1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen_hongkong

    yen_hongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    cái bài viết này hay chế. em mà viết cái bài mnày chắc mất mấy tiếng. Vì em chẳng nhớ nổi tên tuổi của các bậc đàn anh đàn chị đó nữa
    Không Yêu Trả Dép Tao Về
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    viết về những nhân vật nổi bật trong trường, những nhân vật mà esma biết mặt, biết tên
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    viết về những nhân vật nổi bật trong trường, những nhân vật mà esma biết mặt, biết tên
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  4. EmeraldKnight

    EmeraldKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi anh gì ơi. Đương hay thì đút dây đờn
    Đẹp trai quá xá trời
  5. EmeraldKnight

    EmeraldKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi anh gì ơi. Đương hay thì đút dây đờn
    Đẹp trai quá xá trời
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Quang lu nhé

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Quang lu nhé

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao không viết về những người có thành tích sáng ngời như tui nhỉ .
    Cho bọn bất hảo vào làm gì ?
    [​IMG]
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao không viết về những người có thành tích sáng ngời như tui nhỉ .
    Cho bọn bất hảo vào làm gì ?
    [​IMG]
  10. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Quang lu, huyền thoại và sự thật !
    Phần 1. Nguồn gốc của một cái tên
    Có lẽ không ai trong trường Thái Phiên mà lại không một lần được nghe đến cái tên Quang lu, cái tên gợi cho ta một hình ảnh về một học sinh tròn và to như cái lu, nghịch và hư ngang Phúc Nghị.... nhưng trong chúng ta, mấy ai biết được nguồn gốc của cái tên đó ???
    Để tìm tư liệu cho bài viết, ký giả esmartweb đã phải lặn lội tới tận nơi Quang lu sinh sống để được biết về cái sự tích độc nhất vô nhị ở thành phố Hải Phòng. Chả là hồi còn bé, Quang rất hay nghịch ngợm, trong một lần thi công đường, đến đoạn nhà Quang, lũ trẻ trong xóm gom góp được 500 mua một cái bánh mỳ và đố Quang nằm ra đường cho cái xe lu nó lăn qua.... Và câu chuyện diễn biến thế nào chắc các bạn cũng biết, Quang đã nằm ra đường và để cái xe lu lăn qua bên cạnh..... từ đó, Quang đởn đổi tên thành Quang lu.
    Phần 2. Quang lu và tuổi thơ không bình yên
    Nhà Quang lu nằm ở một khu phố sầm uất thuộc đường Lê Lợi, ngay từ nhỏ, Quang lu đã bị bố mẹ bỏ lại nhà mà bôn ba buôn bán. Về vật chất, Quang lu được bố mẹ chu cấp cho lo đủ nhưng lại thiếu mất tình thương. Một đứa trẻ lớn lên mà không có sự chăm sóc của cha mẹ thường hay hư hỏng, và Quang lu cũng không ngoại lệ. Có tiền, lại không có ai quản lý, Quang lu lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Những lần lên sàn, đánh bạc, đi bụi, ... nhiều không kể xiết. Trong một môi trường hư hỏng, Quang đã bị tiêm nhiễm thói đời, chán sống và ghét sống. Nhưng cuộc sống là như vậy, Quang lu không có đủ can đảm để tự kết liễu mình, mà vẫn cứ sống vật vã qua ngày qua tháng....
    Phần 3. Ánh sáng lờ mờ đằng sau bóng tối ?
    Bố Quang lu, một người bố đã không làm tròn trách nhiệm của một người làm bố đã trở lại sau 12 năm làm ăn xa nhà. Lúc này, Quang lu đã trở lên thân tàn ma dại. Ông bố, để bù đắp cho những tháng năm mình sống không quan tâm đến thằng con bèn dứt chí làm ăn, từ bỏ những mối hợp đồng trị giá hàng trăm triệu để về bên ông con quý tử. Có bố ở nhà, Quang lu cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn chơi, vẫn nhậu và trong những cuộc nhậu này có thêm một người đó là ông bố của Quang lu.
    Tháng 9-2000, nhờ sự quen biết và 5 vé của ông bố bỏ ra mà Quang lu có được một suất học ở trường Thái Phiên. Từ đó, lối ăn chơi của Quang lu thay đổi hẳn, Quang lu đã có cho mình một vỏ bọc tốt, là học sinh của một ngôi trường danh tiếng, Quang lu sống đua đòi và luôn tìm cách ghi danh mình vào bảng thành tích của các bậc đàn anh.
    Cùng với những người bạn chí cốt cũng được gia đình lo cho vào trường như Hoàng Anh, Trường Luân, Khánh Đạt, Phúc Nghị, Trung Thành, Dũng Nga,... Quang lu đã là một thế lực đen tối làm hư đi chẳng biết bao nhiêu, những học sinh trong sáng ở không riêng gì trường Thái Phiên. Quang lu luôn là kẻ cầm đầu những vụ đánh bạc, ăn chơi sa đoạ,... Có toàn những ông bạn nhà giàu, sống theo kiểu ngày hôm nay mà chẳng có ngày mai, sống với chủ nghĩa " tiền và gái là bánh lái cuộc đời ", một lần nữa, quyết định của bố Quang lu đã lại sai lầm.
    Phần 4. Sự ra đi đúng lúc !
    Tháng 5-2003, sau 3 năm "bao" ôn "tú" luyện [ bao lô, và tú lơ khơ ] ở trường Thái Phiên, Quang lu ra trường. Kèn trống có, cờ xí có, những gì mà trong một đám tang cần có đều đã có. Không phải Quang lu chết, mà cái xấu được Quang lu đem theo vào trường chết. [ không đề cập đến những cái xấu khác :) ]
    Hiện giờ, không ai biết Quang lu đang ở đâu, có thể lại đang đắm chìm vào một cuộc chơi mới, có thể ngồi đâu đó trong một chiếu bạc hay có thể đã chết !!!
    đời giang hồ trôi nổi nổi trôi
    ai biết được đâu là đích đến
    sóng giang hồ xô người phiêu bạt
    đi từ đâu đích đến là đâu ?

    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 09/08/2003

Chia sẻ trang này