1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 tháng và 1 ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em mong thời gian trôi nhanh như bây giờ, chưa bao giờ em mong nó lại là tháng 5 như bây giờ. Ôi sự chờ đợi mòn mỏi, khiến con người ta thấy oải vô cùng. Có lẽ mih fai kiếm cái jd dó để làm cho đỡ suy nghĩ vật vã; chứ cứ thế này thì thực sự oải đó.
    Hnay nc với a, a bảo a đi 45 ngày, e nghe mà tỉnh cả ngủ; ak ak sao mà lâu như con ma thế. Em cũng chả hỉu sao lại mong a về sớm đến vậy; em đâu có yêu anh đâu mà phải mong ngóng chờ đợi??? Đôi khi em cũng có cảm thấy chút buồn nhưng cảm giác hih như nhẹ nhõm hơn lúc a ở đây. Có lẽ đi xa cũng là 1 giải pháp để cai nhau a ạ :D
    Viết thế thôi, em đi làm việc đây, cho đỡ fai nghĩ ltinh.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  2. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay cũng nhận được confirm là ở bển đã nhận được hso của mình, thấy nhẹ nhõm đi tí chút nữa. Thấy nó báo 1/5 có kqua chính thức; ôi sao tháng 5 của tôi lại chất chứa 1 sự kiện trọng đại đến vậy; ôi giá như giá như có tin vui để năm nay mình có 1 sih nhật vui nhất từ trước tới giờ nhỉ. Ôi cầu trời lậy phật, năm nay con sẽ tu tâm đổi tính, còn cái tính j chưa được ngoan hiền, con sẽ tu, tu hết ạ Tự dưng thấy run ơi là run, hay mình đi Camorun du học nhể
    Đúng mấy hôm mình có nhìu chuyện để kể thì anh lại mất hút đi đâu; chán cả mớ lun í. Đã thế ta cho bít mặt, đừng có tưởng đây lẽo đẽo theo là đây cần nhía; còn lâu í
  3. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    4 thãng đã qua từ lâu, ước mơ cũng đã hoàn thành được 1 nửa...giờ là lúc để đợi chờ. Nói thật trước giờ mình cũng không quá kém khoản này nhưng ở vào thời điểm như lúc này đây thì đó là cả 1 cực hình nhất là khi nghĩ nhiều về nó quá. Tất nhiên tôi là 1 con người không quá đặt nặng 1 vấn đề gì cả, được thì là quá tốt còn nếu không tôi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Trong cuộc sống của tôi luôn đặt ra plan A và plan B thậm chí plan C và tôi không cho đó là điều gì đáng để lên án cả. Tôi hạnh phúc và tôi hài lòng với những cư xử và hành vi của mình. Thế là đủ!
    Chuẩn bị bước sang năm mới, tôi vẫn chưa biết mình sẽ đặt tên cho năm nay của mình là gì, sẽ làm gì, tham gia cái gì để luôn giữ mình "activated"!!! Nhưng tôi mong năm 2010 của tôi không tệ hơn 2009 bởi tôi đã có 1 năm 2009 đáng nhớ và ý nghĩa, hết sức ý nghĩa
    Vẫn còn những mảnh đất chờ tôi đặt chân tới và lẽ nào tôi lặng im...
  4. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lém mới quay trở lại chăm sóc cho em, cũng tại bởi ước mơ đã xong, lại sắp tết nên cứ quay cuồng với kiếm và kiếm và kiếm...
