1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_LOVE_MANGA

    I_LOVE_MANGA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi thầy ơi,tại sao lại thế hả thầy?????
    Chúng em,những học sinh lớp 12 sắp bước ra khỏi trường,hơn ai hết,chúng em muốn nhưng ngày cuối cùng của đời học sinh được yên ổn,chúng em sẽ ra khỏi trường với những kỉ niệm đẹp,chả nhẽ điều đó là sai sao?
    Vâng,chúng em đã có lỗi khi để kết quả thi học kì kém cỏi như vậy,nhưng liệu đó có phải hoàn toàn là lỗi của chúng em ko thầy ơi?
    Thầy ơi,chúng em,những hoc sinh thi khối A làm sao có thể cảm nhận hết được cái hay trong các tác phẩm văn học bây giờ hả thầy?Nói thế này thì hơi quá,nhưng bọn em chịu khó ghi đủ bài môn của thầy cũng đã là cố gắng lắm rồi thầy ạ
    Tại sao thầy ko chấp nhận 1 sự thật là bọn em rất dốt văn đi,tại sao cứ phải tự làm khổ mình và bọn em như thế?Thầy bắt bọn em phát biểu trong giờ ư,diều đó em có thể hiểu được.Nhưng bọn em toàn những đứa ngu văn,nên 98% là sẽ trả lời ko đúng ý thầy.Học sinh đã trả lời sai thì thôi,đó là chuyện bình thường,thầy có thể giảng lại cho bọn em hiểu cơ mà.Tại sao thầy phải mắng chúng em 1 cách thậm tệ như thế?Nào là "lũ ngu dốt",nào là "bọn đần",thầy gọi chúng em là"những thằng,những con",gọi bọn em là "lũ vô ơn",là "bọn lười suy nghĩ"
    Vâng,có thể chúng em như thế thật,nhưng thầy thử nghĩ lại xem có phải hồi lơp 10 bọn em như thế ko
    Bây giờ,cứ đến giờ thầy là bọn em nín lặng như khủng bố ôm bom vậy,đáng sợ lắm thầy có biết ko??Bản thân em,thành thực mà nói trước đây rất thích học giờ của thầy,chả phải em nịnh nọt gì thầy đâu mà đấy là sự thật đấy thầy ạ.Nhưng bây giờ,chính em cũng ko chịu nổi cái ko khí căng thẳng trong lớp như vậy
    Thầy là người thẳng tính,khi thầy đã ghét ai thì sẽ nói thẳng chứ ko ngấm ngầm trù dập,em phục thầy vì sự thẳng thắn đó.Nhưng thầy ơi,liệu thầy có biết cảm giác của học sinh như thế nào khi bị giáo viên tuyên bố ngay trước lớp rằng "Tôi sẽ cho nó biết tay tôi" ko?Như thế làm sao mà học sinh đó có thể yên tâm học giờ thầy được bây giờ?
    Mà công nhận thầy đã nói là làm,bảo sẽ cho ai biết tay thì y như rằng....Đứa nào mà bị thầy đuổi cổ ra khỏi lớp thì toi thật rồi,đưng hòng mà yên thân.Em nói thật,nếu ko vì cô giáo chủ nhiệm ép phải vào lơp thì có lẽ bọn nó thà chọn đướng ngoài ghi bài còn hơn là phải ngồi trong lớp.Bọn nó lười học,đúng,nhưng lí do chính là bọn nó ko muốn bị thầy "tặng" thêm cho vài điểm dưới trung bình rôì lại bị đuổi tiếp ra ngoài.Vào cũng thế mà ko vào cũng thế,bài vẫn ghi được.Vào lớp thì tội sẽ nặng thêm vì thầy sẽ đuổi ra tiếp ngay thôi mà,chẳng thà ở ngoài luôn cho khoẻ cái thân.Vâng,thầy ko thiếu gì cách để đổi cổ chúng em ra ngoài,hỏi cả lớp chả đứa nào ko biết đâu thầy ạ.
    Hic,bây giờ cả lớp em chỉ mong sao được nghỉ thứ 2 và thứ 5 càng nhiều càng tôt,bởi vì hôm đó có giờ của thầy.Chúa ơi,cứ nghĩ đến việc bị thầy gọi lên phát biểu là bọn em toát hết cả mồ hôi,chắc chắn sẽ lại có 1 lô 1 lốch phải đứng nghe thầy mắng mỏ vì sự ngu dốt,vì sự ko có óc,vì sự ko chịu suy nghĩ của mình
    Nhớ lại hòi học về văn học nước ngoài,thầy có biết là bọn em thấy thầy quá khắt khe ko.Khi đó bọn em phải chuẩn bị thi thử ĐH thầy ạ,chuẩn bị đủ bài soạn môn thầy đã là cả 1 sự cố gắng rất lớn rồi,tại sao thầy ko công nhận sự cố gắng ấy của bọn em nhỉ?Làm sao bọn em có thời gian mà tìm hiểu xem thời của Lỗ Tấn nó như thế nào kia chứ?Làm sao bọn em có thời gian mà đọc mấy tác phẩm nước ngoài dày cộp kia chứ,đến truyện tranh còn chưa chắc bọn em thèm đọc cơ mà.Thời gian ko còn nhiều mà những yêu càu của thầy thì hình như chả có giới hạn gì cả,cứ khi bọn em làm được 1 yêu cầu này của thầy thì thầy lại ra 1 yêu cầu khác và đương nhiên cao hơn yêu cầu trước,bất ngờ hơn trước.Với những yêu cầu bất ngờ ấy thì đương nhiên bọn em ko thể làm kịp rồi,điểm kém là lẽ đương nhiên và bị ra ngoài là điều khỏi phải bàn cãi.
