1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ko có đâu,có viết cũng chả làm gì được đâu
    hôm nay ông ấy lên lớp em để gọi con bé lớp trưởng ra về chuyện gửi xe,1 thằng ku lớp em đùa (rất dốt ) " mị,học sinh cũng ko tha àh ",thế là ông ấy xông thẳng lên tát nó 1 kái đau dã man,rồi còn cầm cái thước của cô Toán quật lên đầu nó nữa chứ, Cuối cùng Mrs.Fương kéo ông ấy ra " thầy buồn cười nhở.....",2 thầy cô giáo nói gì thì ko biết nhưng kết quả thì thầy cũng chả bị làm sao mà thằng ku Hoàn lớp em đã " hi sinh anh dũng" từ tiết 2 chẹp
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh 1 cách vớ vỉn. Chạy đỡ ngay cái thước của lão ấy chứ ai lại giơ đầu ra chịu ..thước như bạn em hả aodai
  3. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh 1 cách vớ vỉn. Chạy đỡ ngay cái thước của lão ấy chứ ai lại giơ đầu ra chịu ..thước như bạn em hả aodai
  4. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Thế mà thằng cha ấy chưa bị 1 đạp vào mặt nhỉ ? Chứng tỏ học sinh Thái Phiên chúng mình còn ngoan chán
  5. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Thế mà thằng cha ấy chưa bị 1 đạp vào mặt nhỉ ? Chứng tỏ học sinh Thái Phiên chúng mình còn ngoan chán
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hờ, may cho lão già ấy là bọn cựu học sinh nó ra trường hết, chứ còn có thằng nào sót lại giống thằng Phúc Nghị hay chú Quang Lu thì thôi rồi, "thầy" Duyên cứ gọi là lên nhà thương nằm 3 tháng! Mình hiền lành tôn sư trọng đạo, có chửi cũng chửi sau lưng hay là chửi be bé cho nó ... khó nghe!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hờ, may cho lão già ấy là bọn cựu học sinh nó ra trường hết, chứ còn có thằng nào sót lại giống thằng Phúc Nghị hay chú Quang Lu thì thôi rồi, "thầy" Duyên cứ gọi là lên nhà thương nằm 3 tháng! Mình hiền lành tôn sư trọng đạo, có chửi cũng chửi sau lưng hay là chửi be bé cho nó ... khó nghe!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    ui lão Duyên tao thấy hiền thế cơ mà (?) ai ngờ khắm thế à? dám đánh học sinh. Tội này fải cẩu đầu trảm mới đúng.



    .::  I.O.U in love ::.
     
  9. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    ui lão Duyên tao thấy hiền thế cơ mà (?) ai ngờ khắm thế à? dám đánh học sinh. Tội này fải cẩu đầu trảm mới đúng.



    .::  I.O.U in love ::.
     
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hix.... ngay từ đầu đã nói chủ đề này ko phải là chủ đề để buôn cơ mà... đề nghị các pác rút kinh nghiệm nhé,......chủ đề này dạo này ko có tin gì mới cả.... chán nhỉ... ko cóa tin shock hay tin giật gân gì thì cũng buồn chết !
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này