    Mai là mình được nhỉ tết rồi, cũng nhanh, lại ở nhà dọn dẹp mua sắm thôi. Cũng may còn ít xiền thưởng tết để mua sắm cho mẹ, mẹ ơi mẹ thic j để con mua cho mẹ nào Mẹ mau khỏi mệt để vui tết với cả nhà mẹ nhé. Con hứa sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để mẹ vui, bdau từ mai mẹ ạ hi hi
    Dạo này con lại dám sống cho tình yêu mẹ ạ, con chả care chuyện a í ở đâu nữa rồi, Con kệ và con cứ bộc lộ những j con nghĩ với a í. Anh í cũng vui lắm mẹ ạ; tết này a í sẽ về để đón tết cùng con đấy. Mà anh ấy còn mua nhìu quà cho con nữa cơ hi hi, mẹ chbi xem nhía :x
    Chuyện cviec con vẫn chưa ổn định, chắc lại fai ra tết con mới đi xin đc việc mới vì jo thì còn ai có tâm hồn đâu mà pvan nữa. Con hi vọng sang năm mới mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con và ước mơ 4 tháng kia của con vẫn còn đang pending ở status Eligible muh :|
    Con sẽ đợi mà không đặt cả số phận mih vào đó và con cũng sẽ yêu dù rằng khó khăn là không thể phủ nhận...
    Năm nay con tin sẽ có nhìu cái mới để mẹ vui hơn nữa, tổng kết năm này con xin dành cho mẹ, mẹ ạ
    @Anh: Nếu có thể giao thừa năm nay e mún làm điều gì đó cho anh
  5. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi thứ đều có thể thay đổi và thậm chí là trong chớp mắt. Đến giờ mih mới thấm thía điều ấy, cực kỳ thấm thía...
    Sau tết, mọi thứ đảo lộn nhất là chuyện tcam. Mih và a đã chthuc chia tay, trở thah bạn bè dù rằng a cố níu kéo nhưng có lẽ đó là lựa chọn an toàn cho cả 2 :)
    Sau tết, mih trở nên thân thiết với 1 cậu bạn "chẳng-ngờ-lại-có-thể-thân" nhưng rồi mih đã bị hút hồn bởi vẻ manly toát ra từ cậu ấy. Bmih đang tiến xa nhưng k có đích tới, bạn cũng k bjo hỏi kỹ về đời tư của mih, về gdinh mih, về cviec của mình; đơn giản bạn quan tâm chăm sóc mih và gần gũi với mih. Vậy thôi! Bạn chắc chắn sẽ đi học còn mih số phận đang lơ lửng trên cành cây khô :( MIh lo sợ mỗi khi nghĩ tới điều ấy dù bạn trấn an mih và bảo: 2 năm nhah vô cùng. Nhưng mih là con gái, chắc chả thể bắt mih nghĩ thế được đâu ý :|
    Nói j thì nói, mih cũng đang thsu hphuc và ấm áp khi có bạn kề bên...
    Ước mơ ngày càng bị thu hẹp, mih cũng k đủ dây thần kinh dũng cảm để nghĩ nhìu về nó; chi thi thoảng lởn vởn và giấu nó kỹ trong 1 góc tủ nào đó thôi. ÔI nếu như, nếu như mà ngày ấy thah hthuc có fai mih với bạn sẽ dc tung tăng để cùng ngâm nga bài ca mà 2 đưa vô cùng iu thik kia nhỉ? UH giá mà thôi mà...
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm mới lại thấy bạn. Không biết ước mơ đã thực hiện được đến đâu rồi? Cố lên cố lên!
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười biếng, chả viết lách gì. Yêu đương vào là y như rằng...chểnh mảng trong đủ thứ chuyện :| Mih đâu có thía. Chả hỉu sao với a chàng này, mih k có cái sự gọi là "khước từ cần thiết", không có cái gọi là "dửng dưng vừa phải"... Có phải mìh lụy người ta quá nên thế?
