1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

43H . Chúng tôi nói về chúng tôi !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi casau_198, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuu_den

    cuu_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chú scpo chỉ được cái nói đúng .
    Nhưng kì này mà mơ tới kì tích thì thật là khó có giấc mơ nào to hơn thế. Tao chưa có một chữ nào trong đầu đây này. Thực tập thế này quá là hại lớp mình rồi còn gì ! Không biết ông nào làm ra cái lịch thực tập cho lớp mình mà kinh dị thế không biết ? định hãm hại những người tài như chúng ta sao ? Phải cố gắng thôi anh em ơi. Mấy hôm nay thấy học bắt đầu vào rồi đấy, cái chữ không còn xa lạ như ngày xưa nữa may quá. Bây giờ đã không có thời gian đi chơi với bạn gái rồi, sang đến tuần sau không biết phải làm thế nào ? Cứ đà này sau một tháng lớp mình khối thằng mất người yêu. Còn thằng nào tham thì thâm thôi, được cái nay thì phải mất cái kia.
    THI CỬ HAY NGƯỜI YÊU ???
    Biết chọn bên nào đây ???
  2. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Không biết chọn bên nào ư??? Chỉ có chú mới như vậy thôi. Còn ai cũng có thể biết cách sắp xếp lịch cho phù hợp. He he, chú còn học tập nhiều. Mà chú cẩn thận kẻo mất người mà chú yêu đấy. Gã biết được rằng, càng ngày tình cảm của "em" càng "loãng" hơn đấy. He he.
  3. cuu_den

    cuu_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vậy àh ! Nguy quá nhỉ ? Nhưng tao biết làm thế nào được ? Cuộc sống ngày càng khó khăn ! Nhưng có những cái trước mắt phải vượt qua đã. Nếu không ta sẽ mất tất cả, cuộc sống mà ! Có những cái bóng luôn làm cho chúng ta phải băn khoăn trong một thời gian dài. Nhưng nhìn lại cho cùng thì con người ta chỉ bị vấp ngã bởi những hòn đá nhỏ trên đường mà thôi, có ai hâm hâm mà vấp phải tảng đá to đùng đâu. Có thể lúc này chúng ta cho rằng nó là một tảng đá lớn nhưng rồi sau một thời gian ngẫm lại thì sẽ thấy ... Phải biết đón nhận những gì xứng đáng với mình. Chấp nhận những thất bại cũng là một cách tốt để vươn lên. Sau mỗi một lần vấp ngã chúng ta sẽ có thêm một bài học...
    CƠ HỘI SẼ ĐẾN VỚI AI ĐÃ CHUẨN BỊ .
  4. no4go

    no4go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cái gì thì trả lời cái đó xem nào? Hỏi 4,5 trả lời 1 là thế nào? Với lai thằng ngoài cùng bên trái ảnh là ai mà nhìn quen quen? "Gã" là thằng nào nhỉ? Lớp 43H có em nào chưa có người yêu không? Giới thiệu chút coi? Hẹn cuối tháng 6 uống Cafe nghe "Cu". Còn anh nào hỏi mình no4go là ai đấy nhỉ? Rõ khổ...
  5. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thằng cừu den dạo này cũng chăm lo đến học hành cơ a`? Tao tưởng mày chỉ lo sang ngoại ngữ học nhảy?
    Mà mày lo học hàng cũng đúng . Kỳ này học nặng vãi...Ko lo học hành ,rụng như chơi.
    Thôi mày cứ lo mà sắp xếp thời gian làm sao mà lo ổn thoả cả 2.Vừa có thời gian cho em , vừa có thời gian để học . Thế mới là đầu óc của kỹ sư . Còn nếu mà không ổn thì thôi . Tạm thời nghỉ đi chơi với em vài bữa . Chuyên tâm học hành. Đối với con trai chuyện sự nghiệp quan trọng lắm.
    Dù sao cũng chúc chú thành công !
  6. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi lần cuối nhé ! Ông no4go là ai đấy ? Nếu ko trả lời thì bọn tôi sẽ ko trả lời ông đâu?
  7. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ê lão bọ cạp bảo pots cái ảnh gì đó rất hay ho của lớp mình lên mà chẳng thấy đâu cả nhanh lên cho anh em thưởng thức với.
  8. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3

  9. lion43h

    lion43h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    a ha !ảnh lớp mình đẹp quá
    ảnh thế mới gọi là ảnh chứ ,con trai lớp mìng quá tuyệt vời
    ko biết ở dưới nước có cái gì nhỉ (hic......)
    thằng sco _na hôm đó bị mất quần tí nữa thì ko dám lên bờ may mà bọn này thương tình nêu ko thì he he ,bọn con gái lớp mình nhìn thấy hết hàng họ
    lần sau cẩn thận đấy nhé
    còn cái ảnh nữa mà sao ko post lên nữa đi sco_na cho bàn dân thiên hạ được thưởng thức
  10. no4go

    no4go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em biết nói sao đây bác. Em không ở HN, em chỉ quen với 1,2 người bạn của lớp bác thôi như là Chinh, Dung... người Nghệ. Em thấy lớp mấy bác vui nên em cũng...Các bác thông cảm cho sự đường đột nhé.
    Em ở xa các bác lắm! Nên hè em mà ra được HN thì mời mấy bác vài ly Cà phê. Các bác đừng từ chối nhé! Cho em địa chỉ hoắc số điện thoại liên lạc được ko hè?
    Mong diễn đàn vui vẻ. Chào thân ái và quyết thắng...!

Chia sẻ trang này