1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi đó !
    Những ngày SEAGAME thì phải thay đổi không khí 1 chút chứ .
    Phải cổ vũ cho đội nhà chứ nhỉ!
    Việt Nam Vô Địch ------------SEAGAME
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    gửi lúc 20:04, 28/07/03
    đó là thời điểm mà "43 năm ở thái phiên, ghi và ký" được gửi lên. một bài viết dài để bắt đầu cho một chủ đề thật hay được quan tâm nhiều nhất từ trước đến nay trong box thái phiên.
    "lúc đó cũng chẳng biết mình đang viết gì, chỉ viết và viết, lúc đầu là viết nháp, rồi sau đó gõ lại trên máy tính, cập nhật thêm những tư liệu về trường, những con số thống kê. lúc post bài mình thấy thật thoải mái, cảm giác khi post được một bài thật đã đời, nói ra gần như hết những cảm xúc bấy lâu, lúc đó mình chỉ muốn có một hộp YO MOST..." [ trích "hồi kí 100 năm" của tác giả vnesmartweb ]
    ngay sau 1 giây tính từ thời điểm bài viết được đăng lên, dư luận đã có những phản ứng một cách tích cực. 20:35, 28/07/03 bông hồng thuỷ tinh 410 đã có bài trả lời đầu tiên. [ thành viên này đã được nhận quà vì là người trả lời đầu tiên của chủ đề, vỗ tay ]. mặc dù còn những sai sót về tên của tác giả nhưng đó là chuyện nhỏ, sau đó tác giả cũng đã vào đính chính để mọi người biết rõ hơn về mình.
    trải qua hơn 6 trang bàn luận về cách vấn đề xoay xung quanh bài viết đầu tiên, Quang lu, huyền thoại và sự thật [ esmartweb ] đã được post lên trong sự mong đợi của mọi người. Vol 2 của 43 năm thái phiên, ghi và ký đã thật sự thành công. ngay lập tức, tác giả đã nhận được sự vote của các thành viên khác trong diễn đàn, từ 1 người vote hôm 28/07/03 thành 15 người vote sau hôm 09/08/03 [ là thời điểm post bài ].
    còn đánh dấu một sự đổi mới trong phong cách của 43 năm thái phiên, ghi và ký là sự tham gia của các thành viên khác mà mở đầu là metallic_moonlight với bài viết Hoàng Anh, tình yêu và sự nghiệp kiếm tiền trang 8. mặc dù còn chưa thật sự hay và không được dư luận đánh giá cao cho lắm nhưng đây là bước ngoặt khiến cho 43 năm ở thái phiên thay đổi một cách chóng mặt.
    con số những cộng tác viên ngày càng tăng, số lượng bài viết cũng thật nhiều. cho đến thời điểm post bài viết này, chủ đề đã có tới hơn 20 bài viết tiêu điểm, được đánh giá là chủ để được đọc nhiều nhất trong tuần với hơn 144 người đọc, chủ đề được nhiều người đọc nhất từ trước đến nay với hơn 5955 người đọc và còn là chủ đề được bình chọn nhiều nhất, được đánh giá tới tận 4.83 điểm [ thang điểm 5 ] với 6 người bình chọn.
    những con số thật đáng khích lệ cho những người ngồi bàn phím type lên những bài viết trong chủ đề này. đặc biệt là cuộc thi viết bài hay, post bài dài đổi lấy khoai lang đã khiến càng nhiều tay bút lao vào chủ đề, khiến cho nội dung của chủ đề càng ngày càng đa dạng và phong phú.
    từ thiên văn, địa lý, từ trường thái phiên cho đến seagames, lĩnh vực gì cũng được những tay bút của 43 năm thái phiên động đến. bài viết về những tấm gương không sáng như hoàng anh, trường luân, quang lu, phúc nghị, những người thầy không sáng như thầy động, thầy duyên đã thực sự gây ấn tượng trong lòng người đọc. [ trường thái phiên sao ghê thế ].
