1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian sống và làm việc tại Thành phố HCM, anh Duy đã trôi dạt về Hp và cầm đầu ban nhạc Vầng Dương.
    Sự nghiệp ca hát của Quang Duy
    Sau mỗi đêm lưu diễn anh lại ngồi tâm sự cùng tôi mà mắt rưng rưng nước mắt . Anh kể rằng những chuỗi ngày trong HCM anh sống thật vất vả. Mỗi buổi sáng anh đi luyện thanh nhạc và học vũ đạo, còn buổi tối thì chạy sô tại các quán bar, nhà hàng với những công việc như bồi bàn, đập đá không kể là phải tắm chó . . . . Hết tiền rồi để hôm nào em post tiếp cho các bác
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ. Keep up that work !



    http://yen.1vn.net 
     
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ. Keep up that work !



    http://yen.1vn.net 
     
  4. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hottest về Duyên Dê. Câu chuyện có thật 100% thuật lại từ một trong những nạn nhân :
    Bất hạnh lớn nhất cho lớp 10A1 khoá 2003-2006 là rơi phải tay con quỷ già của thời đại thâu tóm bộ môn thể dục thể thao vừa cao vừa lớn. Hôm ấy .Trời mưa. Lão buộc phải để lũ học trò ngồi trong lớp. Ngứa mõm, lão gọi lớp trưởng lên chất vấn:
    - Thế lớp có biết ngày SN của tôi không ?
    - Thưa thầy, chúng em không biết ạ - lớp trưởng rụt rè
    - Không biết tại sao lại không hỏi ?
    - Thưa thầy, chúng em không có thói quen tặng quà các thầy cô giáo ạ - giọng cô bé như muốn vỡ oà
    - Cô cứ thử xem. Ai không tặng chứ tôi mà không tặng thì cứ thử xem, liệu hồn đấy ! - Giọng con quỷ già gầm gừ
    . . .
    Và từ đó tất cả các giờ thể dục cô bé lớp trưởng đều bị con dê già làm khó dễ, bằng đủ mọi hình thức mà không tiện kể ra đây.
    Quá uất ức bởi cách đối xử của lão già mang cái mác thầy giáo ô nhục, lớp đành phải kêu cô giáo chủ nhiệm can thiệp. Nhưng vì những lí do rất khác nhau mà cô giáo chủ nhiệm cũng chỉ can thiệp vào ở mức đến tiết của thằng già thì đưa cậu bé Lê Hoàng Long - con trai thứ của nhà giáo ưu tú Lê Liêm lên cầm cân nẩy mực, thế là lão không thể làm gì được. ...
    Phần tiếp theo của câu chuyện đang cập nhật
    Get the f*ck off!!!
  5. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hottest về Duyên Dê. Câu chuyện có thật 100% thuật lại từ một trong những nạn nhân :
    Bất hạnh lớn nhất cho lớp 10A1 khoá 2003-2006 là rơi phải tay con quỷ già của thời đại thâu tóm bộ môn thể dục thể thao vừa cao vừa lớn. Hôm ấy .Trời mưa. Lão buộc phải để lũ học trò ngồi trong lớp. Ngứa mõm, lão gọi lớp trưởng lên chất vấn:
    - Thế lớp có biết ngày SN của tôi không ?
    - Thưa thầy, chúng em không biết ạ - lớp trưởng rụt rè
    - Không biết tại sao lại không hỏi ?
    - Thưa thầy, chúng em không có thói quen tặng quà các thầy cô giáo ạ - giọng cô bé như muốn vỡ oà
    - Cô cứ thử xem. Ai không tặng chứ tôi mà không tặng thì cứ thử xem, liệu hồn đấy ! - Giọng con quỷ già gầm gừ
    . . .
    Và từ đó tất cả các giờ thể dục cô bé lớp trưởng đều bị con dê già làm khó dễ, bằng đủ mọi hình thức mà không tiện kể ra đây.
    Quá uất ức bởi cách đối xử của lão già mang cái mác thầy giáo ô nhục, lớp đành phải kêu cô giáo chủ nhiệm can thiệp. Nhưng vì những lí do rất khác nhau mà cô giáo chủ nhiệm cũng chỉ can thiệp vào ở mức đến tiết của thằng già thì đưa cậu bé Lê Hoàng Long - con trai thứ của nhà giáo ưu tú Lê Liêm lên cầm cân nẩy mực, thế là lão không thể làm gì được. ...
    Phần tiếp theo của câu chuyện đang cập nhật
    Get the f*ck off!!!
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thế đấy, bây giờ thì bạn Lê Thuỳ Dương có thể thấy rất nhiều người đã khẳng định lại về nền giáo dục Thái Phiên cho bạn biết đúng không? Có thể bạn nằm trong đội ngũ những học sinh không "chăm ngoan" thì cũng "học giỏi" và vùi đầu vào sách vở nên không biết trường Thái Phiên thật sự thế nào đúng không? Bi giờ thì bạn cứ ngồi và đọc kĩ từng chi tiết xem có ai thêm thắt bịa đặt gì không đi!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thế đấy, bây giờ thì bạn Lê Thuỳ Dương có thể thấy rất nhiều người đã khẳng định lại về nền giáo dục Thái Phiên cho bạn biết đúng không? Có thể bạn nằm trong đội ngũ những học sinh không "chăm ngoan" thì cũng "học giỏi" và vùi đầu vào sách vở nên không biết trường Thái Phiên thật sự thế nào đúng không? Bi giờ thì bạn cứ ngồi và đọc kĩ từng chi tiết xem có ai thêm thắt bịa đặt gì không đi!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  8. Lethuyduonght

    Lethuyduonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em mới thấy tại sao thầy cô giáo của mình lại như thế . Em cũng không thể tin nổi vào tai, vào mắt của em nữa
    Em muon noi yeu anh nhung chi so anh "UH"
  9. Lethuyduonght

    Lethuyduonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em mới thấy tại sao thầy cô giáo của mình lại như thế . Em cũng không thể tin nổi vào tai, vào mắt của em nữa
    Em muon noi yeu anh nhung chi so anh "UH"
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nó gặp GH là 1 buổi sáng đầu hè tuyệt đẹp.Trời cao, trong xanh, gió nhè nhẹ thổi.Hôm ấy, chúng nó- đứa nào cũng rụt rè bỡ ngỡ trong những bộ trang phục ..... kì cục....... Chúng nó đi thi:CHỌN NGƯỜI HIỀN TÀI.... Hồi ấy , nó ấn tượng lắm với GH- 1 cô bé nhỏ nhắn cực ấn tưởng bởi mái tóc dài , đen nhánh, luôn được tết gọn gàng sau lưng. Làn da trắng hồng cùng nụ cười cực kì dễ thương- nụ cười như khiến khuôn mặt nó thêm bừng sáng-nụ cười của 1 thiên thần.Khi ấy là tháng 4-2001- chúng nó đang là học sinh cuối cấp.....................................
    Tháng 8.2001.... sau 3 tháng hè tha hồ nghỉ ngơi xả láng với kết quả thi vào cấp 3 ko tồi , nó đến nhận lớp vào 1 buổi sáng trời cũng trong xanh như ngày nào ( chỉ có điều là nóng hơn ).Nó gặp lại GH sau 4 tháng xa cách. Vẫn những nét tinh nghịch dễ thương như ngày nào, nó thầm nghĩ :'''' Thật là tuyệt khi có được cô bạn dễ thương này ! ''''.Chúng nó học cùng 1 lớp- phải chăng là 1 sự sắp xếp thú vị?
    Không ngoài dự đoán, chúng nó trở nên thân thiết kì lạ.......Nó- 1 bí thư chi Đoàn còn GH- 1 phó bí thư Chi Đoàn càng khiến 2 đứa ko rời nhau mọi lúc, mọi nơi.Chúng nó thân thiết như đã là tri kỷ từ nhiều năm.....Đôi khi GH mơ màng :'''' giá tao với mày là chị em thì tuyệt lắm nhỉ !'''' Ngay lập tức nó sẽ độp lại ;'''' Tuyệt gì? có mà chết ! Ở với nhau để tao với mày đánh nhau khi ... tranh ăn àh ? '''' ... Ấy vậy mà chũng nó vẫn thân nhau lắm.GH thì biết chắc rằng nó nghiện món ô mai + ốc xào... còn nó thì khẳng định 100% là GH cực kết món .... dai dải dài dai- cái tên mà 2 đứa đặt riêng cho món thạch dừa mà GH vô cùng yêu thích..... Lớp 10, cái sở thích của chúng nó còn trẻ con lắm. Hồi ấy, GH vẫn tết tóc sau lưng, vẫn chỉ thích mặc áo phông suông cho.. mát và mặc quần ống suông cho.... đỡ vướng...
    Một loạt biến cố xảy ra với lớp nó hè năm 2002. Giáo viên lớp nó bị thay hàng loạt .GVCN mới phân công cho GH phụ trách phần tập san , báo tường bởi cái tính cẩn thận của nó.GH '''' tuyển '''' được đội ngũ thiết kế khá tốt. Hàng ngày họ đến nhà GH vào mọi thời điểm để có thể hoàn thành quyển tập san gồm hơn 100 bài thơ văn các loại trong 10 ngày. Thật bất ngờ và cũng thật tình cờ khi T- 1 trong số những CTV làm tập san ngỏ lời yêu GH.Lúc ấy GH vẫn còn trẻ con + giản dị lắm.....Mưa dầm lâu ngày cũng thấm. GH cũng có cảm tình vơi T... Khi ấy , nó và GH đã ko còn thân nhau như trước vì 1 số lí do tế nhị... Giờ TD - kiểm tra 45'''', GH nói với T : ''''Nếu bạn chạy được 10 điểm thì tớ sẽ yêu bạn ! ''''.... Lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của GH đã trở thành sức mạnh để T dốc hết sức. Một điểm 10 thể dục và Tình yêu của GH............................................................................
    tất nhiên điều gì xảy ra nữa thì ko thể nói trước được...thật sự thì XX rất mong nhân vật chính hiểu được rằng XX đang mong người đó sẽ trở về là người bạn xưa kia của XX.....1 người bạn theo đúng nghĩa của nó bởi XX ko thể nhìn bạn thay đổi mà làm ngơ....
    Được XauXiDangGhet sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 09/03/2004

Chia sẻ trang này