1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(4) - Tìm bạn gái( nghiêm túc) cho chính mình !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngayhomquahn, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mộng phân vân ai tường ai tỏ
    Đêm gối đầu gối chiếc buồn xo
    Nghĩ cảnh già lẻ bóng ai lo
    Quạnh hiu hoang vắng núi và gò.

    Được Renzo-Piano sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 21/03/2007
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ kì lạ lắm thay
    Chuyện người sao ấy cứ hay tỏ tường
    Cả núi gò, cả vấn vương
    Chắc là ấy muốn nhiễu nhương lòng người
    Bụng mình thì rõ mười mươi (*)
    Suy ra bụng khác để cười hay sao???

    (*)
  3. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vô cười cái rùi đi ra,hem nói nên lời luôn hahhahha
  4. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Renzo nào có dám cười
    Mến thương một nỗi xinh tươi xuân thì
    Thôi thì nếu muốn dự thi
    Mau mau đăng ký có khi qua vòng.
    Renzo không phải dối lòng
    Đăng rao quảng cáo đợi mong pát-nờ
    Ai ơi chớ có chần chờ
    Tri âm tri kỷ vương tơ gót hài.
    Còn nếu cứ muốn câu bài
    Renzo hưởng ứng cho vài câu thơ
    Có khi bà Nguyệt ông Tơ
    Se duyên nhầm chỗ Gà mơ - Cáo già.

    Được Renzo-Piano sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 21/03/2007
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Renzo nào có dám cười
    Mến thương một nỗi xinh tươi xuân thì
    Thôi thì nếu muốn dự thi
    Mau mau đăng ký có khi qua vòng.
    Mến thương cái kiểu gì kì
    Buông lời giễu cợt ,thị phi thế mà
    Dự thi chẳng đến phiên ta
    Vòng cao vòng thấp loại ra thế nào?
    Renzo không phải dối lòng
    Đăng rao quảng cáo đợi mong pát-nờ
    Ai ơi chớ có chần chờ
    Tri âm tri kỷ vương tơ gót hài.
    Đâu ai dám nói dối lòng
    Đợi mong mà cứ treo "vòng" cao cao
    Thiên hạ chỉ biết xôn xao
    "Tri âm "đâu dám leo "rào" mà qua.
    Còn nếu cứ muốn câu bài
    Renzo hưởng ứng cho vài câu thơ
    Có khi bà Nguyệt ông Tơ
    Se duyên nhầm chỗ Gà mơ - Cáo già.
    Ôi thì cũng mấy câu thơ
    Ông Tơ đi vắng Nguyệt tờ dám se
    Thế nào là chỗ "Gà mơ"?
    Cáo già thì rõ như thơ Renzo.

  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

  8. hanoingaytrove

    hanoingaytrove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oài, tớ = tuổi ấy đấy. Có...chịu hông
  9. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Renzo nào có dám cười
    Mến thương một nỗi xinh tươi xuân thì
    Thôi thì nếu muốn dự thi
    Mau mau đăng ký có khi qua vòng.
    Mến thương cái kiểu gì kì
    Buông lời giễu cợt ,thị phi thế mà
    Dự thi chẳng đến phiên ta
    Vòng cao vòng thấp loại ra thế nào?
    Nói ra thiên hạ xì xào
    Muốn hay thì cứ nhảy vào Yahoo.
    Bấy lâu quạnh vắng hoang vu
    Nên chăng vào trổ công phu kiếm chồng?
    Renzo không phải dối lòng
    Đăng rao quảng cáo đợi mong pát-nờ
    Ai ơi chớ có chần chờ
    Tri âm tri kỷ vương tơ gót hài.
    Đâu ai dám nói dối lòng
    Đợi mong mà cứ treo "vòng" cao cao
    Thiên hạ chỉ biết xôn xao
    "Tri âm "đâu dám leo "rào" mà qua.
    Tường cao đâu phải tại ta
    Vì ai cứ tưởng ta là sao băng.
    Để lòng quạnh quẽ tơ giăng
    Chăn đơn gối chiếc nhìn trăng thở dài.
    Còn nếu cứ muốn câu bài
    Renzo hưởng ứng cho vài câu thơ
    Có khi bà Nguyệt ông Tơ
    Se duyên nhầm chỗ Gà mơ - Cáo già.
    Ôi thì cũng mấy câu thơ
    Ông Tơ đi vắng Nguyệt tờ dám se
    Thế nào là chỗ "Gà mơ"?
    Cáo già thì rõ như thơ Renzo.
    Đâu ai là mãi ngây thơ
    Gà tơ Cáo đói ai khờ biết đâu?
    Ông Tơ đi kiếm chỉ khâu
    Về cho bà Nguyệt ngồi xâu duyên tình.

    Được Renzo-Piano sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 21/03/2007
  10. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Renzo nào có dám cười
    Mến thương một nỗi xinh tươi xuân thì
    Thôi thì nếu muốn dự thi
    Mau mau đăng ký có khi qua vòng.
    Mến thương cái kiểu gì kì
    Buông lời giễu cợt ,thị phi thế mà
    Dự thi chẳng đến phiên ta
    Vòng cao vòng thấp loại ra thế nào?
    Nói ra thiên hạ xì xào
    Muốn hay thì cứ nhảy vào Yahoo.
    Bấy lâu quạnh vắng hoang vu
    Nên chăng vào trổ công phu kiếm chồng?
    Mới buông câu nói thử lòng
    Thấy ngay Sói đó đuôi cong chộp vồ
    Kiếm chồng đâu phảl lô tô
    "Công phu tuyệt đỉnh" lại trồ ra chông(*)
    Renzo không phải dối lòng
    Đăng rao quảng cáo đợi mong pát-nờ
    Ai ơi chớ có chần chờ
    Tri âm tri kỷ vương tơ gót hài.
    Đâu ai dám nói dối lòng
    Đợi mong mà cứ treo "vòng" cao cao
    Thiên hạ chỉ biết xôn xao
    "Tri âm "đâu dám leo "rào" mà qua.
    Tường cao đâu phải tại ta
    Vì ai cứ tưởng ta là sao băng.
    Để lòng quạnh quẽ tơ giăng
    Chăn đơn gối chiếc nhìn trăng thở dài.
    Tội thật là tội lắm thay
    Rõ ràng Sao chổi, ban ngày nằm mơ
    Tường cao đến tận An pơ (**)
    Ngắm trăng là đáng còn thơ thở dài
    Còn nếu cứ muốn câu bài
    Renzo hưởng ứng cho vài câu thơ
    Có khi bà Nguyệt ông Tơ
    Se duyên nhầm chỗ Gà mơ - Cáo già.
    Ôi thì cũng mấy câu thơ
    Ông Tơ đi vắng Nguyệt tờ dám se
    Thế nào là chỗ "Gà mơ"?
    Cáo già thì rõ như thơ Renzo.
    Đâu ai là mãi ngây thơ
    Gà tơ Cáo đói ai khờ biết đâu?
    Ông Tơ đi kiếm chỉ khâu
    Về cho bà Nguyệt ngồi xâu duyên tình.
    ông Tơ đi kiếm tận tình
    Nguyệt bà trông ngóng bóng hình ông đâu
    Đợi mòn con mắt đêm thâu
    Cáo tinh - Gà ấy lỡ xâu duyên tình.

    (*) tên 1 bộ phim của Châu Tinh TRì đóng
    (**) tên một dãy núi ở Pháp
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 21/03/2007
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 21/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này