1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

40 năm ngày mất của Che Guevara, luôn nhớ về người anh hùng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi liemdng, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Che, người khai sinh ra phong trào lao động tình nguyện tại Cuba ...
    [​IMG]
    Che, gia đình
    Với cha, mẹ
    [​IMG]
    Bà cả, bà hai, cả hai đều là vợ cả
    (In 1959 he married Aledia March)
    [​IMG]
    Với con đầu
    [​IMG]
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ngoảnh đầu nhìn về nơi xa xăm, đôi mắt của Che, tượng trưng cho tinh thần dấn thân, khám phá, tính mạnh mẽ - lãng mạng của tuổi trẻ. Cả thế giới chết mê vì bức ảnh này.
    [​IMG]
    Tác phẩm, tác giả
    [​IMG]
    Tác giả đã qua đời - tiền bản quyền không biết tính sao vì quan hệ Mỹ - Cuba không tốt lắm
    http://archives.cnn.com/2000/WORLD/europe/09/16/cheguevaraphoto.ap/
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 10/10/2007
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Một số biến thể của hình tượng Che từ tấm hình trên
    Che trên quảng trường tại Cuba
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Vài hình sau có thể không hợp với một số người

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    fan của Che (ca sĩ Madonna)
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    tượng đài này mới thật sự có ý nghĩa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chechris
    [​IMG]
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 10/10/2007
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Tôi lập ra topic này chẳng vì điềi gì cả, các bạn có thể thích hay kô thích tuy vào các bạn. Tôi kô phản đối chuyện các bạn kô thích người ma tôi xem là thần tượng, tôi cũng kô nghĩ mình có làm như thần tượng của tôi hay kô?
    Sau đây là vài dòng của tôi nêu lý do vì sao tôi xem Che như thần tượng của mình (có thể có người kô đồng tình hay đồng tình với quan điểm của tôi): Tôi biết đến Che từ khá lâu, tôi kô nhớ chính xác vào thời điểm nào, hình như khoảng năm tôi học lớp 8 hay 9 gì đó. Và hình ảnh đâu tiên tôi thấy về Che chắc cũng như tất cả mọi người đều thấy... Tôi ấn tượng với ánh mặt của con người này, và lúc đó tôi tự hỏi đó là ai vậy? Chính sự tò mò này đưa tôi đến sự thần tượng về Che. Tôi cố gắng tìm những sách nói về ông (thời gian ấy net chưa phát triển, sách thì cũng kô nhiều lắm) và khi đọc nhưng cuốc sách nói về Che tôi càng thấy sao con người ấy thật là kì lạ. Kì lạ đến khó hiểu: bỏ hết những vinh quang của mình đã có để đi đến những nơi mà chính bản thân ông cũng kô chắc mình có thành công ở đó kô nữa.
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nhiều về Che, đọc topic này, cảm nhận của tôi, có lẽ Che là một đứa trẻ đẹp trai, liều lĩnh, lãng mạn và mơ mộng
    Tôi nghĩ còn thần tượng một ai đó thì vẫn còn trẻ con và ngây thơ. Thần tượng một người vì mình không có những phẩm chất nào đó? Hãy chấp nhận con người thật của mình và đối diện với nó, con người đó đáng quý hơn bất kì ai.
    Hiểu được điều này không phải dễ
  8. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    CHE là một trong những người tôi ngưỡng mộ và viết tương đối vào blog của mình . Sở dĩ tôi thích CHE là vì hảo hán, nghệ sỹ đặc biệt danh lợi không là gì .CHE có thể đang là nhân vật số 2 (huặc 3) của Cuba sau Fidel nhưng có thể dứt bỏ để tham gia một một phong trào nhỏ nhoi ở Châu Phi với tương lai mù mịt để rồi bị bắt và chết ở Bolovia ! Thất bại !
    Cũng như ở Việt Nam tôi ngưỡng mộ tướng Nguyễn Sơn, một người tài hoa, tài năng về quân sự sẵn sàng vì đại cục của cách mạng để chấp nhận lon thiếu tướng của ***** phong. Giáo sư Trần Văn Giàu cũng là một con người như vậy . Ở phía bên kia chiến tuyến của cuộc chiến, có những con người ta tìm cách để bắt - giết nhưng thâm tâm chúng ta vẫn phải ghi nhận vì lý tưởng của họ đã theo .
    -------------------------------------------------------------
    Tôi nhớ hồi bé xem một bộ phim chiến tranh giữa Ixarel và Palestin, có đoạn quân Ixarel bắt đc một chỉ huy của một nhóm quân Palestin. Mua chuộc mãi không được, đành phải bắn tại chỗ người chỉ huy Palestin này. Có chi tiết là một người chỉ huy của Ixarel sau khi ra lệnh bắn chết đã có động tác chào kiểu quân đội với đối phương (chắc hư cấu) .
    -------------------------------------------------------------
    Nói chung CHE là một không phải tự nhiên được nhiều thanh niên trên thế giới hâm mộ nhưng để sống (chứ ko phải bắt chiếc) đc như CHE thì cũng ko phải nhiều .
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Trong võ học, các bậc đại võ sư, đại cao thủ thỉnh thoảng mà nhầm 1 tí là sinh ra môn phái mới đấy ạ!
    - mới tìm ra vài tấm hình về cái chết của Che, hơi bị hay ho, rảnh sẽ pót tiếp.
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi thần tượng Che tôi chỉ là 1 đứa trẻ, đúng tôi lúc trẻ con thật, có sao đâu nhỉ? Bước đi cuộc sống này thì có 1 thần tượng cũng là điều tốt chứ sao, để mình có 1 hình ảnh đển mà tin tưởng, để mà phấn đấu. Có thể Che kô bao giờ là người hoàn hảo (mà cuộc đời này thì làm gì có ai hoàn hảo đâu nhỉ?), có thể Che mắc nhiều sai lầm (cái này là sự thật và tôi cũng biết rỏ điều đó). Nhưng tôi vẫn thần tượng Che vì điều đó: dám sống hết mình cho lý tưởng của mình, dám hy sinh cho lý tưởng của mình. Chỉ vậy thôi và chỉ vậy thôi, tôi chỉ đơn giản như thế và cũng nghĩ đơn giản thế thôi.
    Tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã tham gia vào toipc của tôi, dù các bạn có khen hay có chê tôi cũng rất vui. Vì 1 lần đều nêu ra phải có ý kiến từ nhiều chiều thì vấn đề đó sẽ sáng tỏ hơn.

Chia sẻ trang này