1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Lớp em chỉ có mỗi thằng Kông Tôn lợn thôi chị ạ, chứ ko có thằng nào tên Kông đâu. Mà chị là chị nào ấy nhở, sao em ko biết chị thế
    Mấy bạn đừng lấy cái gốc gác của tớ ra mà làm trò cười nhá. Dù sao thì tớ ko có máu HK nhưng cũng xin xinh dễ xương như HK mờ


                                   
     Hải  Yến
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi-tuổi vị thành niên-tuổi mà bạn có đủ quyền lợi hợp pháp của 1 công dân :tức là bạn có quyền được phát biểu ý kiến của riêng mình mà ko bị mắng là "trẻ con,ngồi im",bạn có quyền được thắc mắc mọi cái nếu bạn thấy nó "bất hợp lí",bạn có quyền được kiện cáo để bảo vệ quyền lợi của bản thân.....Đó là những điều ko thể chối cãi được.Nhưng những quyền lợi ấy thực sự có hiệu nghiệm khi nào thì tớ ko thể nói chắc chắn được,bởi vì khi còn học trong trường cấp 3,khi còn học trong lớp của tớ thì dù có 18 tuổi hay hơn thế nữa thì mỗi học sinh cũng chỉ như "1 con chim non bị nhốt trong 1 chiếc ***g con giữa 1 cái ***g to" mà thôi .
    Tớ ko hiểu là làm công tác chủ nhiệm thì nó lao đao vất vả thế nào ,chứ cô giáo chủ nhiệm của tớ thì thật sự là "kém năng lực".Cô suốt ngày chỉ nghĩ đến thành tích mà chèn ép học sinh.Mọi việc xử lí ko rõ ràng,ko văn bản,những việc chẳng đâu vào đâu thì xăm xắn vào làm,học sinh thì ko bao giờ được fép thắc mắc.Vì cô là cô chủ nhiệm,là người cầm học bạ của học sinh.......1 đời người ở đấy chứ đâu......
    1---Tiền nong kiểu con giun
    a) Lớp tớ có đóng tiền sinh nhật hàng tháng,mối tháng mối đứa phải đóng 8000đ,mà phải đóng cả 12 tháng chứ ko phải chỉ có 9 tháng học đâu,trung bình mỗi món quà của bon tớ trị giá 60000đ ( thực ra còn hơn thế nữa ),nhưng trên thực tế thì nó chỉ được quy định ở mức 30000đ thôi.Mà quà sinh nhật- ngoài đồ dùng học tập ra -những đồ linh tinh xi meng khác : cặp sách,mũ,tượng..... đều mua ở cửa hàng con bé ở lớp.Dĩ nhiên chuyện mua quà ở đâu chẳng được nhưng những món quà ấy toàn .....đồ cũ.Bọn tớ,đứa nào nhận được quà cũng méo hết cả mặt.Ai chẳng biết quà cáp là tấm lòng thôi,nhưng cũng tiền mnhf bỏ ra cả,lại xử sự như vậy rõ ràng là.....ko thắc mắc ko được
    vd: tháng trước,thằng bạn tớ nhận được quà sinh nhật,mọi người biết lầ gì ko? 1 quyển Atlat giá 21000đ và 1 hộp bút.Lớp tớ ai cũng biết là nó thi khối C nên Atlat và bản đò của nó thì cứ gọi là cả đống,thế mà còn tặng thừa ra.Kết quả,nó đã biếu ko cho cô nàng thủ quỹ vì nàng chưa có quyển này ( sao lại khéo thế hả trời)
    Bọn tớ đã bao nhiêu lần xin nhận tiền để mua bánh kẹo đến lớp ăn vui còn hơn là nhận quà nhưng ko được,và còn 30000đ còn lại,ko hiểu " đi đâu về đâu?"
