1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    Eh, các cậu TP Express ơi, cho tôi tham gia với. Tôi có năng khiếu làm phóng viên chiến tranh lắm.
    Lẽ thường xét thấy kẻ học mà đỗ cũng chỉ là thường, không học mà đỗ mới là người quân tử. Còn HỌC mà KHÔNG ĐỖ thì chỉ là kẻ tiểu nhân!!!!!!!!!!


    -----------------------F
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    chủ đề Thái Phiên mùa mưa bão:
    nhớ hồi lớp 10....mùa mưa bão...trường lụt....các thầy cô giáo đến trường...mưa ướt....chết máy....lũ học trò sướng..cười tưng bừng vì được trống tiết....
    cả lớp xuống sân lội nước....trong khi các lớp bên vẫn ngoan ngoãn ngồi hoc....tất nhiên mọi suy nghĩ đều hướng ra ngoài sân..nơi lũ quỷ sứ lớp bên cạnh đang nô đùa...tiếc nuối.....
    mùa mưa năm trước...trường lụt...năm nay lại lụt vào hè...đứa nào cũng muốn quay ngược thời gian... đứa nào cũng đang sợ đối diện với thời gian...còn 1 năm nữa thôi...bọn mình sắp xa trường rùi....nhớ lắm A12................................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    chủ đề Thái Phiên mùa mưa bão:
    nhớ hồi lớp 10....mùa mưa bão...trường lụt....các thầy cô giáo đến trường...mưa ướt....chết máy....lũ học trò sướng..cười tưng bừng vì được trống tiết....
    cả lớp xuống sân lội nước....trong khi các lớp bên vẫn ngoan ngoãn ngồi hoc....tất nhiên mọi suy nghĩ đều hướng ra ngoài sân..nơi lũ quỷ sứ lớp bên cạnh đang nô đùa...tiếc nuối.....
    mùa mưa năm trước...trường lụt...năm nay lại lụt vào hè...đứa nào cũng muốn quay ngược thời gian... đứa nào cũng đang sợ đối diện với thời gian...còn 1 năm nữa thôi...bọn mình sắp xa trường rùi....nhớ lắm A12................................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    Thu đi trên những cành bàng
    Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.
    Hôm qua đã rụng một rồi
    Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
    Hôm nay lá thấy tôi buồn
    Lìa cành theo gió lá luồn qua song.
    Hai tay ôm lá vào lòng
    Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!
    Quạnh hiu như tấm thân này
    Lại âm thầm sống những ngày gió mưa... ​
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    Thu đi trên những cành bàng
    Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.
    Hôm qua đã rụng một rồi
    Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
    Hôm nay lá thấy tôi buồn
    Lìa cành theo gió lá luồn qua song.
    Hai tay ôm lá vào lòng
    Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!
    Quạnh hiu như tấm thân này
    Lại âm thầm sống những ngày gió mưa... ​
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  6. destroypowernumberone

    destroypowernumberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ngoài trời mưa to quá to
  7. destroypowernumberone

    destroypowernumberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ngoài trời mưa to quá to
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hèm,có việc để giao rồi đây,mời ông bác đi phỏng vấn "trú Thiệu " hình như học cùng lớp với Quang lu ấy
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hèm,có việc để giao rồi đây,mời ông bác đi phỏng vấn "trú Thiệu " hình như học cùng lớp với Quang lu ấy
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  10. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    Nước mắt lại rơi, trên tờ giấy trắng. Không thể tưởng tượng được nỗi đau giằng xé trong lòng cô gái, từng dòng nhật ký buồn cứ nhoè dần...
    Hôm nay, người yêu cô cưỡi @, phóng ra cổng trường đón cô cũng như mọi hôm. Cô được hãnh diện ngồi lên xe trong sự ghen tị của bè bạn, nhưng hôm nay cô thấy buồn. Cô thỏ thẻ với chàng người yêu tóc vàng đeo 2 cái khuyên tai: " Anh ơi, em có 2 tin cho anh, một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trứơc?" - " Thì em cho anh nghe tin buồn trứơc đi".
    Ánh mắt dõi ra hàng người đông nhộn nhịp trên phố, cô thì thầm " Chắc em phải ở nhà thôi anh ạ,ko học nữa đâu,vì BGH ko đồng ý cho em nhuộm tóc"
    - KHông sao đâu em, để anh bảo ông già anh, ông ấy chơi thân với bà B. hiệu phó lắm.
    - Vâng, anh giúp em với nhé
    - Chuyện nhỏ, thế tin vui là gì thế em?
    - Em có bầu rồi.
    - Cái gì? - Chàng trai thét lên lanh lảnh làm người đi đường giật bắn mình quay lại nhìn anh. - Nhìn cái gì mà nhìn , cút đi. Thế của thằng nào?
    - Của anh chứ của ai nữa .
    - Chắc gì. Mà thôi, cứ phá đi. Đây, anh đưa tiền, anh đưa em đi luôn.
    - Đừng mà anh, dù gì.......
    - Đi!
    Cô gái tức tưởi nhảy xuống xe. Rồi cô lặng lẽ gọi xe ôm về nhà mặc cho chàng ******** giật giọng...
    Và giờ đây những trang nhật ký buồn được lật ra, cô lặng lẽ ôm gối khóc. Số phận đáng thương của cô gái, có ai thấu hiểu được đâyZ? Cô gái ấy, phóng viên chúng tôi cũng đã phỏng vấn. Cô trả lời trong giọng nấc nghẹn : Em cũng chẳng biết của thằng nào, nên thằng nào em cũng nói, mà chúng nó cứ bảo phá thôi. Em thì em không thích, đi học làm gì, ở nhà nuôi con sướng hơn. Thế mà mãi không có thằng ngu nào chịu làm bố con bé cả. " Nói rồi cô lại gào lên thảm thiết, PV sợ hãi phải bỏ về.
    THÔNG BÁO : Ai đọc được bài này mà cảm thấy xứng đáng làm bố của đứa trong bụng cô gái hãy lên tiếng , dù không phải hậu quả do bạn tạo ra. Cảm ơn sự cao thượng. . Bạn sẽ là chủ sở hữu nóng của 15 triệu VND khi làm bố thằng bé( hay con bé ) ấy.
    <FONT color=dodgerblue>Lẽ thường xét thấy kẻ học mà đỗ cũng chỉ là thường, không học mà đỗ mới là người quân tử. Còn HỌC mà KHÔNG ĐỖ thì chỉ là kẻ tiểu nhân!!!!!!!!!!
    <H3 align=center>

    </FONT><FONT color=orangered>-----------------------F
    Được aodai_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 31/08/2003

Chia sẻ trang này