    Hình như thầy biết bây giờ chúng em ko có nhiều thòi gian học môn thầy nên ngày càng ra tăng yêu cầu hay sao ấy.Liệu điều em nghĩ có đúng ko hả thầy.Nếu vậy thì thầy hơi bị ác với lớp em rồi thầy ơi
    Em chả dám mong thầy sẽ đối xử tốt hơn với lớp em đâu,chỉ mong rằng nếu thầy còn nhận lớp nào nhiều đứa thi khối A như lớp em thì cũng để cho các em nó sống với,thầy đừng xử xự với các em ấy như chúng em mà tội cho bọn nó lắm thầy ạ
    Được I_LOVE_MANGA sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 26/04/2004
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Dòng đời cứ chầm chậm trôi, lặng lẽ và phẳng lặng đến nỗi dường như người ta quên mất mình đang tồn tại, để rồi 1 lúc nào đó giật mình thảng thốt nhìn lại con đường mình đã đi qua, và 1 cảm giác choáng ngợp khi thấy con đường ấy sao mà đã dài đến vậy. Con đường ấy được trải bê tông hay chỉ là 1 con đường đất nhỏ hẹp và gồ ghề, nhưng nó vẫn giao nhau, có thể chúng hoà vào làm 1 con đường dài đến tận cuối trời, cũng có thể chúng lại tách ra, rồi sau đó lại gặp nhau...
    Bây giờ là 1h sáng, đắm mình trong dòng suy tưởng sâu xa về đời người, về tình yêu và tình bạn, hoài niệm về quá khứ, lại ngẫm xa xôi về tương lai, thật chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, (có thể tại vì tối nay ăn ít cơm quá nên giờ đói đâm ra nghĩ quẩn, hí hí). Nghỉ ngơi vài phút chờ thăng hoa cảm xúc rồi post tiếp.!
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Dòng đời cứ chầm chậm trôi, lặng lẽ và phẳng lặng đến nỗi dường như người ta quên mất mình đang tồn tại, để rồi 1 lúc nào đó giật mình thảng thốt nhìn lại con đường mình đã đi qua, và 1 cảm giác choáng ngợp khi thấy con đường ấy sao mà đã dài đến vậy. Con đường ấy được trải bê tông hay chỉ là 1 con đường đất nhỏ hẹp và gồ ghề, nhưng nó vẫn giao nhau, có thể chúng hoà vào làm 1 con đường dài đến tận cuối trời, cũng có thể chúng lại tách ra, rồi sau đó lại gặp nhau...
    Bây giờ là 1h sáng, đắm mình trong dòng suy tưởng sâu xa về đời người, về tình yêu và tình bạn, hoài niệm về quá khứ, lại ngẫm xa xôi về tương lai, thật chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, (có thể tại vì tối nay ăn ít cơm quá nên giờ đói đâm ra nghĩ quẩn, hí hí). Nghỉ ngơi vài phút chờ thăng hoa cảm xúc rồi post tiếp.!
  4. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    thằng Hội lại khoe lên mạng ở nhà rồi...
    đúng là chán thật, đôi lúc không biết mình đã và đang làm những gì, tương lai mình sẽ lại làm gì... trời vừa mưa to như mở vòi nước quên không khoá lại, suýt nữa thì ngập rồi, hic...
    muốn đi học lại lớp 10, 11, 12 quá, dù ngày xưa đi cũng chẳng học gì, bây giờ mà được đi học lại, mỗi ngày sẽ học thêm 10''
    hôm nào về, phải chơi ông Duyên một phát mới được, nghe nhiều chuyện mà cú thay..
    TPC để dành tiền mua trứng thối đi, chắc cũng rẻ thôi..
    Kế hoạch hè này vào Sài Gòn chơi, vừa đọc tin xong, sẽ thành lập tuyến xe Buýt xuyên Việt, từ Bát Giáp vào Cửa Đông, giá vé đồng hạng 1000 đồng, 42 tiếng, phục vụ ăn uống, tắm rửa,... Ok, hè về đi nhé TPC
  5. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    thằng Hội lại khoe lên mạng ở nhà rồi...
