1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Giờ đây, dĩ vãng đã thực sự chìm vào dĩ vãng. Kỉ niệm đẹp ngày xưa giờ đã không còn nữa - quán chị Hà đã dẹp bỏ, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa giờ chỉ còn trong kí ức mà thôi. Quán chị Hà ngày nay đã chở thành quán bún &bánh đa tôm. Mong mọi người đến ăn ủng hộ cho chị. Đảm bảo ăn 1 bát khuyến mại 2 que tăm!
    Ai yêu Bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô,
    Ai yêu mấy thằng đánh lô hơn mấy cô ghi đề... 
  2. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    vậy là CHỊ HÀ đã chính thức mở cửa hàng bán bánh đa tôm à, tưởng như sẽ được ăn bánh cuốn vậy mà.
    cuộc sống bươn trải là thế, đủ nghề để sống, nay trông xe đạp, mai bán quán nước, rồi đến hôm nay bán bánh đa tôm.
    lão Duyên chẳng biết dạo này thế nào ?, nghe nói mới bị ô tô tông cho gần chết, mà cũng chẳng biết rõ là gần chết hay đã chết, chỉ biết là nhà lão đã chuẩn bị sẵn cái quan tài cỡ bự, chỉ đợi ngày lão bye bye...
    ở hiền thì gặp lành, làm việc ác ắt bị ô tô cán chết... [ vũ khúc gọi hồn ]
    sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  3. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    vậy là CHỊ HÀ đã chính thức mở cửa hàng bán bánh đa tôm à, tưởng như sẽ được ăn bánh cuốn vậy mà.
    cuộc sống bươn trải là thế, đủ nghề để sống, nay trông xe đạp, mai bán quán nước, rồi đến hôm nay bán bánh đa tôm.
    lão Duyên chẳng biết dạo này thế nào ?, nghe nói mới bị ô tô tông cho gần chết, mà cũng chẳng biết rõ là gần chết hay đã chết, chỉ biết là nhà lão đã chuẩn bị sẵn cái quan tài cỡ bự, chỉ đợi ngày lão bye bye...
    ở hiền thì gặp lành, làm việc ác ắt bị ô tô cán chết... [ vũ khúc gọi hồn ]
    sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hôm qua trốn tiết đi chơi, thấy thầy Duyên đứng ngoài chỗ nhà để xe...bên trong là vợ thầy đứng với ra ngoài....nhìn cứ như là ngườiđứng trong song sắt....hehhêh...thương tâm quá
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hôm qua trốn tiết đi chơi, thấy thầy Duyên đứng ngoài chỗ nhà để xe...bên trong là vợ thầy đứng với ra ngoài....nhìn cứ như là ngườiđứng trong song sắt....hehhêh...thương tâm quá
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Mày có bị điên không Tùng? Thầy Duyên đáng kính trọng vẫn còn sống nhăn cả răng mà dám kêu thầy sắp chết? Không biết à, không phải là thầy bị ô tô đâm, mà là do bị cả cái toà nhà đang xây dở ở trường mình sập vào người khi đang dẫn người yêu vào đấy. Nhưng mà, do tuổi cao sức yếu, xương cốt không còn cứng cáp nên thầy đã gãy mất 2 cái móng chân. Thật đáng thương thay, gia cảnh khó khăn không có tiền mua quan tài nên thầy đành phải dùng tạm đôi chiếu rách. Nhưng mà không hiểu sao đưa ra đến nghĩa trang thì sống lại! Đã thế, thầy còn nhỏm đầu dậy báo với vợ "về ghi ngay cho tao con 57, cả lô cả đề!"!
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Mày có bị điên không Tùng? Thầy Duyên đáng kính trọng vẫn còn sống nhăn cả răng mà dám kêu thầy sắp chết? Không biết à, không phải là thầy bị ô tô đâm, mà là do bị cả cái toà nhà đang xây dở ở trường mình sập vào người khi đang dẫn người yêu vào đấy. Nhưng mà, do tuổi cao sức yếu, xương cốt không còn cứng cáp nên thầy đã gãy mất 2 cái móng chân. Thật đáng thương thay, gia cảnh khó khăn không có tiền mua quan tài nên thầy đành phải dùng tạm đôi chiếu rách. Nhưng mà không hiểu sao đưa ra đến nghĩa trang thì sống lại! Đã thế, thầy còn nhỏm đầu dậy báo với vợ "về ghi ngay cho tao con 57, cả lô cả đề!"!
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    há há...anh Hội vuitính quá....đọc bài của anh xong cười sung sướng....
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    há há...anh Hội vuitính quá....đọc bài của anh xong cười sung sướng....
  10. I_love_mangan

    I_love_mangan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thế ra cô Hà mở quán bán bánh đa ah.quán ấy ở đâu chỉ em với để còn đến ăn ủng hộ nhỉ
    Mà cái ông Duyên này cũng lạ thật đấy,đi dành ăn với cả những con người vô tội như thế này
    Dạo này lão ấy hay lên lớp em hỏi thăm chuyện tiền bạc (tiền xe ấy mà) rồi cứ thế xông thẳng vô lớp,phi 1 mạch lên bàn giáo viên ngồi chễm chệ làm con gái lớp em phải chạy thẳng ra ngoài,khốn khổ thế đấy pà kon ạ

Chia sẻ trang này