    (chờđể đọc tiếp phần b ---tiền học thêm)
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi-tuổi vị thành niên-tuổi mà bạn có đủ quyền lợi hợp pháp của 1 công dân :tức là bạn có quyền được phát biểu ý kiến của riêng mình mà ko bị mắng là "trẻ con,ngồi im",bạn có quyền được thắc mắc mọi cái nếu bạn thấy nó "bất hợp lí",bạn có quyền được kiện cáo để bảo vệ quyền lợi của bản thân.....Đó là những điều ko thể chối cãi được.Nhưng những quyền lợi ấy thực sự có hiệu nghiệm khi nào thì tớ ko thể nói chắc chắn được,bởi vì khi còn học trong trường cấp 3,khi còn học trong lớp của tớ thì dù có 18 tuổi hay hơn thế nữa thì mỗi học sinh cũng chỉ như "1 con chim non bị nhốt trong 1 chiếc ***g con giữa 1 cái ***g to" mà thôi .
    Tớ ko hiểu là làm công tác chủ nhiệm thì nó lao đao vất vả thế nào ,chứ cô giáo chủ nhiệm của tớ thì thật sự là "kém năng lực".Cô suốt ngày chỉ nghĩ đến thành tích mà chèn ép học sinh.Mọi việc xử lí ko rõ ràng,ko văn bản,những việc chẳng đâu vào đâu thì xăm xắn vào làm,học sinh thì ko bao giờ được fép thắc mắc.Vì cô là cô chủ nhiệm,là người cầm học bạ của học sinh.......1 đời người ở đấy chứ đâu......
    1---Tiền nong kiểu con giun
    a) Lớp tớ có đóng tiền sinh nhật hàng tháng,mối tháng mối đứa phải đóng 8000đ,mà phải đóng cả 12 tháng chứ ko phải chỉ có 9 tháng học đâu,trung bình mỗi món quà của bon tớ trị giá 60000đ ( thực ra còn hơn thế nữa ),nhưng trên thực tế thì nó chỉ được quy định ở mức 30000đ thôi.Mà quà sinh nhật- ngoài đồ dùng học tập ra -những đồ linh tinh xi meng khác : cặp sách,mũ,tượng..... đều mua ở cửa hàng con bé ở lớp.Dĩ nhiên chuyện mua quà ở đâu chẳng được nhưng những món quà ấy toàn .....đồ cũ.Bọn tớ,đứa nào nhận được quà cũng méo hết cả mặt.Ai chẳng biết quà cáp là tấm lòng thôi,nhưng cũng tiền mnhf bỏ ra cả,lại xử sự như vậy rõ ràng là.....ko thắc mắc ko được
    vd: tháng trước,thằng bạn tớ nhận được quà sinh nhật,mọi người biết lầ gì ko? 1 quyển Atlat giá 21000đ và 1 hộp bút.Lớp tớ ai cũng biết là nó thi khối C nên Atlat và bản đò của nó thì cứ gọi là cả đống,thế mà còn tặng thừa ra.Kết quả,nó đã biếu ko cho cô nàng thủ quỹ vì nàng chưa có quyển này ( sao lại khéo thế hả trời)
    Bọn tớ đã bao nhiêu lần xin nhận tiền để mua bánh kẹo đến lớp ăn vui còn hơn là nhận quà nhưng ko được,và còn 30000đ còn lại,ko hiểu " đi đâu về đâu?"
