1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Lương Hoàng Phúc [ tức Phúc Nghị ]
    Sinh ra trong một gia đình nho giáo, bố làm cán bộ tham ô, mẹ bán cà phê sinh tố. Là em trai của Ưng Hoàng Phúc [ Phúc bựa ].
    Hồi nhỏ, Phúc cũng ngoan lắm chứ, sáng nào mẹ cũng đưa đến nhà trẻ, tối đón về.
    Đến khi Phúc lớn, bố mẹ đã già không còn sức theo nổi Phúc đi khắp đó đây bèn để Phúc một mình bôn ba ngoài xã hội.
    Tháng 9 năm 2000, Phúc nhờ sự quen biết của bố mẹ mà thi đậu vào trường TP.
    Từ đó, cuộc đời Phúc thay đổi hẳn, Phúc khoác trên mình vỏ bọc là một học sinh của trường Cấp III Thái Phiên [ gớm thật ], nhưng có ai biết nội tình bên trong chứ ???
    Ngay từ lớp 10, Phúc đã nổi tiếng vì thành tích cắm xe và cờ bạc của mình. Như để củng cố thêm thành tích, Phúc đã dã man hơn khi lừa cả người yêu [ thằng này mà cũng có người yêu ? ] chiếc xe máy và 3 triệu đồng trốn lên Hà Nội ăn chơi. Kỉ lục, Phúc đã vác con @ của bà mẹ lam lũ cắm lấy 30 triệu đánh bạc và thua trắng tay. Cũng có lần Phúc được bạc, nhưng đó chỉ là con số nhỏ nhoi so với số tiền mà Phúc đã mất đi [ ngu thì chết ]...
    Tháng 5 năm 2003, Phúc kết thúc 3 năm tu luyện ở Thái Phiên mà không thu được kết quả gì, thậm chí công lực còn suy giảm. Hiện giờ, hình như Phúc đang ẩn cư tại căn hộ 5 tấng đường Lê Lai... các bạn có thể đến để hỏi thăm Phúc

    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  2. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    con người sinh ra ko phải có sẵn bản tính thiện ác
    tất cả là do hoàn cảnh sống ( 1 phần nhỏ ) và bản lĩnh của con người đó ( yếu tố quyết định )
    ko chỉ riêng ở trường Thái Phiên _ mà bất kì đâu cũng vậy thôi _ cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ _ mà nếu như chỉ 1 phút yếu mềm là đã hỏng cả cuộc đời _ cổ nhân có câu : " gieo hành động , gặt thói quen . gieo thói quen , gặt tính cách . gieo tính cách , gặt số phận " _ 1 lần , 2 lần thử , rồi n lần là đam mê _ trong khi đó " tri thức và tiền bạc dễ dàng rời bỏ bạn còn sự ngu dốt thì ko " _ con người hư hỏng là vì đó
    trường Thái Phiên giấu chuyện xấu và phô bày chuyện tốt _ đâu mà chẳng vậy ? tốt đẹp thì phơi ra xấu xa thì đậy lại mà _ nếu như chúng ta ở vào cương vị của họ thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy mà thôi
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  3. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    con người sinh ra ko phải có sẵn bản tính thiện ác
    tất cả là do hoàn cảnh sống ( 1 phần nhỏ ) và bản lĩnh của con người đó ( yếu tố quyết định )
    ko chỉ riêng ở trường Thái Phiên _ mà bất kì đâu cũng vậy thôi _ cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ _ mà nếu như chỉ 1 phút yếu mềm là đã hỏng cả cuộc đời _ cổ nhân có câu : " gieo hành động , gặt thói quen . gieo thói quen , gặt tính cách . gieo tính cách , gặt số phận " _ 1 lần , 2 lần thử , rồi n lần là đam mê _ trong khi đó " tri thức và tiền bạc dễ dàng rời bỏ bạn còn sự ngu dốt thì ko " _ con người hư hỏng là vì đó
    trường Thái Phiên giấu chuyện xấu và phô bày chuyện tốt _ đâu mà chẳng vậy ? tốt đẹp thì phơi ra xấu xa thì đậy lại mà _ nếu như chúng ta ở vào cương vị của họ thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy mà thôi
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    nhân chi sơ
    tính bản thiện
    tính tương cận
    tập tương viễn

    .........................
    [ nghĩa là : con người khi mới sinh ra, vốn tính lương thiện, rồi sau khi lớn lên, học những thói hư tật xấu ở đời mới thành người không lương thiện nữa... ]
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    nhân chi sơ
    tính bản thiện
    tính tương cận
    tập tương viễn

    .........................
    [ nghĩa là : con người khi mới sinh ra, vốn tính lương thiện, rồi sau khi lớn lên, học những thói hư tật xấu ở đời mới thành người không lương thiện nữa... ]
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này lịch sự nhất thì phải....ko có tranh luận theo kiểu đao to búa lớn
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này lịch sự nhất thì phải....ko có tranh luận theo kiểu đao to búa lớn
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo Thái Phiên là thèng Trường Luân : esma bảo là nó đua xe ko biết trời đất hả? Hôm qua mới gặp "anh ý" ngồi sau xe mấy em cấp 2 xong,mà ngồi xe đạp,cầm di động nhớ ( khiếp khủng ).Đúng là đời "anh ý" có lúc lên voi mà cũng có lúc xuống.....................hèm! ko thể duyệt được

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    Chỉ đợi anh ngỏ lời..........
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo Thái Phiên là thèng Trường Luân : esma bảo là nó đua xe ko biết trời đất hả? Hôm qua mới gặp "anh ý" ngồi sau xe mấy em cấp 2 xong,mà ngồi xe đạp,cầm di động nhớ ( khiếp khủng ).Đúng là đời "anh ý" có lúc lên voi mà cũng có lúc xuống.....................hèm! ko thể duyệt được

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    Chỉ đợi anh ngỏ lời..........
  10. yen_hongkong

    yen_hongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    cái bài viết này hay chế. em mà viết cái bài mnày chắc mất mấy tiếng. Vì em chẳng nhớ nổi tên tuổi của các bậc đàn anh đàn chị đó nữa
    Không Yêu Trả Dép Tao Về

Chia sẻ trang này