhé ;)
    Cheers
  5. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bước sang năm mới, mình vẫn đang nửa hồi hộp nửa trống rỗng chờ đợi lá thư định mệnh kia. Đến giờ này mà chưa thấy nói năng gì, khả năng mình tạch là cao lắm. VÀ nếu vậy thì coi như đi tong 1 nửa ước mơ của mình hic
    Những ngày đầu năm, mình với anh nói chuyện nhiều lắm. Hôm qua a như trút bỏ được tất cả; anh nói về sự hy sinh trong tình yêu, về việc a có thể làm bất cứ điều gì để làm mình toại nguyện, để được gần bên mình. Nhưng e vẫn chưa cảm thấy hết lo lắng. Em lo cho tương lai của 2 ta, nếu cứ thế này chỉ khổ 2 đứa mình. Chuyện là do em gây ra nên e muốn mình tự giải quyết nhưng em cũng đang bế tắc vì chả bit fai làm sao để quên a, để không nghĩ về a, để không có cảm giác như điện giật mỗi khi nói tới 2 từ "cách xa" :| Em vẫn đang nghĩ...
    Chuyện công việc dạo này bị đình lại vì mình vẫn chưa xong chuyện apply. Cứ kéo dài thé này chắc mih hóa điên mất. Phải lên kế hoạch cho năm mới thôi.
    Ù ù cạc cạc, ngoảnh đi ngoảnh lại, hết xừ nó 12 tháng thì tèo
  6. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ông trời thật độc ác, cho mih đọc ngay cái bài của 1 bạn tbao bị 1 trường bên HL reject. K bit số phận mih rồi sẽ trôi về đâu, thấy lo quá. Mấy hôm nay cứ ra ra vào vào cái hòm gmail mà k thấy động tĩnh j cả. Cũng sợ chả dám hỏi thẳng đại diện trường, dù thấy nó chình ình trên Skype. Ôi cái số tôi sao mà vất vả quá trời haizz...
    LO lắm, lo đến mức chả còn tâm trí đâu đi tìm việc, chả có tâm trí đâu đi học nhảy nhót. K nói ra thôi nhưng mà thực sự lúc nào chek mail cũng gợn người...
    Hqua đi ăn lẩu với a, chả bit nc j, cứ ăn nói lih ta lih tinh, k bít có bị đánh giá j k chẹp. Mih đoán là a k ăn, chỉ ngồi liếc trộm mih. A làm e chả dám ngẩng lên nhìn mặt a. Nhưng a ạ, chả hỉu sao mỗi lần gặp a, e lại bớt yêu a, lại thấy mih nên chia tay nhau...PHức tạp qướ, thôi chả nói nữa, cứ để nó trôi tự nhiên vậy. Bản thân em cũng chán khi fai nghĩ tới tlai lắm rùi :|
    Ôi giờ tôi chỉ còn bít ngồi mà cross finger thui, lạy chúa tôiiiiiiiiiiii...
    Chẳng có tâm trí làm việc j cả hu hu hu. To be or not to be thì m cũng phải báo tao 1 câu cho t bít chứ
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii các bạn ơi, tớ vui quá. Sáng nay đến cquan, chek mail thé là tớ nhận dc Nomination letter của trường roai. hu hu xúc động quá, tớ chẳng bít chia sẻ niềm vui này với ai trước nhưng tớ đã gọi điện về nhà rùi. Thế là tớ đã đi dc 70% quãng đường rùi hu hu
    Ôi ngày hnay là ngày đẹp nhất trong cdoi tớ mất hu hu
    Tớ phải làm j để giữ btinh bjo hu hu
    Thôi tớ sẽ ngồi im vậy.
    Ôi, iu Rotterdam, iu Roland, Iu Jacobs, Iu chị Linh Neso, iu cả nhà huhu...
    Tối nay về tớ lại lọ mọ vit Motiv đây huhu
  8. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đang lởn vởn trên mạng, vào chek mail lần 2 thì nhận được tin: TUDelft từ chối application của mình chỉ vì cái background lệch lạc chết tiệt 1 cách oan uổng. Phí 730K của tôi, phí cả bộ hồ sơ, bit thế chả gửi nữa chẹp.
