1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

40 năm ngày mất của Che Guevara, luôn nhớ về người anh hùng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi liemdng, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    40 năm ngày mất của Che Guevara, luôn nhớ về người anh hùng

    Nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất (9-10-1967 - 9-10-2007) của anh hùng Cách mạng Che Guevara, nhiều hoạt động tượng niệm về Che đã được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới. Sau đây là một số hình ảnh về những hoạt động đó.

    [​IMG]
    Chân dung của Che đã được vẽ lên những chiếc trống trong buổi biểu diễn tưởng niệm 40 năm ngày mất của Che tại TP Valparaiso (Chile) - Ảnh: Reuters
    Trích từ TTO-8/10/2007

    Được liemdng sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 09/10/2007
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng tiểu sử:
    Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), thường được biết đến với tên Che Guevara hay El Che, là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng người Argentina và là một trong những người lãnh đạo phong trào cách mạng Cuba.
    Che sinh ngày 14 tháng 6 năm 1928 tại Rosario, Argentina. Cha là Ernesto Guevara Lynch, mẹ là Celia dela Serna một phụ nữ cấp tiến. Gia đình rất giàu truyền thống. Ông nội là Roberto người sáng lập nên Hội Nông thôn Argentina, một tổ chức nhiều thế lực của những đại địa chủ. Còn ông ngoại Juan Martin là nhà hoạt động chính trị rất tích cực trong những ngày đầu của Liên đoàn Công dân Cấp tiến (UCR). Đây chính là đảng phái chính trị đầu tiên ở Argentina đã giành được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng khi ra đời vào thời điểm xảy ra cuộc Cách mạng năm 1890. Che còn có một cụ tổ là người đã từng đi tìm vàng ở vùng California, Hoa Kỳ.
    Gia đình sống tại thị trấn Caraguatay, tỉnh Misiones, vùng đông bắc Argentina, sau chuyển tới San Isidro, một quận lị ngoại ô thủ đô Buenos Aires rồi tới ngụ cư tại Altor Gracia một thị trấn vùng đồi là thuộc tỉnh Cordoba.
    Trích từ wikipedia
    Được liemdng sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 09/10/2007
  3. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Giởi các Fan của Che một cái nhìn từ USATODAY:
    Che Guevara should be scorned ?" not worn
    By Ryan Clancy
    Che Guevara is everywhere these days. Not literally. He is, after all, dead. But 38 years after meeting his demise in the Bolivian jungle, the communist revolutionary has re-emerged as a pop culture icon. In dorm rooms, on the runways of Paris and on merchandising kitsch, the legendary Alberto Korda image of a beret-clad Guevara is the epitome of cool. Don''t be surprised if during tonight''s trick-or-treating, Che shows up among the goblins. He''s that ubiquitous.
    Hollywood has taken notice, too. Last year''s indie hit The Motorcycle Diaries, which traced Che''s youthful wanderlust trip across South America, is soon to be followed by a major studio production featuring Benicio Del Toro.
    Che''s rock star status will probably be fleeting. Just ask Motley Crüe. But long after Jay-Z stops rapping, "I''m like Che Guevara with bling on," Che will retain the exalted position he has held since the Vietnam War as a symbol of peace and justice. And that is a problem.
    Che demanded worldwide revolution, even if it meant a stream of death and misery. He said the utopia that could be built on the ashes of the old world would make the suffering worthwhile. That''s why he advocated a nuclear exchange during the Cuban missile crisis.
    In fact, if you read through Che''s speeches, with his constant refrain of glorious martyrdom, they''re remarkably similar to another well-known "revolutionary" ?" the tall, bearded one holed up somewhere on the Afghanistan-Pakistan border.
    Che hated the United States and the global free market system that sustained it. Just ask him. "Let us sum up our hopes for victory: total destruction of imperialism by eliminating its firmest bulwark, the oppression exercised by the United States of America."
    If Che''s world vision had prevailed, it''s safe to say that Apple founder Steve Jobs would have never brought us the iPod. After all, it''s tough to innovate when you''re stuck behind a donkey farming turnips for the proletariat.
    For those who sell Che merchandise, this history is beside the point. Yakov Grinberg, a 20-year-old clerk at Freaks, a shop in Manhattan''s trendy East Village, freely concedes: "Most of these people obviously have no idea what they''re wearing."
