1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    3 - Trương Thanh Tùng - 12A2 ( 00 - 03 )
    Từ lúc sinh ra hắn đã có một khuôn mặt cau có không giống ai. Một con người trầm tính nhưng dễ nổi nóng, dễ bị kích động. Từ nhỏ, việc đánh nhau là nguồn giải trí duy nhất của hắn. Bản tính không hề sợ hãi, hắn tham gia bất kì cuộc chiến nào khi bị khiêu khích, và thường đối thủ của hắn sẽ phải nằm viện trong 2 tháng sau đó. Tuy vậy, hắn học rất khá, nhất là các môn tự nhiên, điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến thiên hướng sau này của hắn. Hắn cũng đỗ vào Thái Phiên, và cũng học lớp 12Á2, cái lớp mà theo cô Bằng - hiệu phó đã nhận xét : " Sản sinh ra nhiều nhân tài nhất ". Vừa vào lớp, hắn đã làm quen được với Vũ Khánh Hội, Đoàn Minh Quân, Đỗ Hoàng Anh, Vũ Tuấn Anh để rồi nhóm Garbage ra đời. Cũng trong thời gian này, bố mẹ hắn mua cho hắn 1 cái computer làm phần thưởng thi đỗ. Và chính chiếc PC này đã giúp hắn tìm ra 1 con đường mới trong sự nghiệp của mình. Dần dần, niềm đam mê với các môn học như Toán, Lý, Hoá đã nhanh chóng trôi đi, chỉ lại còn lại 2 niềm đam mê : Ngồi bên PC và fight. Hắn từ bỏ toán lý hoá, nhưng đầu óc logic còn rất nhanh nhẹn, hắn không tiếc công ngồi mày mò trên máy vi tính, đọc 1 đống sách đắt tiền về HTML, Pascal, Java Script... và tiếp thu rất nhanh. Rồi, cùng với sự giúp đỡ tận tình của thằng bạn cũng đam mê PC không kém - Hội, một ngày tháng 3, diễn đàn đầu tiên của trường Thái Phiên ra đời. Và quả thật, tác phẩm đầu tay không đến nỗi tồi, diễn đàn có khá nhiều người tham gia, khoảng 1/3 số học sinh trong trường cộng cả giáo viên ( thầy Lê Liêm - trưởng khoa tin học trường Thái Phiên ). Tuy vậy, do công khai khiêu chiến với các đại ca Hacker như Huy Remi cho nên, cái diễn đàn này bị hack tung toé và sập. Cú shock đầu đời làm cho hắn phát điên lên, và chỉ trong 2 tuần, hắn đã cùng mấy thằng bạn chí cốt đập tơi bời mấy thằng khối trên, mấy thằng khối dưới và mấy thằng cùng khối. Sau khi đã hả cơn giận dữ, đồng thời cũng rảnh sau mấy ngày chạy bọn côn đồ đến trường tìm, hắn lại bắt tay vào để cho ra đời trang web Thái Phiên. Cứ thế, ba năm liền, bao nhiêu trang web và diễn đàn đã được hắn tung lên. Thi tốt nghiệp xong, hắn khác bọn bạn cùng lớp, đâm đầu vào quyết tâm thi Đại học. Hắn có người ông ngoại nổi tiếng cả nước về vốn tiếng Hoa cùng những hiểu biết vô cùng sâu sắc về Trung Hoa đại lục, cho nên, từ nhỏ, trong đầu hắn đã có không biết bao nhiêu kiến thức về Trung Quốc. Và, hắn chăm chỉ lên mạng để kiếm tìm cho mình 1 suất học bổng du học Trung Quốc. Và cuối cùng, hắn là người duy nhất trong tổng số 100000 người trên khắp thế giới dành được suất học bổng của 1 trường đại học danh tiếng lững lẫy Quảng Đông cũng như Trung Quốc. Sang Trung Quốc, hắn lại lao vào tin học, để rồi hắn được trường mời làm trợ giảng môn Tin cao cấp ở trường, đồng thời bao luôn tiền ăn ở, lương lậu cao. Và thế là, con đường sự nghiệp gã đi giờ đây đã rộng thênh thang, chỉ còn chờ người hắn yêu đồng ý là họ có thể lên xe hoa.
    Tại sao anh lại yêu em đến thế, Yuna - chan?