    Cũng hơi bùn chút xíu nhưng hi vọng 1 cánh cửa đóng sẽ mở ra cho 1 mih cánh cửa khác ngon nghẻ hơn. Mih buộc phải tin vậy vì tlai vẫn còn đang chờ phía trước. Cố lênnnn
    Hôm nay nc với a vui là thế, hẹn hò lên xuôg, ccung đồng chí công tác, bùn mãi. Em bít a cũng bùn lắm, e cũng bùn và chán chẳng kém j a; cứ cái đà này e sẽ chẳng thể iu a hơn vì e sợ cái cảm giác như buổi chiều nay lắm. Sợ lắm vì e là 1 đứa nhạy cảm vô cùng a ạ.
    Chúc a mai đi may mắn nhé còn bữa ăn e định chiêu đãi a chắc là khất vô thời hạn rùi haizz
    Cái số tôi thật khổ và lận đận, chả nhẽ các cụ phán lại đúng thế sao???
    Tôi k tin là vỵa
    Tạm biệt TUDelf thân iu nhé
  9. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái sự lười của mình là cả 1 câu chuyện dài tập, nhiều kỳ. Kể hoài kể mãi vẫn k hết, sắp hết hạn nộp hồ sơ rùi mà giờ thư còn chưa vit xong, định làm cái j đây???
    Lại còn cái bọn Imim, đúng là im im lun, lặn 1 tăm từ sau khi mih gửi hồ sơ, chả thông báo cho ng ta 1 câu, cứ im im thế thôi. bực hết cả con người. M có bit là chỉ vì m, t đã fai bỏ ra gần chục củ để ôn và thi cái bài test quái quỷ Gmat k? M có bit t đầu tư cho m thế nào k?
    Rồi lại a, đi ct k 1 lời tự biệt; cứ im lặng, mà em đã nói từ giờ trở đi em rất sợ sự im lặng vì e k bit a nghĩ j để mà đối xử. Hay em đã sai khi nghĩ quá tốt về a? Hay mih lại làm bạn như xưa cho nó lành? Có lẽ phải thế thật nhưng trưa nay e bỗng nảy ra 1 kế hoạch, nhưng e chưa dám nói ra đâu. Thật sự là ngại đấy /:)
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 e nữa lại bay, vẫn là xứ sở của hoa, của cối xay gió, tất cả như vẫn mới mẻ vô cùng. Lần này tháy nhẹ nhõm hoàn toàn vì đã coi như hoàn thành được giấc mơ của mình. Hồ sơ lần này gửi cho HSP, cái cuối cùng nhưng lại mang nhiều hi vọng nhất.
    Cái số mình vất vả, đến phút chót vẫn gặp rắc rối, tự dưng hqua đọc lại cái Nom nhận ra lỗi sai về ngày nhập học; vội vag vít thư xin nó sửa lại. Hú vía. Giờ thì ổn roài, ngồi chờ đợi thôi. ÔI tháng 5, tháng yêu quý nhất của tôi mà cũng là tháng định mệnh. Năm nay, năm tuổi, mong ông giời thương phù hộ cho con luôn gặp điều may mắn. Ở hiền gặp lành mà nhỉ?
    Thời gian này, a đi công tác, thi thoảng cũng thấy hơi nhơ nhớ. Chẹp, e hi vọng sau thgian e có thể quên a, vơi bớt thương nhớ mà a đã gieo vào lòng em. Em biết mình có lỗi khi đối xử với anh như vậy nhưng còn cách nào khác đâu a. Giờ e đã lớn, đã yêu bằng cả lý trí và con tim chứ k thể yêu bản năng như cái hồi cấp 2, cấp 3 nữa. Em biết mà..
    Giờ mọi thứ đã gần như xong xuôi, lại bdau viết nên 1 kế hoạch mới cho năm mới nào

Chia sẻ trang này