1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 U!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wonder1212, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm việc mà ko tập chung được.
    Muốn học mà ko thể đọc nổi chữ nào.
    Muốn đọc truyện nhưng cầm quyển truyện mà ko biết nó viết j.
    Muốn xem phim nhưng nhìn màn hình mà đầu óc rỗng tuyếch.
    Muốn viết Blog nhưng sợ bạn bè biết mình kém cỏi.
    Muốn chát với mọi người nhưng ko thể nói những j mình muốn nói nên thôi.
    Muốn nghe rock thật to nhưng khuya mất rồi,hàng xóm phàn nàn mất
    Muốn đi ngủ nhưng ko dám tắt đèn vì sợ lại nghĩ.
    Mình sắp khùng mất rồi.Không biết ngày mai sẽ thế nào?Sáng mai mình vẫn phải đi làm,chiều mai,tối mai đi học.Chiều mai có nên bỏ học để lên Phủ ko nhỉ,mình cần refresh lại cái đầu thôi.
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tối nay (21/04/07)mời E đến café Chim Xanh,số 10 Khúc Hạo(gần sứ Quán Trung Quốc)A sẽ có măt khoảng 08:10 pm.áo body nhé..
  3. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Tối nay (21/04/07)mời E đến café Chim Xanh,số 10 Khúc Hạo(gần sứ Quán Trung Quốc)A sẽ có măt khoảng 08:10 pm.áo body nhé..
    [/quote]
    Đọc chữ ký của anh xong mới biết chắc chắn tối nay em sẽ đến đó.
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc chữ ký của anh xong mới biết chắc chắn tối nay em sẽ đến đó.
    [/quote]
    Hẹn hò hay.
    Thế này mà gặp nhau thật thì cũng nãng mạn phết đấy.
  5. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì mình vẫn là người kém cỏi.Đã hứa là bỏ các thói quen ngớ ngẩn đi mà cũng chẳng bỏ được.Mình vẫn mãi chỉ là con cáo trong truyện ngụ ngôn của edop mà thôi,ngày qua ngày và mình từ bỏ dần những chùm nho trên con đường mình đi qua.Thi xong 1 tuần rồi,nhàn quá nên lại thành nghĩ lung tung,nghĩ rất nhiều và thấy thất vọng về mình ghê ghớm.Muốn giơ tay đón những cơ hội đến với mình nhưng lại sợ mình đỡ hụt,muốn chạy theo một điều gì đó nhưng sợ mình đang nhầm tưởng.Thật buồn khi mình cứ cố tỏ ra là người cứng cỏi trong khi mình quá là hèn nhát,trong mọi chuyện.
  6. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chán thật,nhàn rỗi quá đâm ra toàn nghĩ linh tinh.
  7. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian trôi qua với những suy nghĩ vớ vẩn.Hôm nay lại có hứng lôi cái topic này lên,cũng có thể vì thích,cũng có thể vì cần một chỗ để nói linh tinh mọi điều mà ko sợ bị nhận xét,nhưng cho đến bây giờ,mình nhận ra topic này là nơi duy nhất mình có thể nói mà ko sợ j cả.Ko sợ làm ai buồn,ko sợ mất hình ảnh của mình,ko sợ bị ai đó hiểu sai,ko sợ bị ai đó nhận xét...Có quá nhiều điều mà đến giờ mình vẫn ko thể hiểu được tại sao nó lại xảy ra với mình,nhưng cũng chẳng nói với ai được.Có những người nói sẵn sàng nghe mình chia sẻ,nhưng họ lại tự rút lui khi nhận thấy dần con người thật của mình đằng sau cái vỏ bọc được coi là kiểu mẫu.Rút ra cho mình một điều:đừng dựa vào ai khi họ chưa thật sự sẵn sàng!

Chia sẻ trang này