1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghe kể Lời tâm sự của vợ thầy Duyên.
    Nó thấy đau đau ở chân, cái gì đó ươn ướt..vùng dậy nó cảm thấy bực mình ghê, con cún con đang cắn chân mình...Vẫn còn tha thiết với cái giường nhưng nó không thể tiếp tục chìm vào giấc mộng nữa, công việc đang gọi mời nó...
    Trời đang đổ mưa, nó ghét trời mưa, mưa chẳng bao giờ mang lại cho nó cái gì tốt đẹp cả...Và đúng là như thế thật, khi nó bước vào căn nhà, à đúng hơn là cái cổng, nó thấy cô đang đậu trên đó, chết, là ngồi trên đó...mặt mũi lại sưng húp lên, dường như là mới bị đánh rồi...
    -Cô cũng không muốn đâu, nhưng việc cũng đã rồi, thôi em coi như là chưa có gì đi hộ cô nhé, nhục nhã thế là đủ rồi...
    -Cũng không sao mà cô.....coi như không nhìn thấy gì là được mà , em đến như đã nói trước với cô đấy, trước là muốn chúc mừng cô nhân ngày mùng 8/3, sau là muốn phỏng vấn cô-người đoạt giải thưởng " Người phụ nữ hạnh phúc nhất trường Thái Phiên " được trao vào ngày 1/4 này...
    -Cô cám ơn tấm lòng của mọi người, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa từ học sinh trường mình đấy, dù em là học sinh đã ra trường nhưng thế cũng là quý lắm rồi...
    PV : cô ạ, em muốn là có một kiểu ảnh của cô để đăng lên tờ báo của em cho nó sinh động nhưng có lẽ tình cảnh này, cô cho em xin một cái ảnh cô từng chụp vậy, được không cô...
    -Tất nhiên rồi, làm sao cô có thể từ chối được cơ chứ, đây là một cơ hội hiếm có cơ mà, đâu phải ai cũng được, người nổi tiếng như cô Phạm Phương Bằng còn thua phiếu cô nữa cơ mà, cô thật sự bất ngờ đó...
    (PV cấm tấm hình suýt xoa ) : Tấm ảnh này hình như cô chụp lâu rồi thì phải, trông hồi đó cô còn rất trẻ, rất đẹp và răng cô cũng không có đua nhau phô ra như bây giờ cô nhỉ...
    -Tất nhiên rồi, hồi trẻ cô đẹp lắm em à, con gái Huế dịu dàng, kín đáo, có duyên lắm em à có bao nhiêu là người đeo đuổi..( cười rõ tươi, quên mất cái miệng đang đau, cười xong nhăn mặt )
    PV thế sao răng cô nó lại như thế kia hả cô...
    - Cô tưởng em biết chứ, là thầy em đáng cô mà( ôm vai PV khóc nức nở..)Lúc đầu thì chỉ sưng tím vài chỗ thôi, ai hỏi cô cũng bảo là mắt cận không nhìn thấy đường vấp ngã...Rồi sau mấy lần bị sái quay hàm, đi chỉnh lại, nó thành như thế này đây.....Có phải vì thế mà thầy em bỏ cô đi với người khác không hả em..( nức nở tiếp )
    PV : em không nghĩ thế đâu cô à, người ta lấy nhau rồi là người ta chấp nhận sống chung con người của nhau rồi mà cô..
    -( mắt ti hí chớp chớp nhòm PV ) Có mấy năm không gặp mà em chín chắn nhiều quá, không còn là con nhỏ hay trốn tiết ra ngồi buôn chuyện với cô nữa...Lâu rồi, cô không có người để trò chuyện, tâm sự...gặp em là cô gặp người bạn rồi, chuyện cô nói với em giờ, xin em đừng nói với ai nhé, càng không được viết lên báo...
    ..." Hồi đó cô còn trẻ lắm, dù gì nhà cũng có của ăn của để, cha mẹ cô không để cô sống thua kém ai cả, nhưng chỉ tiếc một điều là các cụ không cho cô học lên cao vì cho rằng lúc đó con gái học cao cũng chỉ để viết thư cho giai thôi..
    I wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone...

    Someone to love Somebody new Someone to love Someone like you
  2. I_love_mangan

    I_love_mangan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hahahaha,buồn cười quá,bài của SWEET hơi bị hay đấy
    viết tiếp đi cho bà con đọc với nào
  3. I_love_mangan

    I_love_mangan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hahahaha,buồn cười quá,bài của SWEET hơi bị hay đấy
    viết tiếp đi cho bà con đọc với nào
  4. I_love_mangan

    I_love_mangan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    những suy nghĩ của 1 học sinh sắp ra trường
    chuơng 1:cái cổng trường
    nó còn nhớ lám cái ngày đầu tiên nó đến trường để mua hồ sơ dự thi,lúc đó nó hoàn toàn bất ngờ với cái cổng trường nhu cái cổng chùa
    quả là có 1 ko 2,nó hoàn toàn tự hào về cái cổng này với bọn bạn nó
    lên lớp 11 nó lại càng tự hào hơn,thử hỏi cả cái thanh phố này,ah ko,cả cái nước VN này có trường nào như trường nó ko,hàng ngày học sinh đi đến trường đều được đón chào 1 cách vô cùng long trọng như nguyên thủ quốc gia ay chứ chả sai.Này nhé,cả 1 đoàn quân sao đỏ đứng xếp hàng chào đón
    Được I_love_mangan sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 16/03/2004
  5. I_love_mangan

