1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zanny76, 31/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    1. Bác đã sai khi trong lúc em ấy cảm thấy buồn nhất, đau nhất và cần sự có mặt của bác bên cạnh thì bác lại không đáp ứng được (mặc dù bác thừa khả năng để đáp ứng cho em). Đừng nghĩ theo hướng "chỉ là 1 con chó" như bạn nào đã phát biểu nhá. Theo mình thấy với rất nhiều girl thì thú cưng trong nhà cũng giống như 1 thành viên trong gia đình vậy.
    2. Có thể em ấy đã chán ngán bác từ lâu rồi, nay có dịp thì tiễn bác đi luôn..Việc dẫn 1 người bạn trai khác đi uống nước chung là 1 hành động dằn mặt và đe doạ tình cảm của bác và em ấy. Cũng có thể em ấy gợi ý cho bác đường rút lui sớm.
    Giải quyết: Nhìn thẳng vào mắt em và hỏi thẳng em ấy có còn chút tình cảm gì với bác ko? Chú ý cử chỉ hành động và vẻ mặt của em ấy khi trả lời (vì những lời con gái rất khó xác định đâu là thật đâu là giả).
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chú yêu thời gian dài thế mà vẫn ko lãnh đạo đc gf nhà chú kể cũng lạ thật
    Thôi đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi cứ kiên trì xin lỗi gf đi rồi lựa lúc nào đắm đuối thì chén đi Khi chén đc rồi thì mới yên tâm công tác
    Chúc thành công
  3. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cũng chén rồi cũng no xôi chán chê rồi!! nhưng em thật sự yêu cô ấy!! em muốn làm thế nào để cứu vãn lại mọi thứ!!
    Nhiều lúc em tháy cô ấy muốn có thời gian cho riêng mình vì lúc nào 2 đứa cũng ở bên nhau !! em đang rát rối bời kô biết mình pảhi làm gì bây giờ!!!
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này 7x hay 8x nhể. nếu 7x mà xử sự thé thì chết. hê hê. đàn bà suy nghĩ khác đàn ông, đối với đàn ông , con ******** là con ********, chuyện nhỏ như con thỏ, còn đối với đàn bà con ******** còn mang ý nghĩ to tát. họ sẽ nghĩ là chuyện này mà còn không quan tâm, thì chuyện lớn làm sao lo toan được. nói chung là họ đang lo và chán là đồng chí sẽ làm gì khi họ buồn , mệt ( mà cái này đàn bà suốt ngày ... ) hoặc là sau 3 năm đang test xem đồng chí còn tình củm không ( test thường xuyên là bài của đàn bà- có cái cớ là.. con ******** ). trường hợp này thì quá đơn giản - chỉ một câu : galang như khi mới yêu nhau. Thế là OK !
  5. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thú thực, đọc tư vấn các bác ở đây mà nhiều khi tức bỏ mẹ, .
    Phải khẳng định chắc chắn với chủ topic rằng, trong trường hợp này, bạn ko hề có lỗi.
    Bây giờ thử tưởng tượng, bạn bỏ cuộc chia tay đứa bạn đi du học, để về an ủi cô ấy vì 1 con cún chết mấy ngày rồi, liệu bạn có áy náy sau này với bạn bè ko.
    Người yêu bạn quá đa cảm, đa cảm 1 cách vô lý và ích kỷ. Sau này bạn đi làm, công việc bận rộn, liệu có thể bỏ mà có mặt bên em bất cứ lúc nào ko?
    Theo mình, trong trường hợp này, tuyệt đối ko xin lỗi. Hãy để cô ấy biết rằng, bạn có công việc của bạn, có cuộc sống, có nhiều mối quan hệ của bạn, và điều đó cũng quan trọng không kém chuyện con cún của cô ấy đâu.

  6. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    cái này , bác muốn chứng tở bác là ng cứng rắn , ngoài em ra anh còn có bạn bè , ng thân xung quanh nữa chớ gì , dưng mà bác nên nhớ tuỳ ng mới có thể diễn đc , vả lại bác muốn chứng minh như theé thì bác phải diễn ngay từ hồi đang cưa rồi , chứ bây giờ bác kêu ông ý diễn như thế là quá muộn , với lại bác kêu đọc tư vấn mọi ng bác tức , dưng mà bác phải xem bác chủ topic muốn gì chớ , thực ra ông ý chỉ muốn tìm cách nào làm lành thôi , chứ ông ý chả đủ can đảm đá đi đâu , bác tư vấn kiểu ý chả khác nào bảo " thế nhá , cô thích thế tôi với cô chia tay " cô là cái " ấy " gì
  7. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thôi khỏi qouta nữa đâm ra dài bài.
    Mình bảo tức ở đây, là tức các đồng chí cứ "bạn sai rồi, bạn phải làm lành thế nọ thế kia", "phải tình cảm lãng mạn để xin lỗi em ý" "đây ko phải chỉ là 1 con cún mà cũng như người thân vậy"... Bái phục bái phục. Lại nhớ đại ca Quarke dạy "không bao giờ nghe con gái tư vấn chuyện tình cảm".