    Che isn''t the only erstwhile commie scoring cool points either. Chairman Mao and the Soviet hammer-and-sickle are showing up on hipster gear as well. Who knew that bread lines were the new black?
    Against this backdrop of ignorance, it''s not surprising that Che, as a populist symbol of uncompromising defiance who stood up for the poor and oppressed, transcends the real Che ?" the one who said judicial review for executions was an "archaic bourgeoisie detail."
    What then are we to make of Che Guevara? Che apologists insist he fought "for the people." But when it came to the basics of helping "the people," such as not killing them, he was less than stellar.
    Most historians agree upon one fact, however, that can shape our understanding of Che. He was a loser. Big time. I''m talking McGovern in ''72, Saddam in ''91 and the Chicago Cubs every year since ''08.
    Che fomented unrest in Argentina, Bolivia, the Dominican Republic, Nicaragua, Haiti, Panama and the African Congo, and every expe***ion was an abject failure. His single enduring political achievement, Cuba, is not even threatening enough to make the Axis of Evil.
    So, instead of Che being held up as a beacon of peace and justice, let us hereafter revel in his futility. He''ll be an exemplar of the idea that hard work does not always pay off. In fact, I already have a new shirt in mind. Take the same iconic picture of Che and just add the heading, "I tried to conquer the evil Yankee imperialists and all I got was this stupid T-shirt."
  4. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Có một con người đã sống như thế...​
    Khi được hỏi ánh mắt của ai gây cho bạn một ấn tượng không bao giờ quên - một thiếu nữ xinh đẹp vùng Bắc Âu đã nói tại một cuộc liên hoan sinh viên thế giới: "Đó là ánh mắt của Che!".
    Khi nói về Che, Fidel Castro đã nói ngắn gọn: " Đó là một con người chân thành, một người bạn tuyệt vời và là một người mà ngay cả kẻ thù cũng phải kính nể".
    Khi nhận xét về Che, Jean Paul Sartre - triết gia và là nhà văn nổi tiếng của Pháp - đã gọi anh là: "Con người hoàn thiện nhất trong thời đại chúng ta".
    Không ai có thể phủ nhận Ernesto Che Guevara luôn là một huyền thoại đầy sức hút, một biểu tượng anh hùng cách mạng của tất cả mọi dân tộc trên thế giới không riêng gì ở Cuba và các quốc gia vùng Châu Mỹ Latinh, một trong những con người chân chính nhất của thể kỷ 20, và của mãi sau này, để các thế hệ hôm nay và tương lai noi theo.
    Anh là biểu tưởng của hy vọng và niềm tin tuyệt đối. Một tấm gương sáng ngời tinh thần quốc tế vô sản. Một con người thông minh, cương trực không bao giờ chịu khuất phục. Một người dám xả thân vì lẽ sống của mình và vì cuộc sống hạnh phúc của mọi người. Toàn bộ cuộc đời Che là cuộc chiến đấu không mệt mỏi bảo vệ cho lẽ phải, cho những con người bị áp bức không phân biệt dân tộc. Với Che: "Tình người là không biên giới!".
    Trích: Bản lĩnh Tính cách Tình yêu và Sự bất tử -NXB Trẻ 2002
    Được liemdng sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 09/10/2007
  5. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    @ liemdng
    Rất xin lỗi khi phải nói với bạn thế này:
    Bạn có thể làm ơn tạm bỏ cái signature của mình trong topic này được không?
    Tôi và có thể nhiều người khác nữa có thể hiểu lầm là bạn đang định đưa ra kết luận là
    Che Guevara ? ARSENAL
    PS: Nếu đề nghị của tôi được liemdng chấp thuận thì xin nhờ Mod xóa giùm luôn ?obài? này của tôi. Xin cám ơn.
  6. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chê là một người luôn đấu tranh cho công bằng và bình đẳng,
    Ông bị giết chết trong một ngôi Trường học cũ, Bọn Thực dân có chụp hình ông chết không nhắm mắt được vì chưa tròn bổn phận.
    Một vị Jesus sống.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Che và đồng đội bị úp sọt trong 1 khu rừng ở Bolivia! Không một ai sống sót! Bọn Bolivia còn cắt tay ông gửi đi giám định để chắc chắn là đã giết được Che!
    Bây giờ mộ của Che ở đâu nhỉ? Hình như thi hài của Che vẫn chưa được tìm thấy?
  8. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa trong tim không bao giờ tắt
    Với tôi, Che Guevara không chỉ là một người anh hùng. Che đã là một hình ảnh thiêng liêng vượt qua những giới hạn dân tộc, quốc gia, vượt qua những giới hạn của màu da, tiếng nói. Che trở thành huyền thoại vì chính người là như thế. Che được giới trẻ gìn giữ trong tim như một phần tuổi trẻ của mình.