    (chờđể đọc tiếp phần b ---tiền học thêm)
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    b)Tiền học thêm
    Lớp tớ đăng kí 5 môn thi tốt nghiệp : toán -văn-anh-lí-hoá ! Những môn này dĩ nhiên là cần thiết,nhưng những đứa thi khối C_D thì chỉ học Toán--Văn_Anh thôi chứ,đằng này lại bắt học hết cả,học với bọn thi khối A toàn học nâng cao,chúng nó học nhanh vèo vèo,có giời mới theo kịp,mới học khá lên được.Thế mà khi báo với phụ huynh,cô chủ nhiệm kêu là chỉ cho các cháu học chương trình bình thường-đại trà thôi để các cháu kém nhất cũng có thể theo được.Còn ai ko học,sau này có bị làm sao thì đừng trách chủ nhiệm
    Cô "de" trước như thế rồi thì còn ai dám ko đi học nữa.Học 5 môn,tổng chi phí là 155000đ <==> 5 buổi/ tuần.Nhưng thực tế thì chỉ có 3 buổi thôi.Sau khi bàn ra tính vào,lớp tớ đã chịu chia ca,1 ca cho khối A_B và 1 ca cho khối C-D,2 ca cứ thay phiên nhau học 2 môn toán-hoá hoặc anh-văn,còn lí khó thì học riêng 1 buổi.trung bình mỗi môn là 1 tiếng.Với số thời gian bị rút ngắn lại 1 nửa như thế mà tiền vẫn là 155000đ thì ko hiểu là cô chủ nhiệm tính toán kiểu gì.Ban đầu còn tưởng cô bộ môn lấy lương cao,nhưng thực ra thì cô chủ nhiệm chưa hề thông báo qua các cô khác.Bởi vì cô giáo tớ còn nói 1 câu là " thôi để 150000đ cho nó chẵn"cơ mà (?????) Sau này định tăng buổi lên ,sao cho trung bình mỗi môn là 2 tiếng ấy,nhưng vì chia nhóm nên cô giáo vất vả hơn===> học sinh phải đóng thêm tiền Cực kì bất công và vô lí
    Riêng học thêm bắt buộc ở trường đã mất đứt 200000đ rồi,còn thêm ngoài cho các môn thi đại học nữa,tiền nào cho xuể đây?Chuyện tiền học thêm đến nay vẫn còn chưa có định giá chung vì nguy cơ nhảy vọt của nó vẫn còn quá cao (mặc dù đã gần hết học kì ).Học sinh tụi mình mặc dù mmặt mũi giả bộ ngơ ngác ,mà trong lòng thì ức ko thể tả được
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    b)Tiền học thêm
    Lớp tớ đăng kí 5 môn thi tốt nghiệp : toán -văn-anh-lí-hoá ! Những môn này dĩ nhiên là cần thiết,nhưng những đứa thi khối C_D thì chỉ học Toán--Văn_Anh thôi chứ,đằng này lại bắt học hết cả,học với bọn thi khối A toàn học nâng cao,chúng nó học nhanh vèo vèo,có giời mới theo kịp,mới học khá lên được.Thế mà khi báo với phụ huynh,cô chủ nhiệm kêu là chỉ cho các cháu học chương trình bình thường-đại trà thôi để các cháu kém nhất cũng có thể theo được.Còn ai ko học,sau này có bị làm sao thì đừng trách chủ nhiệm
    Cô "de" trước như thế rồi thì còn ai dám ko đi học nữa.Học 5 môn,tổng chi phí là 155000đ <==> 5 buổi/ tuần.Nhưng thực tế thì chỉ có 3 buổi thôi.Sau khi bàn ra tính vào,lớp tớ đã chịu chia ca,1 ca cho khối A_B và 1 ca cho khối C-D,2 ca cứ thay phiên nhau học 2 môn toán-hoá hoặc anh-văn,còn lí khó thì học riêng 1 buổi.trung bình mỗi môn là 1 tiếng.Với số thời gian bị rút ngắn lại 1 nửa như thế mà tiền vẫn là 155000đ thì ko hiểu là cô chủ nhiệm tính toán kiểu gì.Ban đầu còn tưởng cô bộ môn lấy lương cao,nhưng thực ra thì cô chủ nhiệm chưa hề thông báo qua các cô khác.Bởi vì cô giáo tớ còn nói 1 câu là " thôi để 150000đ cho nó chẵn"cơ mà (?????) Sau này định tăng buổi lên ,sao cho trung bình mỗi môn là 2 tiếng ấy,nhưng vì chia nhóm nên cô giáo vất vả hơn===> học sinh phải đóng thêm tiền Cực kì bất công và vô lí
    Riêng học thêm bắt buộc ở trường đã mất đứt 200000đ rồi,còn thêm ngoài cho các môn thi đại học nữa,tiền nào cho xuể đây?Chuyện tiền học thêm đến nay vẫn còn chưa có định giá chung vì nguy cơ nhảy vọt của nó vẫn còn quá cao (mặc dù đã gần hết học kì ).Học sinh tụi mình mặc dù mmặt mũi giả bộ ngơ ngác ,mà trong lòng thì ức ko thể tả được
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Tiếp đi thằng Tùng, nhưng mà mày đang khóc hộ ai đấy con trai tao?
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh?
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Tiếp đi thằng Tùng, nhưng mà mày đang khóc hộ ai đấy con trai tao?
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh?