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    4 - Đoàn Minh Quân - 12A2 ( 00 - 03 )
    Gã sinh ra trong 1 gia đình khá sung túc và đầm ấm, có 1 người cha đáng kính làm nghề thầy thuốc theo gương Hải Thượng Lãn Ông. Gia đình gã có tiếng từ thời cụ tổ về nghề thuốc bắc ( An Hải Đường - số 79 Đình Đông ). Do từ nhỏ đã được cha mẹ tẩm bổ bằng các loại thuốc bắc có tiếng là đắt và hiếm nên gã rất to cao, khoẻ mạnh, không mụn nhọt, làm ăn chăm chỉ, ăn ít, năng suất cao và có giá thuê rẻ, chỉ 100K cho 1 ngày làm việc. Gã chính là thằng vừa vào trường đã làm cho các em gái trong trường phát điên lên với cái vẻ lãng tử, tóc dài lạnh lùng bước đi. Nhưng cũng giống như Thanh Tùng, gã không có thiên hướng về học hành từ khi lên cấp III. Hắn có những lý tưởng cao hơn - là 1 người lãnh đạo tài ba và là 1 nhà kinh doanh giỏi. Và điều đó càng được thể hiện rõ hơn, bởi chỉ sau mỗi buổi uống nước đàm đạo với 1 ai đó là gã có thể kiếm bét nhất là 300K - tiền nứơc thì gã trả. Từ khi còn bé xíu, gã đã có niềm đam mê cháy bỏng với thứ âm nhạc mà người đời thường nghi kị hay ghét bỏ : ROCK. Năm 3 tuổi, không có gì có thể làm gã nín khóc bằng 1 bản nhạc của Beatles, hay 1 đĩa Metal Collection. Càng lớn, niềm đam mê cũng lớn theo, trở thành một thứ tôn giáo trong gã. Nhưng cũng chính thứ âm nhạc này đã làm gã dính líu đến một đống những rắc rối : Gã đã cho 1 thằng sủa vào tai gã là nghe rock đ-éo hay bằng Đan Trường phải thay gần như cả hàm răng sau khi đã ăn 2 quả đầm và 1 viên gạch vào mồm, hay phải rúc vào gác xép để nghe nhạc, vì hàng xóm nhà gã cứ túm tụm ở cửa nhà gã chửi rủa vì phải nghe thứ mà gã gọi là nhạc. Hắn gia nhập câu lạc bộ rock Hải Phòng vào đầu mùa hè cùng 1 thằng bạn, và từ đó, câu lạc bộ và gã đã gắn bó như keo. Dần dần, hắn có dịp để thực hiện ước mơ của mình : 1 NGƯỜI LÃNH ĐẠO VÀ 1 NHÀ KINH DOANH. Tuy vậy, công việc ban đầu khiến gã phát điên, điều hành câu lạc bộ và tổ chức show, lỗ nhiều hơn lãi. Nhưng giờ đây, mọi việc tốt đẹp hơn rất nhiều, và trường Thái Phiên đã được nhận bằng khen của Chính phủ vì đào tạo được 1 người như gã - 1 kẻ đã làm rạng danh cho nền âm nhạc nước nhà.

    Tại sao anh lại yêu em đến thế, Yuna - chan?
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    4 - Đoàn Minh Quân - 12A2 ( 00 - 03 )
    Gã sinh ra trong 1 gia đình khá sung túc và đầm ấm, có 1 người cha đáng kính làm nghề thầy thuốc theo gương Hải Thượng Lãn Ông. Gia đình gã có tiếng từ thời cụ tổ về nghề thuốc bắc ( An Hải Đường - số 79 Đình Đông ). Do từ nhỏ đã được cha mẹ tẩm bổ bằng các loại thuốc bắc có tiếng là đắt và hiếm nên gã rất to cao, khoẻ mạnh, không mụn nhọt, làm ăn chăm chỉ, ăn ít, năng suất cao và có giá thuê rẻ, chỉ 100K cho 1 ngày làm việc. Gã chính là thằng vừa vào trường đã làm cho các em gái trong trường phát điên lên với cái vẻ lãng tử, tóc dài lạnh lùng bước đi. Nhưng cũng giống như Thanh Tùng, gã không có thiên hướng về học hành từ khi lên cấp III. Hắn có những lý tưởng cao hơn - là 1 người lãnh đạo tài ba và là 1 nhà kinh doanh giỏi. Và điều đó càng được thể hiện rõ hơn, bởi chỉ sau mỗi buổi uống nước đàm đạo với 1 ai đó là gã có thể kiếm bét nhất là 300K - tiền nứơc thì gã trả. Từ khi còn bé xíu, gã đã có niềm đam mê cháy bỏng với thứ âm nhạc mà người đời thường nghi kị hay ghét bỏ : ROCK. Năm 3 tuổi, không có gì có thể làm gã nín khóc bằng 1 bản nhạc của Beatles, hay 1 đĩa Metal Collection. Càng lớn, niềm đam mê cũng lớn theo, trở thành một thứ tôn giáo trong gã. Nhưng cũng chính thứ âm nhạc này đã làm gã dính líu đến một đống những rắc rối : Gã đã cho 1 thằng sủa vào tai gã là nghe rock đ-éo hay bằng Đan Trường phải thay gần như cả hàm răng sau khi đã ăn 2 quả đầm và 1 viên gạch vào mồm, hay phải rúc vào gác xép để nghe nhạc, vì hàng xóm nhà gã cứ túm tụm ở cửa nhà gã chửi rủa vì phải nghe thứ mà gã gọi là nhạc. Hắn gia nhập câu lạc bộ rock Hải Phòng vào đầu mùa hè cùng 1 thằng bạn, và từ đó, câu lạc bộ và gã đã gắn bó như keo. Dần dần, hắn có dịp để thực hiện ước mơ của mình : 1 NGƯỜI LÃNH ĐẠO VÀ 1 NHÀ KINH DOANH. Tuy vậy, công việc ban đầu khiến gã phát điên, điều hành câu lạc bộ và tổ chức show, lỗ nhiều hơn lãi. Nhưng giờ đây, mọi việc tốt đẹp hơn rất nhiều, và trường Thái Phiên đã được nhận bằng khen của Chính phủ vì đào tạo được 1 người như gã - 1 kẻ đã làm rạng danh cho nền âm nhạc nước nhà.