    I_love_mangan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    những suy nghĩ của 1 học sinh sắp ra trường
    chuơng 1:cái cổng trường
    nó còn nhớ lám cái ngày đầu tiên nó đến trường để mua hồ sơ dự thi,lúc đó nó hoàn toàn bất ngờ với cái cổng trường nhu cái cổng chùa
    quả là có 1 ko 2,nó hoàn toàn tự hào về cái cổng này với bọn bạn nó
    lên lớp 11 nó lại càng tự hào hơn,thử hỏi cả cái thanh phố này,ah ko,cả cái nước VN này có trường nào như trường nó ko,hàng ngày học sinh đi đến trường đều được đón chào 1 cách vô cùng long trọng như nguyên thủ quốc gia ay chứ chả sai.Này nhé,cả 1 đoàn quân sao đỏ đứng xếp hàng chào đón
    Được I_love_mangan sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 16/03/2004
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hôm nay đi qua trường cũ, chẳng có gì hay ho hết. Ghé vào quán chị Hà thăm thú 1 tí... Chao ôi là buồn, dăm ba cái xe đạp (chính xác là 4 cái), vài ba cái kẹo lạc, kẹo dừa, kẹo mút... Chị Hà ngồi đó, khuôn mặt buồn rầu, tay cầm mấy quân bài, bên kia là bà bán cháo (mày còn nhớ không Tùng), Thanh thọt, và 1 chiến sĩ vô danh đang lặng lẽ đánh tá lả ăn tiền... Buồn phát khóc, chị Hà ơi, em biết làm gì để giúp chị đây, giờ đây em ko thể gửi xe quán chị rồi, thằng Tùng cũng thế. Chỉ biết phù hộ cho chị ăn được mấy ván tá lả mà thôi (mà hình như chị cũng đang kiếm nhẩy).
    Ai yêu Bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô,
    Ai yêu mấy thằng đánh lô hơn mấy cô ghi đề... 
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hôm nay đi qua trường cũ, chẳng có gì hay ho hết. Ghé vào quán chị Hà thăm thú 1 tí... Chao ôi là buồn, dăm ba cái xe đạp (chính xác là 4 cái), vài ba cái kẹo lạc, kẹo dừa, kẹo mút... Chị Hà ngồi đó, khuôn mặt buồn rầu, tay cầm mấy quân bài, bên kia là bà bán cháo (mày còn nhớ không Tùng), Thanh thọt, và 1 chiến sĩ vô danh đang lặng lẽ đánh tá lả ăn tiền... Buồn phát khóc, chị Hà ơi, em biết làm gì để giúp chị đây, giờ đây em ko thể gửi xe quán chị rồi, thằng Tùng cũng thế. Chỉ biết phù hộ cho chị ăn được mấy ván tá lả mà thôi (mà hình như chị cũng đang kiếm nhẩy).
    Ai yêu Bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô,
    Ai yêu mấy thằng đánh lô hơn mấy cô ghi đề... 
  8. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nào có tha ai ? Ai mà chẳng phải bươn mình để sống ? Cứ ngẫm lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây mà chạy lòng rưng rưng nước mắt. Chẳng còn được chơi bời thoả thích như xưa, bây giờ phải sống với bộn bề toan tính, cơm áo gạo tiền...
    Buồn thê thảm, nhưng biết làm gì hơn, trong khi chính bản thân mình còn lo chưa nổi, mà con gia đình, người thân, bạn bè, rồi ai ai nữa chứ. Đêm nay suy nghĩ nhiều quá, không ngủ được [ tối vừa xem phim ma ], lên mạng thì đọc thấy bài của thằng Hội, cảm động quá, biết làm gì đây...???
    sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  9. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nào có tha ai ? Ai mà chẳng phải bươn mình để sống ? Cứ ngẫm lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây mà chạy lòng rưng rưng nước mắt. Chẳng còn được chơi bời thoả thích như xưa, bây giờ phải sống với bộn bề toan tính, cơm áo gạo tiền...
    Buồn thê thảm, nhưng biết làm gì hơn, trong khi chính bản thân mình còn lo chưa nổi, mà con gia đình, người thân, bạn bè, rồi ai ai nữa chứ. Đêm nay suy nghĩ nhiều quá, không ngủ được [ tối vừa xem phim ma ], lên mạng thì đọc thấy bài của thằng Hội, cảm động quá, biết làm gì đây...???
    sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Giờ đây, dĩ vãng đã thực sự chìm vào dĩ vãng. Kỉ niệm đẹp ngày xưa giờ đã không còn nữa - quán chị Hà đã dẹp bỏ, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa giờ chỉ còn trong kí ức mà thôi. Quán chị Hà ngày nay đã chở thành quán bún &bánh đa tôm. Mong mọi người đến ăn ủng hộ cho chị. Đảm bảo ăn 1 bát khuyến mại 2 que tăm!
    Ai yêu Bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô,
    Ai yêu mấy thằng đánh lô hơn mấy cô ghi đề... 

Chia sẻ trang này