1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    khà khà...anh Hội ơi, 1 cái máy FX500A giờ ko dưới 70k đâu anh ạh.....hơi bị cao đấy.............................................chả có cái giá như anh tưởng đâu anh ạh...........lớp em cũng mất máy tính liên tục....từ lớp 10 tới giờ em mất 4 cái FX500A và 1 cái FX570MS roài..........tiếc wé......................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Không thể tưởng tượng được! Kỳ này tôi về trường phải xem thế nào chứ! Chẳng nhẽ không ai da''m lên tiếng à? Chúng ta mang tiếng là học sinh Thái Phiên, đã học hành mà lại không dám dùng tiếng nói của mình sao? Nếu khoá trước mà còn ở trường thì chắc thằng cha này không ăn đòn thì cũng ăn chửi!
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Không thể tưởng tượng được! Kỳ này tôi về trường phải xem thế nào chứ! Chẳng nhẽ không ai da''m lên tiếng à? Chúng ta mang tiếng là học sinh Thái Phiên, đã học hành mà lại không dám dùng tiếng nói của mình sao? Nếu khoá trước mà còn ở trường thì chắc thằng cha này không ăn đòn thì cũng ăn chửi!
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  4. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    thằng ấy nó tởm thế. Em chẳng hiểu sao 1 trường danh tiếng như Thái Phiên lại nổi lên & tồn tại 1 người thầy giáo như vậy nhiều năm đến thế. Nói thật em cũng chẳng rám kiện céo giè cả.................sợ lém. em nhòm thấy bản mặt ông ấy em đã chết khiếp rồi


                                   
     Hải  Yến
  5. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    thằng ấy nó tởm thế. Em chẳng hiểu sao 1 trường danh tiếng như Thái Phiên lại nổi lên & tồn tại 1 người thầy giáo như vậy nhiều năm đến thế. Nói thật em cũng chẳng rám kiện céo giè cả.................sợ lém. em nhòm thấy bản mặt ông ấy em đã chết khiếp rồi


                                   
     Hải  Yến
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Đùa ấy chứ, em làm sao phải sợ nhỉ? Cái loại người ấy không đáng sợ, mà là ĐÁNG GHÊ TỞM! Tốt nhất là kiếm 1, 2 ông có bản lĩnh mà đi xử thằng cha ấy đi. Trường mình thiếu quái gì? Vũ Trọng Hiếu - 12A13 chẳng hạn?
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Đùa ấy chứ, em làm sao phải sợ nhỉ? Cái loại người ấy không đáng sợ, mà là ĐÁNG GHÊ TỞM! Tốt nhất là kiếm 1, 2 ông có bản lĩnh mà đi xử thằng cha ấy đi. Trường mình thiếu quái gì? Vũ Trọng Hiếu - 12A13 chẳng hạn?
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  8. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ngồi xem Người Đương Thời nhân tháng hành động vì người nghèo (có ai xem không nhể) Theo như chị Tạ nói thì riêng buổi tối hôm đó cả nước đã quyên góp được khoảng 1tỉ 700 triệu đồng ủng hộ người nghèo.
    Chỉ với 500 ngàn đồng mà mua được một đôi mắt. Khỏi phải nói những người đó hạnh phúc đến mức nào. Tôi chợt nghĩ tới cảnh buổi tiệc chiêu đãi của chủ tịch UBND thành phố HP THN, bác N nghiễm nhiên điểm tâm bằng bát súp yến sào trị giá 450 ngàn VNĐ.
    Cổ nhân dạy "Thượng bất chính - Hạ tác loạn" Thiên hạ loạn một phần do triều đình bất minh. Chừng nào triều đình còn bất minh thì thiên hạ còn chưa hết loạn. Nếu triều đình mà MINH, thì con số 1 tỉ 700 triệu kia còn được tăng thêm nhiều lần. Vì sao ? Không phải là do họ tiếc tiền không ủng hộ mà là họ nghĩ : liệu mình ủng hộ rồi bao nhiêu phần trăm tới được tay những người nghèo, hay lại rơi rớt một lượng không nhỏ vào những chiếc túi không đáy của các "Sếp". Và vì thế nên tham nhũng lạm phát vẫn là một vấn đề quá nan giải
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  9. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ngồi xem Người Đương Thời nhân tháng hành động vì người nghèo (có ai xem không nhể) Theo như chị Tạ nói thì riêng buổi tối hôm đó cả nước đã quyên góp được khoảng 1tỉ 700 triệu đồng ủng hộ người nghèo.
    Chỉ với 500 ngàn đồng mà mua được một đôi mắt. Khỏi phải nói những người đó hạnh phúc đến mức nào. Tôi chợt nghĩ tới cảnh buổi tiệc chiêu đãi của chủ tịch UBND thành phố HP THN, bác N nghiễm nhiên điểm tâm bằng bát súp yến sào trị giá 450 ngàn VNĐ.
    Cổ nhân dạy "Thượng bất chính - Hạ tác loạn" Thiên hạ loạn một phần do triều đình bất minh. Chừng nào triều đình còn bất minh thì thiên hạ còn chưa hết loạn. Nếu triều đình mà MINH, thì con số 1 tỉ 700 triệu kia còn được tăng thêm nhiều lần. Vì sao ? Không phải là do họ tiếc tiền không ủng hộ mà là họ nghĩ : liệu mình ủng hộ rồi bao nhiêu phần trăm tới được tay những người nghèo, hay lại rơi rớt một lượng không nhỏ vào những chiếc túi không đáy của các "Sếp". Và vì thế nên tham nhũng lạm phát vẫn là một vấn đề quá nan giải
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đã bao giờ chiêm ngưỡng thầy Duyên trong 1 bộ đồ trắng từ đầu đến chân, trắng từ chân ngược lên đến đâu.....nhưng mà cái đoạn giữa thì nó lại là màu đỏ hoặc là màu xanh- trắng chưa áh...........hơi bị đỉnh đấy nhé.............đố ai tìm được 1 người tương tự
    ( có ai cần giải thích về cái bộ dạng ấy ko nhỉ )
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này