1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zanny76, 31/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    anh giống em trước đây, ngày nào cũng gặp vì tụi em học cùng lớp, may mà em sớm nhận ra rằng bên nhau cả ngày thì 2 đứa chẳng làm dc trò trống gì, lại phí thời gian và mau chán nên em quyết dịnh 2 đứa chỉ 1 tuần gặp nhau 1 tới 2 lần thôi, và kéo dài cho tới bây giờ
    còn trường hợp của anh, em nghĩ anh nên đến gặp mặt với chị ấy, nói thẳng ra tình cảm của anh, đồng thời an ủi, động viên rồi nói về chuyện tương lai bla bla cái gì đó, hay mua lại con chó khác cũng dc
  2. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cố ý bây giờ rất là lạnh lùng ăn nói cộc lốc hem dam nói chuyện tình cảm!!! thôi bây giờ cứ quýêt định bt chút đi đã xem rồi đi đến đâu thật sự mình rất sợ mất mình yêu cố ý lắm
  3. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hỏi bạn Anxiety một câu nhé: Con cún của người yêu bạn chết mấy hôm,người yêu gọi đến an ủi chia sẻ, cùng lúc 1 người bạn mời đến liên hoan chia tay đi nước ngoài, bạn chọn cái nào.
    Có lẽ câu trả lời cũng tuỳ thuộc bạn là mẫu người tình cảm hay mẫu người công việc. Có điều với mình, bắt buộc người yêu phải có mặt bất cứ lúc nào muốn, mà không quan tâm người kia có đang bận việc gì ko, là thể hiện của sự ích kỷ.
    Chủ topic quá luỵ vì tình rồi, trường hợp này mình ko thể tư vấn được nữa.Có lẽ tại việc bạn lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cô ấy khiến cô ấy chán chăng? "Con trai chỉ nhớ kẻ làm mình cười, còn con gái chỉ nhớ người làm mình khóc". Và như thế, con trai yêu chân thành thường bị hắt hủi, hichic.
    Chúc bạn sớm tai qua nạn khỏi, mình thăng đây
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hey, ngược lại chứ.
    Nhưng mà tớ đồng cái ý của bạn quangtnt đấy.
    Tớ cho là bạn zanny76 ko có lỗi, hoặc có tí xíu nhưng mà đã sửa rồi.
    Thực ra yêu động vật là tốt thôi, buồn vì vật nuôi bị mất thì cũng là chuyện thường tình của con gái thôi, và thậm chí coi vật nuôi như một thành viên trong gia đình thì cũng ko phải cái gì quá kỳ lạ.
    Thế nhưng đừng nói là buồn vì vật nuôi mất, mà bất kể là tôi buồn vì cái gì, to hay nhỏ, tôi chỉ có thể hy vọng người khác (kể cả người yêu) chia sẻ ở một mức độ nhất định, chứ ko thể đòi hỏi quá đáng được, càng ko nên cho mình quyền được ko tôn trọng nỗi buồn của người khác.
    Tớ cho là, bạn đã hoàn thành cái trách nhiệm "chia sẻ ở một mức độ nhất định" đấy rồi.
    Tớ cũng cho là, cô ấy đã "ko tôn trọng nỗi buồn" của bạn.
    Tớ ít khi chê người khác lắm, nhất là con gái, nhưng mà tớ cho là có 2 khả năng: Hoặc cô bé này là người thiếu thực tế, hoặc cô ấy hơi ích kỷ. Nghiêng về khả năng 1.
    Khuyên bạn:
    Đừng nên an ủi nữa.
    Có rất nhiều người có tâm lý cho đau khổ là một nghĩa vụ cần thực hiện để chứng tỏ sự sâu sắc. Tuyệt đối ko bao giờ cản trở họ hoàn thành nghĩa vụ ấy.
  5. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    giờ mình phải làm sao đây!!
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bác cứ bơ cho em
    làm căng ra,cho nó chừa thói vênh đê
    cùng lắm là chia tay .đời là ko để nó đè đầu cưỡi cổ mình được
  7. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhờ. Em mà bị gái làm hàng như thế em đá cụ nó đi cho nó đỡ bực
    Em thấy như bác gì ở trên nói đúng đấy, bác yêu nhau lâu rồi.
    Hỏi thẳng luôn: Em chán anh? Thất vọng? Hay muốn thế nào?
    Ko thể tránh khả năng có thể chia tay.
    Thà mất người mình yêu còn hơn cưới cái đứa về sau hơi tý là nó mỉa mai, cười khẩy về.
    Khuyên bác chân thành!

Chia sẻ trang này