    Tuổi trẻ của Che đã là một tuổi trẻ dám sống, dám yêu, dám mơ ước và thực hiện những gì mình mơ ước. Che là một người anh cả với ngọn lửa yêu đời không bao giờ nguội, và tiếp tục hun đúc những thế hệ con người tiếp theo. Tôi không quên được những câu thơ của Charles Baudelaire mà Che đã đề vào quyển nhật ký hành trình của mình trong chuyến xuyên châu Mỹ Latin: "Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi; trái tim không hề vương vấn. Như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình, cần gì phải có lý do, chỉ một tiếng hô thôi: Lên đường đi nào!".
    Thực hiện trách nhiệm làm người, sống hết với niềm vui được làm người chính là những chân lý giản dị nhất mà Che đã để lại trong di sản của mình. Che trở thành huyền thoại không chỉ vì người đã dám xả thân vì lý tưởng, cũng không hẳn vì người là một chiến sĩ cách mạng, mà có lẽ vì ngọn lửa trong tim người không tắt được: đó là ngọn lửa của một tâm hồn nghệ sĩ yêu âm nhạc, yêu thi ca, yêu cái đẹp và yêu chính tình yêu của mình. Đó là ngọn lửa của con người đã dám băng mình qua bão cát, qua băng giá đêm đen để trở thành một huyền thoại xuyên châu Mỹ Latin. Và di sản lớn nhất, Che hàn gắn những cách chia loài người: khoảng cách chủng tộc, màu da bị gạt sang một bên để tình yêu được lớn lên.
    Có bao nhiêu người trẻ ở tuổi Che 20 dám bước qua giới hạn của mình để thực hiện điều mình muốn? Trái tim Che sẽ sưởi ấm và thổi bùng lên những ngọn lửa đang nhen nhóm đỏ trong tim của bao bạn trẻ.
    KHẢI ĐƠN
    Trích từ TTO - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=223392&ChannelID=7
    Được liemdng sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 09/10/2007
  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/10/1967: Che bị thương và bị một nhóm biệt kích bắt giữ.
    Ngày 9/10/1967: Che bị hành quyết theo lệnh của chính quyền Bolivia và có sự đồng ý của CIA. Địa điểm chôn dấu hài cốt của ông được giữ bí mật trong suốt 30 năm.
    Ngày 18/10/1967: Tại Havana, một triệu người dân Cuba tham dự buổi lễ trọng thể tưởng niệm Che.
    Ngày 12/7/1997: Hài cốt của Che được tìm thấy ở Vallegrande và được mang trở về Cuba cùng ngày hôm đó.
    Được liemdng sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 09/10/2007
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0

    chẹp, hình tượng Jesus thì ko nói làm gì, nhưng cái vụ chưa nhắm mắt khi chưa tròn bổn phận nghe nó dị đoan ma quái quá ...

Chia sẻ trang này