    hết những cảm xúc căm phẫn, sự tức giận rồi đến những giây phút của sự chìm lắng, lắng đọng của tâm hồn khi đọc bài viết về quán nước cô hà [ trang 22 ], bài viết về ông bảo vệ già [ trang 39 ], bài viết về bà vợ của ông bảo vệ. có những bạn đã khóc hết nước mắt khi đọc bài viết về ông bảo vệ, có bạn đã ăn no căng cả bụng để ủng hộ quán bánh cuốn cô hà... đó, đó là những tấm lòng người đọc...
    xúc động quá, đợi tí lau nước mắt đã rồi post tiếp
    lau nước mắt rồi nhưng sao mắt vẫn còn nhoè quá, đợi chút tìm kính đã.
    tìm thấy kính rồi, đeo kính rồi, sao vẫn chẳng thấy rõ được màn hình, đợi chút, hình như kính có bụi.
    lau bụi, lau bụi xong hết tiền chat rồi, về đây, về việt nam post tiếp.
    việt nam thẳng tiến, Zô ô oo
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    gửi lúc 20:04, 28/07/03
    đó là thời điểm mà "43 năm ở thái phiên, ghi và ký" được gửi lên. một bài viết dài để bắt đầu cho một chủ đề thật hay được quan tâm nhiều nhất từ trước đến nay trong box thái phiên.
    "lúc đó cũng chẳng biết mình đang viết gì, chỉ viết và viết, lúc đầu là viết nháp, rồi sau đó gõ lại trên máy tính, cập nhật thêm những tư liệu về trường, những con số thống kê. lúc post bài mình thấy thật thoải mái, cảm giác khi post được một bài thật đã đời, nói ra gần như hết những cảm xúc bấy lâu, lúc đó mình chỉ muốn có một hộp YO MOST..." [ trích "hồi kí 100 năm" của tác giả vnesmartweb ]
    ngay sau 1 giây tính từ thời điểm bài viết được đăng lên, dư luận đã có những phản ứng một cách tích cực. 20:35, 28/07/03 bông hồng thuỷ tinh 410 đã có bài trả lời đầu tiên. [ thành viên này đã được nhận quà vì là người trả lời đầu tiên của chủ đề, vỗ tay ]. mặc dù còn những sai sót về tên của tác giả nhưng đó là chuyện nhỏ, sau đó tác giả cũng đã vào đính chính để mọi người biết rõ hơn về mình.
    trải qua hơn 6 trang bàn luận về cách vấn đề xoay xung quanh bài viết đầu tiên, Quang lu, huyền thoại và sự thật [ esmartweb ] đã được post lên trong sự mong đợi của mọi người. Vol 2 của 43 năm thái phiên, ghi và ký đã thật sự thành công. ngay lập tức, tác giả đã nhận được sự vote của các thành viên khác trong diễn đàn, từ 1 người vote hôm 28/07/03 thành 15 người vote sau hôm 09/08/03 [ là thời điểm post bài ].
    còn đánh dấu một sự đổi mới trong phong cách của 43 năm thái phiên, ghi và ký là sự tham gia của các thành viên khác mà mở đầu là metallic_moonlight với bài viết Hoàng Anh, tình yêu và sự nghiệp kiếm tiền trang 8. mặc dù còn chưa thật sự hay và không được dư luận đánh giá cao cho lắm nhưng đây là bước ngoặt khiến cho 43 năm ở thái phiên thay đổi một cách chóng mặt.
    con số những cộng tác viên ngày càng tăng, số lượng bài viết cũng thật nhiều. cho đến thời điểm post bài viết này, chủ đề đã có tới hơn 20 bài viết tiêu điểm, được đánh giá là chủ để được đọc nhiều nhất trong tuần với hơn 144 người đọc, chủ đề được nhiều người đọc nhất từ trước đến nay với hơn 5955 người đọc và còn là chủ đề được bình chọn nhiều nhất, được đánh giá tới tận 4.83 điểm [ thang điểm 5 ] với 6 người bình chọn.