    Lại 1 tình thế khó xử, khi ng ta thì chắc chắn đi còn số phận mih vẫn còn lửng lơ. Nếu mih đi thì k sao nhưng nếu mih fai ở lại thì điều gì sẽ xra nếu mih say I do và rồi lại 1 mih vò võ với câu nói đó ở cái chốn này :( Nghe thảm quá nhỉ? Uh thảm thật, thế nên mih băn khoăn lắm, mih k bit nên đối đáp với lời đề nghị của ấy ntn đây. Và cả ấy, k hỉu sao mih có cảm giác ấy như đang chơi đùa với tcam của bminh, cảm giác như lấp vào chỗ trống trước khi bay cao bay xa khỏi đất nc này. Tất nhiên nghĩ nhìu sinh ra nghĩ quẩn nhưng mih k thể k nghĩ, vì mih là girl mà, cái j cũng có limit thôi.
    Cái topic này thra đã có thể đóng dc rồi vì 4 tháng đã qua từ lâu, ước mơ cũng đã hoàn thành dc nửa, giờ chỉ chờ kết quả. K hỉu sao càng gần tới tháng 5, niềm tin chiến thắng của mih càng thu nhỏ lại. Mih biết gia đình bạn bè ai cũng tin mih sẽ đi, còn mih chẳng có gì cả. Mih là đứa kém cỏi khi làm mà chả dám đặt nhiều quyết tâm, tự tin. Mih là đứa nhát gan khi chẳng dám nói to Tôi muốn đi học. Mih là thế!!! Chả thể khác! Hiện giờ mih cũng chưa hiểu sau cái ngày định mệnh kia, kh mọi thứ đã rõ ràng, mih sẽ làm j tiếp; nếu k ra gì thì đúng là mih đã bỏ quá nhiều thgian cho nó và thu về 1 con số 0 tròn trình. Thôi chả nói trước điều gì. Cứ vậy đi. TÌnh yêu ư? Cứ vậy đi. Sự nghiệp ư? Cứ vậy đi. Học hành ư? Cũng cứ vậy đi, nhé...
    @Pipi: cảm ơn bạn đã theo dõi. Ước mơ của mih đã xong rùi, giờ ngồi đan tay cầu nguyện cho 1 ngày đẹp trời và 1 email báo tin vui thui ah Hi vọng sẽ được ngất trên bàn phím vì tin quá vui chứ k fai là tin quá bùn hi hi
  8. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    29/03/2010
    Cứ gọi là 1 tháng nữa đi, 1 tháng nữa mình sẽ bit số phận của mình nó hên hay xui thực sự. Mấy ngày trc trên trang web tbao hồ sơ của mih "được/bị" xét lần 2. Tối qua mò vào, lại thấy lo kinh khủng, tự dưng rên rĩ, cầu giời phù hộ cho con, cầu giời các bác ý nghe thấu lòng con mà cho con cái học bổng này. Chưa bao giờ con mong mỏi được đi học đến thế, giờ thì con muốn thực sự các bác ạ; con đi bjo k chỉ vì gia đình, vì giấc mơ mà còn vì tình iu của con nữa. Nếu con k đi, mọi chuyện chắc sẽ xám xịt 1 màu mất :( con bit làm j sau khi biết tin đây...Con lo lắm...
    Ôi ước mơ ơi, rõ khổ, sao mà khổ thế; cứ như ng ta vèo phát xuất ngoại lun, mih đây vật vã cả 1 năm giời thế mà giờ vẫn chưa hết lo. Vẫn bit lo cũng chẳng giải quyết dc vde j nhưng mà...hic
    Bit ngay mà, cứ rảnh ra 1 cái là y như rằng :( Mềnh bảo Take it ez but how can I???How dare I? Chết mất ặc ặc...
    Thôi nào con bé kia, có thôi kêu ca than vãn đi k thì bảo. Sao k làm việc j đó có ích hơn là thiểu nảo, mặt nhăn nhó nhỉ? Thôi ngay đi
  9. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cái cô này sao cứ lo mãi thế? Hi hi, lâu lắm lại mới thấy bạn. Đừng lo nữa, cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình thôi mà. Bạn cố như vậy thì "bác Trời" sẽ không nỡ từ chối bạn đâu :) Cố lên cố lên.
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    chúc ước mơ của bạn thành hiện thực

Chia sẻ trang này