    Ko cần phải diễn mình là một người đàn ông mạnh mẽ, mà là phải uốn nắn em nó dần bớt ích kỷ, đòi hỏi chiều chuộng đi.
    Rồi đây, khi bạn đi làm, bạn sẽ thấy được sự mệt mỏi của 1 ngày làm việc, lúc đó có khi nghe câu "anh ko quan tâm em, khi em cần thì ko có mặt",khả năng là sẽ phi luôn cái đt vào tường.
    Bạn thân mình cũng có người iu như thế, yêu tưởng chết đi được ấy chứ.Nhưng rồi đi làm, công việc dồn dập, về nhà lại nghe điệp khúc này, đứt lúc nào ko hay.
    Vậy cho nên chủ topic nên sớm xác định tư tưởng, 1 là uốn nắn, hai là đường nào rồi cũng ra đi.
    Quyết định thôi
  8. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Khi một con vật gắn bó với mình bị chết. Người nuôi nó sẽ rất buồn. Không thể trách được.
    Vấn đề là lúc cô gái cần sự an ủi thì ông kia đang đi đàn đúm, ngại ngùng không muốn ng` yêu biết nên lảng tránh===> cô gái có quyền giận. Không trách được.
    Khi chàng trai gặp chuyện buồn, muốn tâm sự nhưng cô gái lại vẫn còn chấp chuyện kia nên cố tình mỉa mai và bơ ông kia ===> bản tính đàn bà. Không trách được.
    Túm lại. Trong chuyện này ông nhường con nhà người ta đi. Con gái yếu đuối hơn con trai là đương nhiên.
    Thử đặt mình vào hòan cảnh mình bị mất đi một thứ mình yêu quý đi. Chỉ là cô ý đang dỗi, ích kỷ, đừng nghĩ là cô ý có ý gì khác.
    Còn nếu thật sự bạn cần chia sẻ thì hãy gặp cô ý nói chuyện. Nói chuyện qua đt thường làm ng` ta giấu đi cảm xúc thật của mình. Không thì nhắn tin đi. Những câu ko nói được bằng lời thì viết. Con gái hay có thói quen đọc đi đọc lại những sms ý nghĩa.
    Đừng giận cô ý nữa. Nhường cô ý lần này đi.
    Có phải mới yêu nhau đâu mà ko hiểu tính nhau...........
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chà, bạn viện dẫn lời bạn Q, nhưng ý tứ của bạn Q thì là do bạn suy diễn ra, nên chửa chắc là trúng ý bạn ấy.
    An ủi một người - thậm chí chỉ là người bạn - khi con chó quý của họ mất thì là điều nên làm. Nay bạn dán nhãn rằng phải uốn nắn để dần bớt ích kỷ, đòi hỏi chiều chuộng thì e rằng...nâng cao quan điểm hơi quá.
    Thậm chí nếu con chó mà...mẹ bạn nuôi bị bệnh hay mất đi, thì bạn cũng nên năng hỏi han mẹ hơn bình thường một chút, phải không? Vậy thì với một người bạn (gái) mà bạn có quan tâm thì bạn cũng nên làm vậy.
    Có lẽ bạn chưa nuôi chó nên chưa hiểu chăng? Mẹ tôi có nuôi chó, bình thường thì không nói gì, nhưng mấy con chó già mà mất đi, thì tôi thừa sức thấy mẹ tôi buồn khổ thế nào, dù rằng với mấy con chó gian ác ấy thì tôi cũng chẳng quý gì lắm.
    Yêu quý nhau còn có nghĩa là thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Nay người mình yêu có chuyện không vui, thì mình gạt phăng đi, cho đấy là chuyện nhỏ. Ừ, là nhỏ với mình, nhưng là to với họ. Vậy là hai bên không hiểu được nhau rồi. Mà không hiểu nhau thì sao nhỉ, bạn?
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 02/09/2008
  10. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    em cũng yêu quý con chó đó vì nó là con em đưa về cho cô ý nuôi mà !! cũng thương vàcũng an ủi cố ý nhiều nhưng có cảm giác cô ấy kô cần!!! mà càng ngày càng thấy cô ấy sử rất tệ với mình !!! mà em yêu cô ấy lắm!! kô thể nào ròi xa được!!
    Bây giờ em phải làm gì??? Hya là 2 đứa suốt nàgy bên nhau nên cũng mệt mỏi! em thì yêu lúc nào cũng muốn bên cạnh à! Cô ấy bảo kô có thời gian riêng cho mình !! thật sự trước đây cô ấy yeeu em lắm! tòan sợ mất em yhôi giờ đây khi em quá yêu thì lại sợ mất!! em sợ mất vì em yêu cô ấy hơn cả bản thân mình!! bây giờ em kô biết phải làm sao đây!!! thấy buồn vì cô ấy tỏ vẻ kô cần em nữa! em kô hiểu cô ấy còn tình cảm với em kô? lúc nào cũng chỉ muốn ở bên chăm sóc cô ấy thôi!!
    Được zanny76 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 02/09/2008

Chia sẻ trang này