    Tại sao anh lại yêu em đến thế, Yuna - chan?
  4. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Các chú chịu khó vào đây đọc bài mà học tập theo các tấm gương tốt của trường PTTH Thái Phiên, cụ thể là lớp 12A2 khoá 00 - 03 nhé. Biết đâu sau này các chú cũng được rạng danh như thế?
    Tại sao anh lại yêu em đến thế, Yuna - chan?
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Các chú chịu khó vào đây đọc bài mà học tập theo các tấm gương tốt của trường PTTH Thái Phiên, cụ thể là lớp 12A2 khoá 00 - 03 nhé. Biết đâu sau này các chú cũng được rạng danh như thế?
    Tại sao anh lại yêu em đến thế, Yuna - chan?
  6. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ở Trường Thái Phiên mới xuất hiện 1 nhân vật mới vốn đã là thành phần bất hảo của xã hội ,nói đúng hơn là cúa trường Lạc Viên trước đây : đó là Phạm Tuấn Anh -học sinh lớp 10A9 của trường Thái Phiên.
    Trong trường thì giả nai nhưng ra ngoài thì lại khác hẳn :hút thuốc lá ,đánh nhau ,trấn tiền nhiều bạn cùng lứa và đã từng có tiền án về tội danh cướp giật tài sản khi còn học ở Lạc Viên.......
    Cần phải lên án ngay về nhân vật này!
  7. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ở Trường Thái Phiên mới xuất hiện 1 nhân vật mới vốn đã là thành phần bất hảo của xã hội ,nói đúng hơn là cúa trường Lạc Viên trước đây : đó là Phạm Tuấn Anh -học sinh lớp 10A9 của trường Thái Phiên.
    Trong trường thì giả nai nhưng ra ngoài thì lại khác hẳn :hút thuốc lá ,đánh nhau ,trấn tiền nhiều bạn cùng lứa và đã từng có tiền án về tội danh cướp giật tài sản khi còn học ở Lạc Viên.......
    Cần phải lên án ngay về nhân vật này!
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    ếu....ếu....thế cơ à...giờ mình mới bít....Đính chính thêm là hum nọ làm Halloween iem Tuấn còn làm vé giả và bán với giá cắt cổ là 30k, không hiểu tại sao lại có người mua nhỉ??!!??
    tình yêu đến em không mong đợi gìtình yêu đi em vô cùng hối tiếc(...)
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    ếu....ếu....thế cơ à...giờ mình mới bít....Đính chính thêm là hum nọ làm Halloween iem Tuấn còn làm vé giả và bán với giá cắt cổ là 30k, không hiểu tại sao lại có người mua nhỉ??!!??
    tình yêu đến em không mong đợi gìtình yêu đi em vô cùng hối tiếc(...)
  10. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ qua rồi, thời vàng son của các anh các chị đã qua lâu rồi. Nhưng trước mắt chúng ta đây đang mở ra 1 tương lai chói loá hêhhhe
    Lớp 12a3 năm nay (2001_2004) có 3 học sinh thi đỗ vào vòng dự thi học sinh giỏi quốc gia ( cả trường có 5 người thôi nhá) . Đó là bạn Phạm Ngọc Quỳnh, Trần Thu Quỳnh & Đỗ Thu Trang. Không hổ danh là lớp con gái với số lượng học sinh nữ chiếm gần 90%. Choáng chưa Trước mắt chúng ta hãy chúc cho 3 bạn lớp mình cùng 2 bạn còn lại thi thật tốt để dành những thành tích làm rạng danh trường Thái Phiên


                                   
     Hải  Yến

Chia sẻ trang này