1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DP_MU

    DP_MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    5
    Thế hử ? Hay nhể , thế mà mình chả biết . Còn cu em gì ơi ,em nhầm rùi , anh ra trường rồi chứ ko phải là mới đâu nên chả được tham quan . Hồi xưa đâu có cái trò này
    Mấy cu em đi sau được tham quan , biết lịch sử trường là tốt rồi . Chứ tụi anh mù tịt
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý tên là Hồng Giang, một con người không thể không nhắc đến trong TPC .....
    Nhà của Hồng Giang used to ở trên sông Hồng. Hồi còn nhỏ, bạn ý thường lôi kéo bạn bè cùng lứa xuống đê sông Hồng để vặt trộm ngô. Vốn tính tham ăn bẩm sinh cộng với bệnh? ị đùn kinh niên khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy những bắp ngô to mập, bạn ý không thể kìm nổi lòng mình và cứ thế "đớp" ngô ngấu nghiến. Rùi đến khi bụng đã no căng cũng là lúc cái bụng bạn ý réo ù ù. Điều đó kéo theo bệnh ỉa đùn kinh niên của bạn ý tái phát và chẳng còn cách nào khác là "làm việc" ngay trên dòng sông Hồng thơ mộng. Tuổi thơ của bạn ý cứ thế trôi đi cùng với kỉ niệm sông Hồng, nước sông Hồng có màu hơi đo đỏ và hơi tôi tối chính là vì thế. Cho nên các cụ thời hiện đại mới có câu "Nước sông Hồng thở than..." cũng chính là lẽ đó...
    Đó cũng là nguồn gốccủa cái nickname "Còi" thân thương mà dân TP ta đã mến tặng bạn ý...những lần ... trên sông Hồng rút đi bao nhiêu kalo....Hix...tội bạn ý....

    Rồi Còi rời xa những năm tháng tuổi thơ mơ mộng trên dòng sông Hồng...bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3... Còi bắt đầu những chuyện mà trong TPC chỉ có NoRlease, mí pạn ý biết ( chờ ý kiến của Minh ).....
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý tên là Hồng Giang, một con người không thể không nhắc đến trong TPC .....
    Nhà của Hồng Giang used to ở trên sông Hồng. Hồi còn nhỏ, bạn ý thường lôi kéo bạn bè cùng lứa xuống đê sông Hồng để vặt trộm ngô. Vốn tính tham ăn bẩm sinh cộng với bệnh? ị đùn kinh niên khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy những bắp ngô to mập, bạn ý không thể kìm nổi lòng mình và cứ thế "đớp" ngô ngấu nghiến. Rùi đến khi bụng đã no căng cũng là lúc cái bụng bạn ý réo ù ù. Điều đó kéo theo bệnh ỉa đùn kinh niên của bạn ý tái phát và chẳng còn cách nào khác là "làm việc" ngay trên dòng sông Hồng thơ mộng. Tuổi thơ của bạn ý cứ thế trôi đi cùng với kỉ niệm sông Hồng, nước sông Hồng có màu hơi đo đỏ và hơi tôi tối chính là vì thế. Cho nên các cụ thời hiện đại mới có câu "Nước sông Hồng thở than..." cũng chính là lẽ đó...
    Đó cũng là nguồn gốccủa cái nickname "Còi" thân thương mà dân TP ta đã mến tặng bạn ý...những lần ... trên sông Hồng rút đi bao nhiêu kalo....Hix...tội bạn ý....

    Rồi Còi rời xa những năm tháng tuổi thơ mơ mộng trên dòng sông Hồng...bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3... Còi bắt đầu những chuyện mà trong TPC chỉ có NoRlease, mí pạn ý biết ( chờ ý kiến của Minh ).....
  4. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Heheh, thế là sau khi es với metallic không ghé thăm thì cái chỗ này cũng gần như thành cái bãi hoang rồi còn gì nữa nhể? Khiếp, đi tòng quân mãi mới được nghỉ phép 1 hôm về Hn, chỉ kịp lên mạng 1 tí cho đỡ buồn, thằng Tùng dạo này còn hay đi đá bi-a không? (hỏi thăm thằng bẹn 1 tí). Chẳng biết bi giờ trường Thái Phiên có cải tổ chút gì về đội ngũ giáo viên cũng như về chất lượng học sinh trong trường không nhỉ? Có đi học nhều nhều chỗ mới thấy thà học ở Thái Phiên còn sướng, còn là cái thiên đường đáng mơ ước, còn được tụ bạ mấy thằng bạn cùng cạ chơi bời, chứ ra trường rồi lại có mấy thằng bạn mới, chúng nó không có được cái tính bộ đội như bọn bạn mình hồi xưa mới thấy chán làm sao. Đi nghĩa vụ QS mà chúng nó sống tủn mủn quá, toàn toan tính những điều nhỏ mọn, những 1-2000đ, nghĩ mà buồn thay! Còn chẳng bao giờ dám móc tiền túi ra mới bạn cốc trà đá, chẳng biết có phải do nơi cư trú không, hay do bản chất nó thế. Biết thế này thà ở nhà đi TQ còn sướng hơn là lặn lội xa xôi mà đời thì ngày nào cũng như rứa, chán lòi phở.
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Heheh, thế là sau khi es với metallic không ghé thăm thì cái chỗ này cũng gần như thành cái bãi hoang rồi còn gì nữa nhể? Khiếp, đi tòng quân mãi mới được nghỉ phép 1 hôm về Hn, chỉ kịp lên mạng 1 tí cho đỡ buồn, thằng Tùng dạo này còn hay đi đá bi-a không? (hỏi thăm thằng bẹn 1 tí). Chẳng biết bi giờ trường Thái Phiên có cải tổ chút gì về đội ngũ giáo viên cũng như về chất lượng học sinh trong trường không nhỉ? Có đi học nhều nhều chỗ mới thấy thà học ở Thái Phiên còn sướng, còn là cái thiên đường đáng mơ ước, còn được tụ bạ mấy thằng bạn cùng cạ chơi bời, chứ ra trường rồi lại có mấy thằng bạn mới, chúng nó không có được cái tính bộ đội như bọn bạn mình hồi xưa mới thấy chán làm sao. Đi nghĩa vụ QS mà chúng nó sống tủn mủn quá, toàn toan tính những điều nhỏ mọn, những 1-2000đ, nghĩ mà buồn thay! Còn chẳng bao giờ dám móc tiền túi ra mới bạn cốc trà đá, chẳng biết có phải do nơi cư trú không, hay do bản chất nó thế. Biết thế này thà ở nhà đi TQ còn sướng hơn là lặn lội xa xôi mà đời thì ngày nào cũng như rứa, chán lòi phở.
  6. killergod

    killergod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với anh metalicmoonlight
    Thế đấy bây giờ mới biết ở nhà vẫn là sướng nhất phải hông nào !
    ( To live is to fight )
  7. killergod

    killergod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với anh metalicmoonlight
    Thế đấy bây giờ mới biết ở nhà vẫn là sướng nhất phải hông nào !
    ( To live is to fight )
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn Mai Anh A3 đã mẹ tròn con vuông, một bé gái kháu khỉnh đã ra đời, không ai đến chúc mừng à.....
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn Mai Anh A3 đã mẹ tròn con vuông, một bé gái kháu khỉnh đã ra đời, không ai đến chúc mừng à.....
  10. Huong_TuyLip

    Huong_TuyLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ê Trang , sao ko phấn đấu để được bằng bạn Mai Anh í nhể . Có khi Trang nhà mình còn thể hiện tốt hơn thế Trang nhở

Chia sẻ trang này