    đúng là chán thật, đôi lúc không biết mình đã và đang làm những gì, tương lai mình sẽ lại làm gì... trời vừa mưa to như mở vòi nước quên không khoá lại, suýt nữa thì ngập rồi, hic...
    muốn đi học lại lớp 10, 11, 12 quá, dù ngày xưa đi cũng chẳng học gì, bây giờ mà được đi học lại, mỗi ngày sẽ học thêm 10''
    hôm nào về, phải chơi ông Duyên một phát mới được, nghe nhiều chuyện mà cú thay..
    TPC để dành tiền mua trứng thối đi, chắc cũng rẻ thôi..
    Kế hoạch hè này vào Sài Gòn chơi, vừa đọc tin xong, sẽ thành lập tuyến xe Buýt xuyên Việt, từ Bát Giáp vào Cửa Đông, giá vé đồng hạng 1000 đồng, 42 tiếng, phục vụ ăn uống, tắm rửa,... Ok, hè về đi nhé TPC
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Định mệnh đã sắp đặt trước cho mỗi con người, ví dụ như việc thằng Tùng trở thành Việt kiều, hay như việc thằng Quân trở thành bí thư đoàn trường, thằng Hưng trở thành bí thư đoàn lớp, thằng Hội trở thành bí thư đoàn TPC. Ngày lại ngày trôi qua, mọi người vẫn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam, và chẳng ai thoát ra khỏi cái vòng quay tàn nhẫn của số phận và thời gian. Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua kể từ ngày chúng ta rời xa ghế nhà trường (chắc được gần năm rồi nhỉ?), có lẽ do vậy mà những tệ nạn và những tiếng xấu của trường Thái Phiên càng ngày càng phát triển, trở thành những ung nhọt khó có thể nặn bỏ. Khi còn đi học ở trường, khó ai có thể ngờ được rằng, có một ngày trường Thái Phiên lại xuống dốc đến vậy, như 1 con xe thồ không phanh! Lần này, cuộc họp cải tổ đã diễn ra nhanh chóng trong không khí thân mật của 1 buổi nhậu nhẹt rượu mực, anh esmartweb đã đập tung mâm rượu với lời tuyên bố sẽ đóng góp 1RMB (nhiều ghê) cho công cuộc cải tổ trường Thái Phiên...
    Hết cảm xúc rồi, lúc khác post tiếp vậy!
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Định mệnh đã sắp đặt trước cho mỗi con người, ví dụ như việc thằng Tùng trở thành Việt kiều, hay như việc thằng Quân trở thành bí thư đoàn trường, thằng Hưng trở thành bí thư đoàn lớp, thằng Hội trở thành bí thư đoàn TPC. Ngày lại ngày trôi qua, mọi người vẫn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam, và chẳng ai thoát ra khỏi cái vòng quay tàn nhẫn của số phận và thời gian. Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua kể từ ngày chúng ta rời xa ghế nhà trường (chắc được gần năm rồi nhỉ?), có lẽ do vậy mà những tệ nạn và những tiếng xấu của trường Thái Phiên càng ngày càng phát triển, trở thành những ung nhọt khó có thể nặn bỏ. Khi còn đi học ở trường, khó ai có thể ngờ được rằng, có một ngày trường Thái Phiên lại xuống dốc đến vậy, như 1 con xe thồ không phanh! Lần này, cuộc họp cải tổ đã diễn ra nhanh chóng trong không khí thân mật của 1 buổi nhậu nhẹt rượu mực, anh esmartweb đã đập tung mâm rượu với lời tuyên bố sẽ đóng góp 1RMB (nhiều ghê) cho công cuộc cải tổ trường Thái Phiên...
    Hết cảm xúc rồi, lúc khác post tiếp vậy!
  8. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao không ai nhắc tới mấy nhân vật khoá 1999 2002 nhỉ ? Có mấy thằng đây chứ, đề nghị post vài bài để bậc đàn anh biết tình hình mấy người bạn xưa chút nào. Ex : Cường Kim chẳng hạn ( hoặc lớp nào có nhân tài kiệt xuất thì đề cử đê ) . Mỗi lớp lấy 1 thằng làm đại diện, chẵng lẽ lại không đưọc nhắc đến ? Không xi-nhê gì so với mấy thằng nhóc sau 1 khoá à ?
  9. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao không ai nhắc tới mấy nhân vật khoá 1999 2002 nhỉ ? Có mấy thằng đây chứ, đề nghị post vài bài để bậc đàn anh biết tình hình mấy người bạn xưa chút nào. Ex : Cường Kim chẳng hạn ( hoặc lớp nào có nhân tài kiệt xuất thì đề cử đê ) . Mỗi lớp lấy 1 thằng làm đại diện, chẵng lẽ lại không đưọc nhắc đến ? Không xi-nhê gì so với mấy thằng nhóc sau 1 khoá à ?
  10. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    mỗi thế hệ lại có những thế hệ đi sau tiếp nối, lên để những người cùng thế hệ viết về nhau, như vậy mới có thể lột tả được đúng dáng vẻ, con người...
    Cường Kim có phải là.. mà thôi, không nói ra đâu, sợ bị đánh lắm...

Chia sẻ trang này