  8. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    c) Các khoản tiền linh tinh khác
    Mỗi 1 khoản tiền ,lớp tớ đều đóng dư ra 1 ít để thừa thiếu thế nào,sau này chi hội còn tổ chức ăn uống cho học sinh,thế mà chẳng hiểu sao cuối năm toàn thâm hụt ngân sách.Từ tiền photo 500-1000đ bọn tớ còn phải đóng chứ đừng nói rằng những tiền thừa ấy được rút ra để trả cho những khoản lặt vặt ấy
    Những cuộc đi chơi xa khoản nào -khoản nào cũng phải được ghi ra giấy rõ ràng cho phụ huynh kí nhận ==> càng ko thể có chuyện quỹ bỏ ra bù cái gì hết.Mà cứ thử bỏ tiền túi ra xem,cô giáo tớ sẽ kể ngay sau đó 10 phút ko hơn ( ví dụ như tiền mua pin đồng hồ treo tường chẳng hạn )
    Lại còn cái chuyện này nữa,hồi Trung thu ấy,lớp tớ phải đóng 20000đ tổ chức,đấy là nghe các vị phụ huynh đi họp đầu năm về thuật lại các khoản tiền đã đóng như thế.Bọn tớ thắc mắc là sao Trung thu chẳng tổ chức gì mà lại phải đóng tới 20000đ/đứa,thì nhận được câu giải thích là "đóng vào khoản khác,rồi còn bao nhiêu việc nữa" ???????
    ====> Những khoản tiền bị hụt đi vô cớ,ko văn bằng kí nhận ấy khiến bọn tớ thắc mắc vô cùng,đóng cho nhiều vào rồi chẳng đâu vào đâu cả,bố mẹ lại ca cẩm cả ngày,chịu sao được.Mà rồi cán bộ tổ lớp cũng thế cả thôi,chả hiểu theo lệnh hay cũng "hoa hồng" lây đây
    ( ghi chép theo Thái Phiên''s member,100%)
    đón đọc phần 2 nhỏ ---đòn tâm lí với cả phụ huynh lẫn học sinh
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    c) Các khoản tiền linh tinh khác
    Mỗi 1 khoản tiền ,lớp tớ đều đóng dư ra 1 ít để thừa thiếu thế nào,sau này chi hội còn tổ chức ăn uống cho học sinh,thế mà chẳng hiểu sao cuối năm toàn thâm hụt ngân sách.Từ tiền photo 500-1000đ bọn tớ còn phải đóng chứ đừng nói rằng những tiền thừa ấy được rút ra để trả cho những khoản lặt vặt ấy
    Những cuộc đi chơi xa khoản nào -khoản nào cũng phải được ghi ra giấy rõ ràng cho phụ huynh kí nhận ==> càng ko thể có chuyện quỹ bỏ ra bù cái gì hết.Mà cứ thử bỏ tiền túi ra xem,cô giáo tớ sẽ kể ngay sau đó 10 phút ko hơn ( ví dụ như tiền mua pin đồng hồ treo tường chẳng hạn )
    Lại còn cái chuyện này nữa,hồi Trung thu ấy,lớp tớ phải đóng 20000đ tổ chức,đấy là nghe các vị phụ huynh đi họp đầu năm về thuật lại các khoản tiền đã đóng như thế.Bọn tớ thắc mắc là sao Trung thu chẳng tổ chức gì mà lại phải đóng tới 20000đ/đứa,thì nhận được câu giải thích là "đóng vào khoản khác,rồi còn bao nhiêu việc nữa" ???????
    ====> Những khoản tiền bị hụt đi vô cớ,ko văn bằng kí nhận ấy khiến bọn tớ thắc mắc vô cùng,đóng cho nhiều vào rồi chẳng đâu vào đâu cả,bố mẹ lại ca cẩm cả ngày,chịu sao được.Mà rồi cán bộ tổ lớp cũng thế cả thôi,chả hiểu theo lệnh hay cũng "hoa hồng" lây đây
    ( ghi chép theo Thái Phiên''s member,100%)
    đón đọc phần 2 nhỏ ---đòn tâm lí với cả phụ huynh lẫn học sinh
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thế là không được rồi, tiền nong phải sòng phẳng chứ!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh?

Chia sẻ trang này