1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cứ kết thân để tìm hiểu rồi sau đó tiến hay lùi hẳn quyết định. Vì khi đã có thời gian gần gũi tìm hiểu rồi sẽ biết được người đó có hợp với mình hay ko
  3. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh bẹn!
    Thế anh bẹn kiếm gái là chỉ để có người yêu cho thiên hạ thấy là ta đây cũng có người yêu hay sao.
    Chán vãi .Nếu đã biết mình ko có rung động thì cần gì phải phân vân.lại còn lo ko kua thì người ta có bạn trai mất.Cái mình chưa muốn. chưa có cảm tình thì lấy cái quyết tâm gì để mà kua đây.Mà có kua được thì nó sẽ như thế nào ấy nhĩ.Kiểu như thấy hàng ngon xí phần để dành trước khỏi thèng nào giành giựt ấy mà
    Chừng nào anh bẹn thực sự có những rung động với người ta và có sự chân thành muốn quan tâm người ta thì hãy tiến lên. Trước hết thì hãy làm wen như một người bạn bình thường.
    Tình cảm sẽ từ từ vun đắp bằng một tình bạn đẹp.
    quan trọng là phải chân thành.Muốn lấy trái tim người khác thì mình phải dâng trái tim mình ra
  4. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Không nên, phí thời gian của cả hai
  5. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  6. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    dẹp ngay cái trò tán để dành í đi nhá, thật là xấu xa, tán được rồi nguời ta thích bạn mà bạn kô thích nguời ta thì sao? bỏ à? mới năm 3 thôi cần gì fải lo cuống lên thế? đời còn dài mà, đợi mai mốt đi làm í, nhiều cơ hội
  7. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thik có gái xinh ngồi sau yên xe thì tán
    Còn thik có tình yêu ở trong tim và sau yên xe thì từ từ bước tới xem tn ...
  9. ehgama

    ehgama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    con trai lo gì, đời còn dài. con gái năm 3 thì mời hơi cần cần có người yêu thôi. cứ sống cứ chơi đi bạn, khỏi phải lo.
    đôi khi ra đường nhìn thấy chúng nó yêu nhau cũng chạnh lòng thật đấy nhưng mà lắm lúc nghĩ lại vẫn thấy mình sướng vì chưa có người yêu.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Gà quá ...
    1 ) Cao , xinh , ngoan chỉ co thèng co vấn đề mới ko thích ... Noi xin lỗi nhà e mà co đủ dk về time và tiền bạc gặp 10 cô cao xinh ngoan e tán cả 10 rồi hợp cô nào yêu cô lấy các cô còn lại làm bồ , làm e kết nghĩa có chết con nhà ai đâu ...
    2 ) Ông bẹn đã tán tỉnh hay yêu đường cho gì đâu mà đòi nhớ mới chả nhung ... phải tiếp xúc nhiều ... đi chơi cùng ... học tập làm việc chung hay có đk tiếp xúc nhiều với nhau thì mới nảy sinh t/c mới có nhớ nhung mong nhớ chứ ... chứ cứ cả năm ko gặp gặp thì u ớ dăm ba câu ko nên hồn ... nhớ nhung mới rung động cái con khỉ ...
    3 ) Chả hiểu ông bẹn nghĩ cái gì mà kếu là tán thì thấy mình Sở Khanh thế nào ấy ... mịe ... đi tán gái mà là sở khanh thì XH này toàn thèng sở khanh hết ... ông bẹn xem lại đi ... khái niệm sở khanh dùng để chỉ 1 thèng cùng lúc tản tình yêu đương nhiều hơn 1 con hay là no xôi chán chè con nhà ngườu ta rồi thì truất ngựa truy phong trốn tránh trách nhiệm thui nhé ...
    Ông bẹn thì đã làm gì đc con nhà người ta mà nghĩ là mình sở khanh ... tán còn chưa dám tán ... sở khanh gì ông bẹn ...

Chia sẻ trang này