1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận bóng đá trên khán đài C sân vận động Lạch Tray
    chiều nay, chiều ngày 8-12-2003, 2 trận bán kết bóng đá nữ đã diễn ra trên sân Lạch Tray................trận đầu tiên là trận giữa Malaysia và Myamar kết quả là Myamar thắng đậm ....ko khí khá sôi động
    nhưng đội cổ động viên mang màu áo xanh Thái Phiên thực sự vào cuộc khi đội chủ nhà VN bắt đầu ra sân............hàng loạt tiếng hò reo, hàng loạt cánh tay giơ lên...và họ cùng nhau hô vàng Việt Nam, Việt Nam chiến thắng, tôi yêu Việt Nam.............ko khí sôi sục.........
    nếu như ở lần trước, theo như sự miêu tả và thuật lại của pé Hạnh thì cứ đến đoạn giữa thì xảy ra hiện tượng '' sóng dừng '' thì hôm nay đã khác hoàn toàn, những đợt sóng cứ liên tiếp, liên tiếp, thu hút bao nhiêu người tham gia.........ban đầu là sự tham gia của khán đài C, sau đó lan sang khán đài A, rùi khán đài D và B...........cứ thế , cứ thế... sóng lan truyền tạo thành 1 vòng tròn...những khẩu hiệu như ''Seagames ko thuốc lá ''được nhắc lại nhiều lần khi có người bắt đầu hút thuốc ( thế mới biết dân TP lịch sự lắm ), rùi cả ''Seagames ko xả rác'' cũng được hô vang ( dân TP nice thật )
    bắt đầu trận đấu, cả khán đài hát vang bài quốc ca...trang nghiêm, lịch sự...nhiều đồng chí khối 11 do đến muộn mà ko còn chỗ ngồi nhưng '' tất cả vì Seagames '' nên mọi người cho nhau ngồi lên chân mình.....vui hết xảy....bao nhiêu người đã quen nhau qua cách đó nhỉ ? do có việc nên XXDG phải về trước khi trận đấu kết thúc 10'', trước khi XXDG rời sân vận động, XXDG vẫn còn nghe thấy tiếng đồng bào ta hò hét ghê quá.....đến mình còn bị mất tiếng................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ngồi ở đâu biết ở đó...anh có ngồi chỗ TP đâu mà dám kêu TP cổ vũ yếu......nhìn lại đi....bên Tp thì chả thấy NQ làm gì cả...anh ko biết lại còn dám phát biểu linh tinh..............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ngồi ở đâu biết ở đó...anh có ngồi chỗ TP đâu mà dám kêu TP cổ vũ yếu......nhìn lại đi....bên Tp thì chả thấy NQ làm gì cả...anh ko biết lại còn dám phát biểu linh tinh..............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Cấm cãi người lớn.
    NGười lớn nói mà trẻ con cứ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm thế hả.
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Cấm cãi người lớn.
    NGười lớn nói mà trẻ con cứ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm thế hả.
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này viết về cái gì thế nhỉ ? Thử hỏi xem mấy ai đã đọc xuyên suốt cả 45 trang chủ đề để có được cái nhìn tổng quan và đánh giá một cách xác thực ???
    Một chủ đề ghi lại những cảm xúc của học sinh về ngôi trường nơi mình đang học hay đã từng học. Những bài viết đánh giá về những giáo viên, về mỗi niên học, về từng cá nhân xuất sắc...
    Là công sức của từng cá nhân góp phần xây dựng nên một bài viết thật hay, khởi đầu là của esmartweb viết lên nền móng đầu tiên [ tự khen mình một tí ], rồi đến nokia2910, sau rồi có sự tham gia của rất nhiều thành viên metallic_moonlight, aodai_xinhxinh, norelease, tony, xxdg ...
    Không thể cho rằng mình thật sự hiểu sâu về chủ đề này khi chưa đọc những bài như : bài viết tổng quát, một bài viết tổng quát đảo qua hầu như tất cả các bài viết sau, tạo nên sự gợi mở mang lại sự hứng thú, gợi muốn sự tìm tòi cho mỗi người đọc ; bài viết về quán cô Hà, một bài viết được dư luận đánh giá rất cao về tính hiện thực của nó, về giọng văn sống động của người viết và những cảm xúc được dồn nén trong đó... nhưng không chỉ có thế, bên cạnh đó còn rất nhiều những bài viết mà mỗi người khi tham gia vào chủ đề 43 năm thái phiên nên đọc.
    Hãy đảo qua mục lục, bạn sẽ thấy được danh sách những bài viết liên tục được cập nhật, hãy đọc và hãy đánh giá nó bằng những suy nghĩ của mình...
    Zôo... Let''''s Go !
    <P>Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.</P>
    <P> </P>
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 09/12/2003
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này viết về cái gì thế nhỉ ? Thử hỏi xem mấy ai đã đọc xuyên suốt cả 45 trang chủ đề để có được cái nhìn tổng quan và đánh giá một cách xác thực ???
    Một chủ đề ghi lại những cảm xúc của học sinh về ngôi trường nơi mình đang học hay đã từng học. Những bài viết đánh giá về những giáo viên, về mỗi niên học, về từng cá nhân xuất sắc...
    Là công sức của từng cá nhân góp phần xây dựng nên một bài viết thật hay, khởi đầu là của esmartweb viết lên nền móng đầu tiên [ tự khen mình một tí ], rồi đến nokia2910, sau rồi có sự tham gia của rất nhiều thành viên metallic_moonlight, aodai_xinhxinh, norelease, tony, xxdg ...
    Không thể cho rằng mình thật sự hiểu sâu về chủ đề này khi chưa đọc những bài như : bài viết tổng quát, một bài viết tổng quát đảo qua hầu như tất cả các bài viết sau, tạo nên sự gợi mở mang lại sự hứng thú, gợi muốn sự tìm tòi cho mỗi người đọc ; bài viết về quán cô Hà, một bài viết được dư luận đánh giá rất cao về tính hiện thực của nó, về giọng văn sống động của người viết và những cảm xúc được dồn nén trong đó... nhưng không chỉ có thế, bên cạnh đó còn rất nhiều những bài viết mà mỗi người khi tham gia vào chủ đề 43 năm thái phiên nên đọc.
    Hãy đảo qua mục lục, bạn sẽ thấy được danh sách những bài viết liên tục được cập nhật, hãy đọc và hãy đánh giá nó bằng những suy nghĩ của mình...
    Zôo... Let''''s Go !
    <P>Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.</P>
    <P> </P>
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 09/12/2003
  8. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Hờ hờ cho anh em buôn tí có sao đâu lào,Giờ phải dành cho sea game chứ.Mày sang đó roài wên hết tổ quốc roài hả?
    VIET NAM VÔ ĐỊCH! ZOOOOOOOOOO
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  9. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Hờ hờ cho anh em buôn tí có sao đâu lào,Giờ phải dành cho sea game chứ.Mày sang đó roài wên hết tổ quốc roài hả?
    VIET NAM VÔ ĐỊCH! ZOOOOOOOOOO
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  10. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi đó !
    Những ngày SEAGAME thì phải thay đổi không khí 1 chút chứ .
    Phải cổ vũ cho đội nhà chứ nhỉ!
    Việt Nam Vô Địch ------------SEAGAME

Chia sẻ trang này