    những con số thật đáng khích lệ cho những người ngồi bàn phím type lên những bài viết trong chủ đề này. đặc biệt là cuộc thi viết bài hay, post bài dài đổi lấy khoai lang đã khiến càng nhiều tay bút lao vào chủ đề, khiến cho nội dung của chủ đề càng ngày càng đa dạng và phong phú.
    từ thiên văn, địa lý, từ trường thái phiên cho đến seagames, lĩnh vực gì cũng được những tay bút của 43 năm thái phiên động đến. bài viết về những tấm gương không sáng như hoàng anh, trường luân, quang lu, phúc nghị, những người thầy không sáng như thầy động, thầy duyên đã thực sự gây ấn tượng trong lòng người đọc. [ trường thái phiên sao ghê thế ].
    hết những cảm xúc căm phẫn, sự tức giận rồi đến những giây phút của sự chìm lắng, lắng đọng của tâm hồn khi đọc bài viết về quán nước cô hà [ trang 22 ], bài viết về ông bảo vệ già [ trang 39 ], bài viết về bà vợ của ông bảo vệ. có những bạn đã khóc hết nước mắt khi đọc bài viết về ông bảo vệ, có bạn đã ăn no căng cả bụng để ủng hộ quán bánh cuốn cô hà... đó, đó là những tấm lòng người đọc...
    xúc động quá, đợi tí lau nước mắt đã rồi post tiếp
    lau nước mắt rồi nhưng sao mắt vẫn còn nhoè quá, đợi chút tìm kính đã.
    tìm thấy kính rồi, đeo kính rồi, sao vẫn chẳng thấy rõ được màn hình, đợi chút, hình như kính có bụi.
    lau bụi, lau bụi xong hết tiền chat rồi, về đây, về việt nam post tiếp.
    việt nam thẳng tiến, Zô ô oo
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    HUSSH, VỀ ĐI NHỮNG THẰNG BẠN TAO!
    Quyết định rồi, ngày mai tao sẽ lặn lội lên Thủ đô Hà Nội để đón chúng mày về, rồi anh em mình sẽ đi taxi về quê hương Hải Phòng của chúng ta, rồi chúng ta sẽ...
    Anh em ơi, thằng Tùng về rồi, chuẩn bị họp box nhá!
    (Bài này của Metallic_moonlight nhé! )
    [red].::I.O.U in love::.</FONT></DIV>
    Được I.O.U sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 29/12/2003​
  5. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    HUSSH, VỀ ĐI NHỮNG THẰNG BẠN TAO!
    Quyết định rồi, ngày mai tao sẽ lặn lội lên Thủ đô Hà Nội để đón chúng mày về, rồi anh em mình sẽ đi taxi về quê hương Hải Phòng của chúng ta, rồi chúng ta sẽ...
    Anh em ơi, thằng Tùng về rồi, chuẩn bị họp box nhá!
    (Bài này của Metallic_moonlight nhé! )
    [red].::I.O.U in love::.</FONT></DIV>
    Được I.O.U sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 29/12/2003​
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    cụng ly thôi những thằng bạn của tao
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    cụng ly thôi những thằng bạn của tao
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    oá oa....em có được đi chơi với mí người ko nhỉ? anh Tùng ơi có quà cho bọn em ko???????????????????/
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    oá oa....em có được đi chơi với mí người ko nhỉ? anh Tùng ơi có quà cho bọn em ko???????????????????/
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  10. thuthuy125

    thuthuy125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào Box của dân Thái Phiên,mới có mấy tháng xa trường mà có nhiều chuyện quá.Mọi người ơi,hôm nay mình không có thời gian để đọc hết " 43 năm ở Thái Phiên" có ai đó làm ơn cho mình biết là cái bài viết về trường ấy đã được gửi cho cô Bằng chưa nhỉ?
    Trần Thu Thuý

Chia sẻ trang này